Hạnh phúc là khi mình sống có ích!

  

Re: Hạnh phúc là khi mình sống có ích!

Bài viết chưa xemgửi bởi Refresh » Thứ 6 Tháng 8 27, 2010 10:22 am

meothu đã viết:Helo anh gia nhập vào QBO, nơi có nhiều e xinh đẹp và dể thương.

Hic, Cọp nhà của bác Rồng (chi đó :mozilla_cool: ) mà chộ cấy dòng chữ đỏ là chết. Thiện tai, thiện tai.
- refresh -
Hình đại diện của thành viên
Refresh
Tu ở chùa QBO
Tu ở chùa QBO
 
Bài viết: 85
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 6 16, 2009 9:08 pm
Đến từ: Chùa QBO

Re: Hạnh phúc là khi mình sống có ích!

Bài viết chưa xemgửi bởi hoacomayrev2 » Thứ 6 Tháng 8 27, 2010 1:54 pm

Ai gọi rồng đất hay Dragon chi anh ko biết. Anh gọi chú là chú Lờ cho nó nhanh.

Lâu rồi ko nghe tin, chừ mới biết chú Lờ đã chấp nhận về Đồng Hới... chui gầm chạn roài. Đúng là không cái chi hơn cái gầm nớ, chui hay rúc chi cũng sướng chú Lờ hè?

Keke
hoacomayrev2
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 222
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 2 18, 2009 11:32 am

Re: Hạnh phúc là khi mình sống có ích!

Bài viết chưa xemgửi bởi liangdragon » Thứ 2 Tháng 8 30, 2010 10:27 pm

Refresh đã viết:
meothu đã viết:Helo anh gia nhập vào QBO, nơi có nhiều e xinh đẹp và dể thương.

Hic, Cọp nhà của bác Rồng (chi đó :mozilla_cool: ) mà chộ cấy dòng chữ đỏ là chết. Thiện tai, thiện tai.


Thiện tai thiện tai nhưng.........vẫn còn may!
Chỗ mô Dragon zô là vợ cũng mò vô xem. Cái này vụ này hơi mới nên.....cứ cho là vẫn còn may vậy!
Mong một ngày bình yên
liangdragon
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 14
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 8 23, 2010 7:57 am
Đến từ: ĐN

Re: Hạnh phúc là khi mình sống có ích!

Bài viết chưa xemgửi bởi liangdragon » Thứ 2 Tháng 8 30, 2010 10:30 pm

hoacomayrev2 đã viết:Ai gọi rồng đất hay Dragon chi anh ko biết. Anh gọi chú là chú Lờ cho nó nhanh.

Lâu rồi ko nghe tin, chừ mới biết chú Lờ đã chấp nhận về Đồng Hới... chui gầm chạn roài. Đúng là không cái chi hơn cái gầm nớ, chui hay rúc chi cũng sướng chú Lờ hè?

Keke


Ai ri hè?
Mà mắc chi phải chui gầm chạn nhỉ? người QB nói chi mà khó hỉu quá???!!! :smt017 :smt017 :smt017

Mà Bác này, Lờ nó có nhiều nghĩa lắm, B đừng có ám chỉ em cái chi ko tròn mà cũng ko méo là được. OK? :) :) :)
Mong một ngày bình yên
liangdragon
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 14
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 8 23, 2010 7:57 am
Đến từ: ĐN

Re: Hạnh phúc là khi mình sống có ích!

Bài viết chưa xemgửi bởi kyhache » Thứ 3 Tháng 8 31, 2010 9:01 pm

Mà Bác này, Lờ nó có nhiều nghĩa lắm, B đừng có ám chỉ em cái chi ko tròn mà cũng ko méo là được. OK? :) :) :)


A chào bác D, bác nhận ra em không? :hs
Cái gì của bác mà được ám chỉ không tròn cũng không méo rứa? Em có mấy tấm hình cần bác nhận diện mà mãi không thấy anh Thắng up lên nnỉ :smt043
Wander the world
Facebook HaChe
Hình đại diện của thành viên
kyhache
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 66
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 10 03, 2009 10:04 am
Đến từ: Cõi Riêng

Re: Hạnh phúc là khi mình sống có ích!

Bài viết chưa xemgửi bởi cangcut1767 » Thứ 3 Tháng 8 31, 2010 9:24 pm

hoacomayrev2 đã viết:Ai gọi rồng đất hay Dragon chi anh ko biết. Anh gọi chú là chú Lờ cho nó nhanh.

Lâu rồi ko nghe tin, chừ mới biết chú Lờ đã chấp nhận về Đồng Hới... chui gầm chạn roài. Đúng là không cái chi hơn cái gầm nớ, chui hay rúc chi cũng sướng chú Lờ hè?

Keke

Đúng QBO thật là: Biết người, biết mặt mà không biết Nick.. còn Online thì chóng mặt.
cangcut1767
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 10
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 7 06, 2010 11:23 pm

Re: Hạnh phúc là khi mình sống có ích!

Bài viết chưa xemgửi bởi liangdragon » Thứ 4 Tháng 9 01, 2010 12:42 am

kyhache đã viết:
Mà Bác này, Lờ nó có nhiều nghĩa lắm, B đừng có ám chỉ em cái chi ko tròn mà cũng ko méo là được. OK? :) :) :)


A chào bác D, bác nhận ra em không? :hs
Cái gì của bác mà được ám chỉ không tròn cũng không méo rứa? Em có mấy tấm hình cần bác nhận diện mà mãi không thấy anh Thắng up lên nnỉ :smt043


Nói thì ra cái chỗ "mê tín" chớ nhận rồi mà không có ra. Ai vậy ta? :D :D :D

Hay nói thật luôn thử D có biết ko hè? Đi mà. OK? :l :l :l
Mong một ngày bình yên
liangdragon
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 14
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 8 23, 2010 7:57 am
Đến từ: ĐN

Re: Hạnh phúc là khi mình sống có ích!

Bài viết chưa xemgửi bởi liangdragon » Thứ 4 Tháng 9 01, 2010 12:51 am

hoacomayrev2 đã viết:Ai gọi rồng đất hay Dragon chi anh ko biết. Anh gọi chú là chú Lờ cho nó nhanh.

Lâu rồi ko nghe tin, chừ mới biết chú Lờ đã chấp nhận về Đồng Hới... chui gầm chạn roài. Đúng là không cái chi hơn cái gầm nớ, chui hay rúc chi cũng sướng chú Lờ hè?

Keke



Biết rồi! Đích thì là Bác Mốc Xì Mốc Cợi!
Đúng ko? Bác ni á, nói Tiếng Anh nhanh như gió, chỉ có điều trong gió có.........mưa rơi rơi! :smt043

Chắc tại hôm đó Bác xỉn roài hè? Mần luôn mấy quai nữa cho bác chổng bánh lên trời luôn nè :smt101 :smt101 :smt101
Mong một ngày bình yên
liangdragon
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 14
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 8 23, 2010 7:57 am
Đến từ: ĐN

Re: Hạnh phúc là khi mình sống có ích!

Bài viết chưa xemgửi bởi Refresh » Thứ 4 Tháng 9 01, 2010 8:21 am

@ bác "Lờ": Hì, "cụt cẳng" (cẳng mô chưa rõ :hs ) thì F5 em không biết. :chan :chan Nhưng bật mí cho bác "Lờ" biết kyhache nỳ:
Hình ảnh

:smt016 :smt016 :smt016
p/s: biết rồi thì nhớ trả công RF em nghe bác. :smt100 ==>:smt101 :smt101 :smt101
- refresh -
Hình đại diện của thành viên
Refresh
Tu ở chùa QBO
Tu ở chùa QBO
 
Bài viết: 85
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 6 16, 2009 9:08 pm
Đến từ: Chùa QBO

Re: Hạnh phúc là khi mình sống có ích!

Bài viết chưa xemgửi bởi hoacomayrev2 » Thứ 4 Tháng 9 01, 2010 9:20 am

liangdragon đã viết:
hoacomayrev2 đã viết:Ai gọi rồng đất hay Dragon chi anh ko biết. Anh gọi chú là chú Lờ cho nó nhanh.

Lâu rồi ko nghe tin, chừ mới biết chú Lờ đã chấp nhận về Đồng Hới... chui gầm chạn roài. Đúng là không cái chi hơn cái gầm nớ, chui hay rúc chi cũng sướng chú Lờ hè?

Keke



Biết rồi! Đích thì là Bác Mốc Xì Mốc Cợi!
Đúng ko? Bác ni á, nói Tiếng Anh nhanh như gió, chỉ có điều trong gió có.........mưa rơi rơi! :smt043

Chắc tại hôm đó Bác xỉn roài hè? Mần luôn mấy quai nữa cho bác chổng bánh lên trời luôn nè :smt101 :smt101 :smt101


Quảng Bình nói tiếng Việt còn có mưa, có gió lốc, có lốc xoáy... huống chi là nói tiếng U tiếng Tây. Say vào múa với chú Lờ vài câu, keke. Ai bằng chú Lờ được...
hoacomayrev2
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 222
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 2 18, 2009 11:32 am

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Năm 2010

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến8 khách

cron