Bút ký từ 1 chuyến đi
“ Làm từ thiện…”“ Làm từ thiện… “, nghe cụm từ này thật nhiều ý nghĩa, thật đẹp với tôi. Xem tivi đài báo, tôi cũng biết đến khá nhiều chương trình từ thiện lớn nhỏ, nhưng trực tiếp tham gia gặp gỡ các hoàn cảnh khó khăn thì thú thật là tôi chưa từng được trải nghiệm bao giờ cả ( bị hụt mất 1 lần đi Tuyên Hóa ).
Ở đâu cũng vậy , Quảng Bình cũng không ngoại lệ, ngoài xã hội kia, xung quanh mình còn có rất nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cần được mọi người chung tay chia sẻ, giúp đỡ họ.
Theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi thấy khá nhiều người con QB, dù ít dù nhiều, họ cũng đều có 1 tấm lòng và cùng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, thấy họ đi đến từng nhà, gặp từng bà mẹ VN anh hùng, gặp các gia đình bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam, những cậu bé, cô bé không đủ áo ấm mặc, không có sách vở đến trường,… Khi trao tặng những món quà, đã có những giọt nước mắt xúc động, hay nụ cười trong trẻo của trẻ thơ, những thứ đó như đọng lại trong mỗi người và làm cho niềm tin, tình yêu cuộc sống trong mỗi chúng ta như được lớn lên. Tôi luôn muốn mình được trải nghiệm những cảm xúc đầy ý nghĩa đó.
“ Một chuyến đi…”Sáng chủ nhật, 22/8/2010, tôi cũng đến đúng giờ, 1 chút ngạc nhiên vì anh chị và các bạn trẻ đã đến đông đủ va chuẩn bị sắp đặt gọn gàng mọi thứ, chỉ còn hỏi thăm nhau về xăng xe, “ cái bụng đã no chưa ? “, rồi điểm danh thành viên nữa là xong, anh em xuất phát, nhìn lại hầu hết là các bạn trẻ, rất trẻ, nhìn khuôn mặt mọi người không thấy ai có vẻ ngái ngủ vì phải dậy sớm hơn thường lệ ( chủ nhật là mấy cô mấy cậu hay ngủ nướng lắm ), thay vào đó trên khuôn mặt mỗi người là sự háo hức, ánh mắt sáng trong và nụ cười luôn rạng rỡ.
Tôi cười “ Đất nước mình rùi sẽ được sánh vai cùng bạn bè năm châu thôi, vì đây, tương lai của nước mình đây mà, sự năng động, tâm huyết, sáng tạo và cả tình yêu thương đều có trong các bạn trẻ ở đây “.
"Đây, còn 1 xe đây nữa, cho thùng ni lên nữa là ok " - 1 anh trong đoàn chỉ đạo, xe tôi cũng được bốc “ hàng “ lên và giao nhiệm vụ, không khí háo hức của anh chị em đã thấm vào tôi rồi.
Gần 6h30, mọi người xuất phát, trời vẫn chưa sáng hẳn, ánh nắng chỉ mới vươn vai, từng xe, từng xe nối đuôi nhau đi trên lộ trình, đoàn xe sẽ đi theo đường mòn Hồ Chí Minh và thẳng tới đích đến – là một ngôi trường nhỏ nằm ở 1 vùng còn khó khăn thuộc huyện Lệ Thủy, được biết ngôi trường nhỏ này là nơi cho các em nhỏ của 8 bản thuộc dân tộc Vân Kiều đến học, điều kiện học tập khó khăn, các em đi học nhưng lại thiếu thốn nhiều, áo quần, sách vở,…
...
Cách đây cũng khá lâu rùi, tôi thường hay lang thang internet và tham gia các diễn đàn và đặc biệt các diễn đàn QB, trong đó tôi khá thân thiết với diễn dàn www.caucaquangbinh.com, từ đó tôi làm quen với 1 số anh chị và các bạn của diễn đàn www.quangbinhonline.com, tìm hiểu mới biết mình “ nhìn gần trông hẹp “, cả 1 tập thể đầy sức trẻ với niềm tin và khát khao, là nơi mọi người đều có thể chia sẻ mọi vấn đề trên mọi lĩnh vực, nhưng đặc biệt hơn cả, đó là các anh chị và các bạn trẻ ở đây đã làm được những điều lớn lao hơn nhiều, họ đã kết nối được anh em bạn bè khắp cả nước, cả 1 số bạn bè ở nước ngoài, để cùng làm những chương trình hướng thiện, tìm kiếm và giúp đỡ những hoàn cảnh neo đơn, khó khăn trên địa bàn tỉnh QB, họ đã rất tốt và diễn ra thường kỳ hàng năm. Tôi nghĩ tại sao mình lại không thể tham gia cùng mọi người chứ, nên tôi đã đăng ký thành viên trên diễn đàn, quen biết khá nhiều người, điều tôi muốn cuối cùng cũng làm được, tôi đã quyên góp được 1 thùng áo quần để đóng góp cùng QBO trong chương trình “ Mùa đông ấm nồng “ năm 2009, dù nhỏ nhưng tôi nghĩ cũng sẽ làm ấm lên một cài hoàn cảnh ở đâu đó đang còn thiếu thốn, lòng tôi cũng như được sưởi ấm.
Đó là câu chuyện của năm ngoái, còn bây giờ, đã không còn lạ lẫm gì với QBO, với mọi người ở đây, việc đi trải nghiệm “ làm từ thiện …”, làm cái gì đó giúp cho đời đẹp hơn không khó nữa, mà chỉ đợi đến thời điểm là có thể tham gia.
...
Gần 6h30, tôi cùng đoàn QBO xuất phát với khẩu hiệu “ SÁCH CHO MIỀN CÁT TRẮNG 2010 - Kim Thủy – Lệ thủy “. Cuộc hành trình bắt đầu.
Còn nữa
phần tiếp :
" đi cho nhưng nhận được nhiều ..."