Báo cáo cả nhà!
Tối nay, anh em đã tập trung phân loại, đóng gói và vận chuyển xuống nhà chị Nắng rùi. nguyenhoang cũng đã in xong băng rôn cho chuyến đi này rất hoành tráng, phờ ri nữa chơ, thanks eng nhìu.
9h30 mới xong việc, bắt đầu vận chuyển xuống nhà chị Nắng, tình hình đã đi xe máy rất ổn, đỡ tiền thuê xe ôtô.
"Hắn" cũng đã kịp vào tận nơi gặp mặt thăm hỏi anh chị em và sau khi thồ sách xuống nhà chị Nắng xong, ACE rủ nhau đi ăn xôi gà, làm mấy cốc bia mừng hoàn thành công việc và mừng "Hắn về QB"
,chỉ tội Phúc Đi Em cái đèn xe bị cháy cứ công an túm nên ko chịu đi mà lặng lẽ về nhà, vất vả cả buổi tối mà cuối cùng lại ko được đi.
--> Cảm xúc, nhận xét lúc gặp "hắn" cả nhà í ới bên "Hắn về Quảng Bình" nhé! Híc, chào cả nhà, em đi ngủ đã!