Thương lắm, yêu lắm Nhật Bản ơi !

  
Câu lạc bộ Vespa Quảng Bình

Thương lắm, yêu lắm Nhật Bản ơi !

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 6 Tháng 3 18, 2011 11:24 pm

Quặn lòng 30 em bé Nhật ngồi chờ bố mẹ

Giữa bức tranh thương tâm và sự tuyệt vọng của người Nhật Bản sau trận càn quét của đợt sóng thần thì hình ảnh 30 trẻ em tại Trường tiểu học Kama lại một lần nữa khiến con tim nhân loại quặn đau.

Hình ảnh

Bọn trẻ ngồi yên lặng trong góc của một lớp học ở tầng 3 và chờ đợi cha mẹ đến đón từng ngày kể từ khi sóng thần tràn vào thành phố Ishinomaki. Cho đến nay, vẫn chưa có phụ huynh nào đến cả. Rất ít người trong trường tin rằng họ sẽ tới.

Các giáo viên nghĩ rằng một số học sinh nam và nữ, từ 8 đến 12 tuổi, biết cha và mẹ mình đã mất tích và sẽ không bao giờ quay trở lại. Thế nhưng, các em chỉ im lặng và không nói gì.
Thay vào đó, bọn trẻ kiên nhẫn ngồi đọc sách hoặc chơi bài. Giáo viên và những người thân canh chừng không cho bất cứ ai nói tình hình bên ngoài với chúng.

Các quan chức lo ngại rằng ngay cả âm thanh của các cánh cửa trượt lại cũng khiến bọn trẻ tràn trề hi vọng ảo rằng bố mẹ đã đến đón mình. Sự im lặng của 30 đứa trẻ đối lập hẳn với tiếng cười nói vui vẻ của bọn trẻ khác may mắn có bố mẹ còn sống sót đang chơi ở hành lang của tòa nhà bốn tầng.

Giáo viên thể dục Masami Hoshi cho biết: "Cơn sóng thần xảy ra khi phụ huynh của các em bắt đầu đến đón con về, vì thế chúng tôi cố gắng giữ bọn trẻ ở bên trong để đảm bảo an toàn.

Những đứa trẻ nhỏ hơn một chút đã ra về cũng với cha mẹ ít phút trước đó. Những người đi về nhà theo hướng phía sau trường học có thể còn sống sót, những người đã đi theo hướng khác có lẽ đã thiệt mạng.

Tuy trường học không có điện, nước, hay lò sưởi nhưng những hành lang và phòng học chứa đầy bùn và mảnh vỡ lại là nơi trú nạn của 657 người còn sống. Nơi đây cách biển gần 2 km và là nơi trú ẩn khá an toàn.

Thanh Loan (theo Dailymail)
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Thương lắm, yêu lắm Nhật Bản ơi !

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 6 Tháng 3 18, 2011 11:27 pm

Tin nhắn lay động tâm can từ “cảm tử quân” hạt nhân


(VnMedia) - Mấy ngày gần đây, người ta đang nói nhiều, ca ngợi nhiều về tinh thần quả cảm, anh hùng của 180 chuyên gia, kỹ sư và công nhân Nhật Bản – những người đã chấp nhận hy sinh mạng sống của mình để ở lại nhàmáy Fukushima làm nhiệm vụ ngăn chặn một thảm họa hạt nhân. Tuy nhiên, chẳng mấy ai biết được những người anh hùng được ví là những “cảm tử quân” đó đang phải đối mặt với những thử thách kinh khủng như thế nào và nỗi niềm trong sâu thẳm của họ ra sao.



Những tin nhắn lay động tâm can mà 180 cảm tử quân ở Fukushima gửi về cho gia đình cho thấy họ đã biết rất rõ rằng mình đang làm một nhiệm vụ tự sát. Một trong 50 người này đã gửi tin nhắn về cho biết, họ đã chấp nhận số phận của mình như “là đang mang án tử”.



Trong khi đó, một người hùng khác vừa bị phơi nhiễm một mức phóng xạ gần đủ làm chết người đã nhắn với vợ rằng: “Em hãy tiếp tục sống tốt nhé, anh không thể ở bên cạnh em được lâu”.



Hiện tại, phóng xạ ở cửa ra vào nhà máy đã ở một mức độ hoặc có thể khiến các chuyên gia, kỹ sư và công nhân ở đây chết sớm hoặc có thể khiến họ bị những bệnh rất nặng trong những năm tới.



Theo các chuyên gia, bộ quần áo kín gió mà 180 “cảm tử quân” nói trên đang mặc chẳng làm được gì nhiều trong việc ngăn chặn khả năng phơi nhiễm phóng xạ của họ.

Hình ảnh
Đây là người phụ nữ nhận được tin nhắn của chồng với nội dung: "Em hãy tiếp tục sống tốt nhé, anh không thể ở bên cạnh em được lâu.

Nhóm 180 người này đã ở lại sau khi 700 đồng nghiệp của họ phải vội vàng sơ tán ra khỏi nhà máy vì mức độ phóng xạ ở đây đã trở nên quá nguy hiểm. Danh tính của những người ở lại không được tiết lộ nhưng các chuyên gia tin rằng, họ phải là những kỹ sư, công nhân hàng đầu và biết rõ, hiểu rõ nhất về nhà máy này.



Người ta tin rằng, hầu hết là những người ở tuổi trung niên đã tình nguyện ở lại vì họ đã có con trong khi những công nhân trẻ hơn có thể được đi sơ tán vì họ rất dễ bị vô sinh nếu nhiễm phóng xạ ở một mức độ nhất định.



Nhóm 180 người ở lại được chia làm 4 ca để làm việc liên tục nhằm khởi động lại các hệ thống làm lạnh trong nhà máy hạt nhân Fukushima.



Ngày hôm qua (17/3), đài truyền hình quốc gia Nhật Bản đã phát đi một chương trình đặc biệt về những “cảm tử quân” trong nhà máy hạt nhân của Nhật Bản. Những tin nhắn lay động tâm can mà họ gửi về cho gia đình đã được đọc lên trong chương trình này. Người ta cũng đã phỏng vấn người thân của những người anh hùng đó.



Một người cho biết: “Cha tôi vẫn đang làm việc trong nhà máy. Ông ấy nói, ông ấy chấp nhận số phận giống như là đang đeo án tử trên người.”



Một phụ nữ thì nói, chồng của bà đang làm việc ở nhà máy bất chấp việc ông ấy biết rằng ông ấy đang bị “dội bom” phóng xạ.



Một phụ nữ khác lại cho biết, người cha 59 tuổi của cô đã tình nguyện ở lại làm nhiệm vụ ở nhà máy Fukushima. “Tôi nghe cha tôi nói ông ấy đã tình nguyện ở lại nhà máy bất chấp việc ông ấy chỉ còn nửa năm nữa là nghỉ hưu. Khi nghe thấy thế, mắt tôi đã dàn dụa nước mắt”.



“Ở nhà, ông ấy dường như không phải là người có thể giải quyết những việc lớn. Nhưng ngày hôm nay, tôi thực sự tự hào về bố. Tôi cầu nguyện cho ông ấy trở về an toàn”, người phụ nữ trên bày tỏ thêm.



Trong khi đó, một cô gái trẻ có cha tình nguyện ở lại nhà máy Fukushima cho biết: “Cháu chưa bao giờ thấy mẹ khóc dữ như vậy”. Cô gái này đã viết trên Twitter: Mọi người ở nhà máy Fukushima đang vật lộn, đấu tranh và hy sinh mạng sống của chính bản thân họ để bảo vệ các bạn. Xin Cha hãy còn sống trở về”.



Không chỉ phải hy sinh sức khỏe, tính mạng của bản thân, những người cha, người chồng của những người phụ nữ nói trên còn đang phải sống trong điều kiện hết sức khó khăn, chật vật. Họ phải ăn những khẩu phần ăn kiểu quân đội và uống nước lạnh để tồn tại.



Michael Friedlander, người làm việc trong bộ phận quản lý thảm họa tại những nhà máy hạt nhân tương tự ở Mỹ, cho biết: “Tôi có thể chắc chắn 100% rằng những con người đó sẽ làm bất kỳ có thể và cần thiết để làm cho nhà máyhạt nhân được an toàn, thậm chí là mạo hiểm cả tính mạng mình.



Nhật Bản lúc này đang làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn thảm họa hạt nhân sau khi nỗ lực dùng máy bay trực thăng dội nước xuống các lò phản ứng quá nóng để làm hạ nhiệt chúng không thành công.



Trong một nỗ lực cho thấy sự tuyệt vọng đang dâng lên, quân đội đã được triển khai để làm mát lò phản ứng ở nhà máy Fukushima bằng vòi rồng nhưng mức độ phóng xạ vẫn tăng cao.



Tuy nhiên, có khả năng Nhật Bản sẽ đạt được bước đột phá trong nỗ lực ngăn chặn một thảm họa hạt nhân khi các kỹ sư vừa mới hoàn thành việc nối một đường dây điện đến lò phản ứng số 2. Đường dây này sẽ giúp Nhật Bản khôi phục lại hệ thống làm lạnh, từ đó có thể ngăn chặn nguy cơ tan chảy lõ lò phản ứng, phát tán phóng xạ ra bên ngoài.



Mặc dù vậy, tình hình khủng hoảng hạt nhân ở Nhật Bản vẫn còn rất nghiêm trọng nên mới đây nước này vừa tuyên bố sẵn sàng nhận sự giúp đỡ của Mỹ.
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Thương lắm, yêu lắm Nhật Bản ơi !

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 6 Tháng 3 18, 2011 11:31 pm

Nhật Bản – một đất nước thực sự vĩ đại
Bởi nguyendinhdang

3:40 chiều hôm qua (Thứ Bảy, 12/3/2011) đã xảy ra một vụ nổ trong một toà nhà tại lò phản ứng số 1 của nhà máy điện nguyên tử Fukushima 1. Nguyên nhân của vụ nổ là do khí hydro thoát ra từ lò đã hoà với khí oxy trong không khí gây phản ứng toả nhiệt (exothermic reaction) hay phản ứng cháy (combustion reaction). Nhà máy điện nguyên tử Fukushima có hai tổ hợp: Fukushima Daiichi (Fukushima 1) và Fukushima Daini (Fukushima 2), gồm tất cả 10 lò phản ứng hoạt động (6 lò tại Fukushima 1 và 4 lò tại Fukishima 2), và là một trong 25 nhà máy điện nguyên tử lớn nhất thế giới. Nhà máy được thiết kế chịu được động đất 7.9 độ Richter. Trận động đất kinh hoàng giáng xuống Nhật Bản một ngày trước đó có sức mạnh tại tâm động đất (cách bờ 126 km) 9 độ Richter, vượt hơn 30 lần sức chịu đựng theo thiết kế nhà máy. Vào đến bờ, sức mạnh của động đất còn khoảng 6.5 – 7 độ Richter. Vụ nổ đã làm mái cùng toàn bộ phần tường bao bọc phía trên toà nhà đó vỡ tung, chỉ còn trơ ra cái khung sắt. Nhưng lò phản ứng số 1 không bị hư hại và phóng xạ thoát ra không lớn. Thực tế ngay sau vụ nổ người ta đo thấy các nguyên tố phóng xạ giảm đi so với trước vụ nổ, và mật độ phóng xạ không tăng lên. Hiện thời mức độ phơi nhiễm phóng xạ lên một người trong một ngày bên ngoài nhà máy bằng mức độ phơi nhiễm cực đại mà không ảnh hưởng tới sức khoẻ một người có thể chịu trong một năm. Vào 8:30 sáng hôm nay phóng xạ ngay bên ngoài nhà máy điện nguyên tử Fukushima đo được là 1024 microsieverts, tức hơn gấp đôi mức cho phép trong vòng một tiếng. Tuy nhiên một giờ sau, con số đó đã giảm xuống còn 70 microsieverts. Khoảng 200,000 người dân được sơ tán ra ngoài vùng bán kính 20 km quanh Fukushima 1 và Fukushima 2.

Tuy lõi các lò phản ứng không (chưa) chảy (hoặc có thể mới chỉ bị chảy một phần) nhưng người ta chưa làm nguội được chúng nên tất cả vẫn đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Người ta đã bơm nước biển và nước ngọt vào để làm nguội lò phản ứng số 1 và số 3 nhằm cứu lõi lò khỏi bị nóng chảy. Đó là biện pháp cuối cùng và có lẽ sẽ làm hai lò này ngừng hoạt động vĩnh viễn, miễn là thảm hoạ hạt nhân đừng xảy ra. Nước Nhật đã ban bố tình trạng hạt nhân khẩn cấp. Từ ngày mai, 14/3/2011, điện sẽ bị cắt luân phiên trên toàn vùng Kanto.

Động đất đã làm 3000 người chết và mất tích. Con số này đang tiếp tục tăng lên, có thể tới trên 10 ngàn người. Trả lời họp báo, thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan cho rằng động đất, sóng thần, và sự cố ở nhà máy điện hạt nhân đã đẩy Nhật Bản vào tình trạng khủng hoảng tồi tệ nhất trong 65 năm kể từ sau Đệ nhị thế chiến.

Vé máy bay từ Nhật về Việt Nam đã bán hết sạch. Người Việt đang bỏ nước Nhật chạy. Còn người Nhật thì vẫn kiên cường chịu đựng. Họ chạy đâu nữa? Họ rất bình thản. Các cửa hiệu tại Tokyo vẫn bán hàng. Thức ăn, đồ dùng vẫn đầy ắp. Người bán hàng vẫn lễ phép cúi rạp người chào khách. Người tính tiền vẫn quay mặt đi không nhìn lúc khách hàng bấm mật mã sau khi quẹt thẻ tín dụng để trả tiền. Xem trên TV thấy một cụ già được quân lính cõng ra khỏi khu nhà đổ nát, vẫn mỉm cười trả lời phóng viên. Mấy phụ nữ nhận cơm nắm người ta phát trong căn nhà mất điện tối om, vẫn cúi lạy cảm ơn dưới ánh đèn pin. Cũng thấy có người khóc (cụ già và trẻ con). Toàn bộ nội các Nhật Bản làm việc hầu như 24/24 từ thứ Sáu. Tất cả, từ thủ tướng, chánh văn phòng chính phủ, các bộ trưởng đều vận đồng phục bảo hộ lao động màu xanh nước biển khi xuất hiện trên truyền hình. Tin tức và hình ảnh được cập nhật từng phút. Các nữ phát thanh viên ngày thường vốn đã xinh đẹp, bây giờ trông lại càng tao nhã hơn bởi vẻ mặt nghiêm trang, áo ngoài đen màu áo tang, áo lót trắng, đọc tin rõ ràng, giọng không hề xúc động.

Một đất nước mà người dân thực sự bình thản, lịch sự, giữ phẩm cách, rất trật tự, tử tế với nhau trong thảm hoạ có thể so với ngày tận thế là một đất nước thực sự vĩ đại.

Nguyễn Đình Đăng
Tokyo 13/3/2011
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ


Quay về Vespa Corner

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến10 khách

cron