gửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 9 09, 2008 6:08 pm
Thất hứa với mọi người, vào Huế từ đầu tháng nhưng loay hoay việc nọ việc kia nên đến trưa nay mới sang bệnh viện được.
Tình hình là thế này 4C ạ; "Nhà có 6 chị em đều bị bệnh thận (bố mẹ không ai bị), năm trước chết một đứa, năm ngoái chết một đứa nữa. Tháng trước có 2 đứa nằm chạy thận ở bệnh viện TW Huế, nhưng nay không có tiền nên đứa bị nhẹ hơn (mới chạy thận 2,5 năm) về nhà rồi. Còn lại 1 đứa tên Thúy, 19 tuổi, đã thường trú ở BV 4,5 năm thì phải ở lại để chạy thận 1 tuần 3 lần. Hai đứa nhỏ cũng đã bị thận nhưng chưa đến mức phải chạy thận thường xuyên mà chỉ chạy định kỳ và uống thuốc. ...". Trưa nay mẹ của BN Thúy kể lại với mình như thế. Hiện mẹ Thúy phải ở BV để nuôi 1 đứa còn bố ở Quảng Bình để nuôi 3 đứa. Gia đình rất vất vả và ngày càng bất lực. Nhìn sức khỏe của Thúy thì thấy không ăn thua, nói sệu sạo, ngáp ngắn ngáp dài trông rất thảm.
Mình đã chuyển quà của Sunf cho gia đình Thúy và gửi lời hỏi thăm của QBO đến em ấy còn quà của Riêng khi nào nhận được thì mình sẽ chuyển sau. Nếu mọi người ai ủng hộ thì cứ gửi vào tài khoản rồi mình chuyển hộ. Nhìn kiểu này thì còn gian truân lắm, ở viện mãi mãi. Tiền viện phí ngoài bảo hiểm thì mỗi tháng phải đống thêm 500K (mình có xem hóa đơn) ngoài ra tiền ăn ở của 2 mẹ con cũng khá tốn kém.
Tóm lại là rất cám cảnh.
Địa chỉ bệnh nhân: Lưu Thị Thúy - Phòng 6, Khoa Nội Thận, (Tầng 2, Nhà 4 tầng cũ), Bệnh viện Trung ương Huế. (Nếu đến thăm thì chỉ cần hỏi bất kỳ y tá, hộ lý nào ở tầng 2 thì họ đều biết và chỉ dẫn đầy đủ)
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong