SCMCT 2010 Đợt I: Tại xóm Mỏ đá Lèn Bạc

  

SCMCT 2010 Đợt I: Tại xóm Mỏ đá Lèn Bạc

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 4 Tháng 8 18, 2010 11:33 am

Vì ưu tiên thời gian cho việc điều hành và thực hiện các chương trình tặng sách cho kịp "mùa vụ" học sinh đến trường nên Ban điều hành và điểm cầu QB chưa kịp nhật thông tin dồn dập của SCMCT 2010, giai đoạn tặng sách. Mọi người thông cảm và xem/nghe từ từ. Thư thư cho nhóm làm chương trình thêm tuần nữa. Mình xin nói vắn tắt về địa chỉ Mỏ đá Lèn Bạc vì nhiều người boăn khoăn đợt I, II, III??

Mỏ đá Lèn Bạc là điểm đến đầu tiên của chương trình, câu chuyện khá tình cờ từ tình nguyện viên Kjmcam và Pheobe ... sau đó QBO đã tiến hành tặng sách tại Đồng Hới cho đại diện xã đoàn xã Sơn Thủy. Số sách chỉ là 13 bộ trải đều từ lớp 3 đến lớp 11, đủ cho học sinh trong một thôn dưới chân núi Lèn Bạc. Nghe thì nhỏ nhoi nhưng mình khẳng định "ít nhưng chất lượng" ...

Vài dòng đặt gạch thế đã, sẽ có bài viết và hình ảnh đầy đủ trước khi khép lại SCMCT 2010 vào tuần khai giảng năm học mới.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: SCMCT 2010 Đợt I: Tại xóm Mỏ đá Lèn Bạc

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 4 Tháng 8 25, 2010 12:47 am

Quay trở lại với câu chuyện bỏ ngỏ, quả đầu mùa của chương trình sách 2010. "Đưa đường dẫn lối" là của 2 o Kjmcam và Phoebe :smt043 ... sau khi nghe o KC gọi điện từ Lèn Bạc và trình bày là mình quyết luôn vì thấy rằng địa chỉ này rất đúng với tiêu chí hỗ trợ của QBO.

Ngày phân loại sách thứ 2, khi đã có số liệu đầy đủ của 13 em học sinh thuộc xóm mỏ đá Lèn Bạc, anh em trong nhóm tình nguyện ưu tiên chọn những bộ sách đầu đủ nhất để gửi tặng các em mà chỉ biết đến qua lời kể. Kết quả là món quà được đề tặng nắn nót bởi QBO:

Hình ảnh

Nhanh chóng trong sáng đó, một đại diện của xã đoàn Sơn Thuỷ đã về Đồng Hới để nhận quà tại "nơi phát hành sách". Thủ tục giao nhận đơn giản chỉ là cái biên bản bàn giao và quét hình biển số của ngựa sắt :smt043 NguoiNguon với chuyên môn đột trong khâu đóng gói đại diện QBO tặng quà:

Hình ảnh

Hình ảnh

Dù chỉ là một bao tải sách nhưng chứa đựng trong đó cả một bầu yêu thương và bao lời nhắn qua con chữ. Mong rằng món quà sẽ phát huy tính sử dụng để mai sau Lèn Bạc không còn chỉ được biết đến là mỏ đá.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: SCMCT 2010 Đợt I: Tại xóm Mỏ đá Lèn Bạc

Bài viết chưa xemgửi bởi janjan21 » Thứ 2 Tháng 9 05, 2011 5:10 pm

Mình thấy đó là những tình cảm thân thương nhất gửi tới các em học sinh, và các cụ ta thường có câu
"Một miếng khi đói bằng một gói khi no" mà!!!
janjan21
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 9 05, 2011 5:05 pm


Quay về • Năm 2010

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến7 khách

cron