Một sinh viên cần được cứu giúp (sự sống đang đếm từng ngày)

  
Kêu gọi, vận động giúp đỡ các cá nhân gặp hoàn cảnh éo le, thương tâm ...

Một sinh viên cần được cứu giúp (sự sống đang đếm từng ngày)

Bài viết chưa xemgửi bởi changtrailethuy_06 » Thứ 6 Tháng 11 21, 2008 12:01 pm

<<Copy>>

[COLOR="DarkGreen"]Đó là Nguyễn Đăng Kiên (21 tuổi, quê ở Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình), hiện đang là sinh viên năm cuối khoa Kinh tế xây dựng trường CĐ Giao thông vận tải III. Từ ngoài quê vào TP.HCM học tập, Kiên thuê nhà trọ ở cùng với bạn bè, vừa đi học vừa làm thêm để tự trang trải cuộc sống.[/COLOR]
[CENTER]
Hình ảnh
Sinh viên Nguyễn Đăng Kiên tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: Hà Ánh [/CENTER]

Gia đình có 6 anh em, nhưng còn tới 5 người đang đi học. Bố mẹ Kiên năm nay cũng gần 60 tuổi, sống bằng nghề nông nên chỉ có thể lo được việc học cho 2 đứa em của Kiên. Mấy anh em còn lại, trong đó có Kiên đều phải tự mình lo toan, trang trải cho việc học.

Theo lời kể lại của một người bạn cùng phòng, thời gian sống tại nhà trọ Kiên đã cảm nhận được những biểu hiện bất thường của sức khỏe như [COLOR="Red"]viêm mũi, phù chân, khó thở...[/COLOR], nhưng phần vì không có điều kiện nên không đi khám bệnh, và biết gia đình khó khăn nên giấu không cho ai biết. Một tháng trước, [COLOR="Red"]Kiên đột ngột bị ngất xỉu[/COLOR] và được đưa tới bệnh viện thì gia đình mới biết hung tin: [COLOR="Red"]Kiên bị suy thận mãn tính cấp độ 3 và suy tim nặng. Hai thận đều bị hư, dịch trào lên tim, giữa hai lá tim bị thủng lỗ nên khó thở và dễ gây đột quỵ.[/COLOR]

Sau khi Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM trả hồ sơ, gia đình tiếp tục chuyển Kiên qua Bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh viện cho hay, bệnh thận của Kiên đang trong giai đoạn nguy kịch nên phải tiến hành chạy chữa trước, sau đó mới tính đến chuyện chữa tim. Tuy nhiên, sức khỏe quá yếu, dễ bị đột quỵ do ảnh hưởng của bệnh tim nên không thể tiến hành chạy thận ngay được. Đến nay, sức khỏe đã tạm bình ổn hơn, Kiên có thể được mổ nhưng đang còn chờ gia đình chạy tiền.

Anh Nguyễn Đăng Thanh – anh trai của Kiên cho biết: “Dù đã được bệnh viện cảnh báo là phải chuẩn bị trước tinh thần, nhưng gia đình vẫn cố hết sức, còn nước còn tát. Hiện đã có người cho thận, nhưng nếu mổ thì phải có một số tiền khá lớn là [COLOR="Red"]200 triệu đồng[/COLOR], sau đó phải điều trị đặc biệt trong vòng ít nhất một tháng với chi phí khoảng [COLOR="Red"]1,5 triệu đồng/ngày[/COLOR]. Gia đình đã chạy hết mọi cách, tiền nằm viện và chữa trị thời gian qua đều đã được vay từ ngân hàng nên giờ không thể vay thêm nữa”. Thời hạn chạy tiền chỉ trong vòng 2 tháng trời, mỗi ngày qua đi là mỗi ngày sự sống của cậu sinh viên hiếu học này thêm phần mong manh. Kiên đang rất cần được cứu giúp!

[RIGHT][url="http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200846/20081116234314.aspx"](Báo Thanh Niên 17/11/2008)[/url][/RIGHT]

=D> =D> =D> =D> =D>
Mình nghỉ BQT 4rum nên tổ chức một cuộc vận động quyên góp giúp đỡ bạn ấy !!!!!
Forum chúng ta có truyền thống Hoạt động tườn ái khá phát triển và hy vọng là nó sẽ phát triển hơn để trở thành ""truyền thống" của 4rum....
:smt036 :smt036 =D> =D> =D> =D> =D>
"Người lạc quan nhìn bông hồng mà quên gai nhọn
Kẻ by quan chỉ nhìn gai nhọn mà quên bông hồng."

Em đi tìm một trái tim bội bạc...
Gió thiên đường cuồng dại dưới môi cong
Hình đại diện của thành viên
changtrailethuy_06
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 10
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 10 24, 2008 12:45 pm
Đến từ: Ho Chi Minh

Re: Một sinh viên cần được cứu giúp (sự sống đang đếm từng ngày)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 7 Tháng 11 22, 2008 1:29 pm

changtrailethuy_06 đã viết:Mình nghỉ BQT 4rum nên tổ chức một cuộc vận động quyên góp giúp đỡ bạn ấy !!!!!
Forum chúng ta có truyền thống Hoạt động tườn ái khá phát triển và hy vọng là nó sẽ phát triển hơn để trở thành ""truyền thống" của 4rum....

Cám ơn changtrailethuy_06 đã gửi lên diễn đàn bài viết này. Đúng là hoàn cảnh của Kiên rất bi đát và cần sự giúp đỡ, hỗ trợ của cộng đồng (vì gia đình đã hết sức xoay xở nhưng lực bất tòng tâm) tuy nhiên trước khi tổ chức vận động thì cần phải có một số "chuẩn bị" chứ không phải nói vận động là xong. Về phương diện của BQT thì đợt này mọi người đang bận việc cá nhân, cả tháng chưa sinh hoạt lần nào nên ý kiến của CTLT_06 chưa họp bàn gì cả. Tuy nhiên xét thấy đây là việc cần tiết kiệm thời gian nên mình xin phép phản hồi theo thiển ý cá nhân của một thành viên BQT như sau:

- QBO đã và đang có rất nhiều hoạt động tương ái hướng đến hỗ trợ cộng đồng. Các hoạt động đều tổ chức dưới dạng các dự án, có kế hoạch và đánh giá tính khả thi trước khi thực hiện thông qua trưng cầu dân ý. Nhân sự và nhân lực của mỗi dự án đều được hình thành khi dự án bắt đầu và kết thúc khi đến hạn (dù có thành công hay không). Viêc tham gia các dự án trực tiếp hay gián tiếp đều là sự tình nguyện nhưng có gắn kết trách nhiệm.

- Đối với các trường hợp/cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt éo le cần hỗ trợ thì từ trước đến nay BQT chưa đứng ra tổ chức vận động lần nào cả vì một số lý do chủ quan và khách quan nhưng có thể nói ngắn gọn là: Các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt (người QB hoặc không) trong xã hội mình rất nhiều trong khi lực của QBO còn mỏng. Nếu BQT đứng ra vận động (có tổ chức) cho một trường hợp này (chưa nói đến mức độ thành công) thì không được từ chối tổ chức vận động cho trường hợp khác khi có thành viên gửi thư ngỏ lên diễn đàn. Và nếu như vậy thì có thể vượt quá khả năng (về thời gian và công sức của BQT). Đó là lý do mà QBO chưa tổ chức vận động cho trường hợp cá nhân nào, mong mọi người hiểu. Tuy nhiên chưa không có nghĩa là không, có thể đến một lúc nào đó khi diễn đàn phát triển tốt thì BQT cần đưa hoạt động này vào mục tiêu, định hướng phát triển.

Trong vị trí là một thành viên của cộng đồng mạng, mình có suy nghĩ thế này. Cần có một nhóm người, những người hiểu rõ hoàn cảnh của Kiên và có thông tin xác thực đối với QBO đứng ra vận động có tính thuyết phục. Việc vận động cũng nên nói rõ các yếu tố: Thời gian quyên góp, hình thức quyên góp, minh bạch tài chính và phản hồi từ phía gia đình. Việc làm này vừa đảm bảo tính tin cậy vừa mang tính thuyết phục cao để việc vận động là thành công (trong quy mô của một diễn đàn có vài trăm thành viên active như QBO). Bản thân mình thì hoàn toàn ủng hộ việc đứng ra tổ chức (cầm trịch) vận động của các bạn trên QBO (hoặc ở bất kỳ những diễn đàn khác). Và nếu các bạn triển khai mà cần hỗ trợ về kỹ thuật (tạo sub-box, set quyền edit, ...) thì BQT sẵn sàng ủng hộ, mình tin là như vậy.

Mình không rõ changtrailethuy chỉ là người giới thiệu thư ngỏ hay là bạn bè của Kiên và muốn tổ chức quyên góp trên QBO, nếu có thể bạn có thể nói rõ hơn. Thêm nữa, với những thư ngỏ, bài giới thiệu mang tính nghiêm túc thế này thì bạn phải "tôn trọng" người đọc bằng việc định dạng bài viết một cách cẩn trọng chứ không nên đơn thuần là copy & paste như ở trên. Cái này chỉ là góp ý chứ không phải mình bắt bẻ gì đâu.

Vài ý kiến nhỏ, mong CTLT có cân nhắc hoặc gửi link đến người thân của Kiên để quyết định.

Thân mến, Rec.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Một sinh viên cần được cứu giúp (sự sống đang đếm từng ngày)

Bài viết chưa xemgửi bởi 257A » Thứ 7 Tháng 11 22, 2008 4:43 pm

Rec đã viết:Trong vị trí là một thành viên của cộng đồng mạng, mình có suy nghĩ thế này. Cần có một nhóm người, những người hiểu rõ hoàn cảnh của Kiên và có thông tin xác thực đối với QBO đứng ra vận động có tính thuyết phục. Việc vận động cũng nên nói rõ các yếu tố: Thời gian quyên góp, hình thức quyên góp, minh bạch tài chính và phản hồi từ phía gia đình. Việc làm này vừa đảm bảo tính tin cậy vừa mang tính thuyết phục cao để việc vận động là thành công (trong quy mô của một diễn đàn có vài trăm thành viên active như QBO). Bản thân mình thì hoàn toàn ủng hộ việc đứng ra tổ chức (cầm trịch) vận động của các bạn trên QBO (hoặc ở bất kỳ những diễn đàn khác). Và nếu các bạn triển khai mà cần hỗ trợ về kỹ thuật (tạo sub-box, set quyền edit, ...) thì BQT sẵn sàng ủng hộ, mình tin là như vậy.


257A xin chân thành cảm ơn changtrailethuy_06 về bài viết trên. Đồng thời cũng rất tán thành những lời comment của bác Rec. 257A xét thấy bài viết của changtrailethuy_06 như thế này cũng giống như 1 biện pháp "phát tờ rơi" mà thôi, vậy nên về việc nên hay ko tổ chức 1 cuộc quyên góp có quy mô tại QBO để giúp đở bạn Kiên qua cơn hoạn nạn này thì 257A xin được ko có ý kiến. Nhưng cũng rất hy vọng các nhà hảo tâm sẽ chia sẽ 1 phần nào đó sự khó khăn của gia đình bạn Kiên trong hoàn cảnh bây giờ.

Mời mọi người (những ai quan tâm) xem chi tiết về hoạt động quyên góp ủng hộ bạn Kiên tại đây
257A
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 4
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 3 15, 2008 11:50 pm
Đến từ: Ba Don

Bài viết chưa xemgửi bởi changtrailethuy_06 » Chủ nhật Tháng 11 23, 2008 3:37 pm

Xin chân thành mọi người đã quan tâm !!!!!
Thực ra mình ko chỉ biết copy và pates ko đâu !!!! Nhưng mình xem đây như là báo tin ((( rãi truyền đơn hay gì gì cũng được)))

Mình xin ní thẳng : Mục đích duy nhất là hy vọng mọi người chung tay cứu giúp bạn Kiên thôi.

Mình nói rõ bài trên là nhờ BQT phát động thì các bạn cũng biết là mình ko làm được ((((Chính xác mình làm ko hiệu quả))))) .Bài trên mình đã đọc báo và ở 4rum Nguwowiquangbinh.net . Nguồn tin từ Báo thanh niên .
Còn mình là ai???? Xin thưa mình là một người con Quảng Bình !!!! Thấy hoàn cảnh bạn ấy cần sự giúp đỡ và mình cũng muốn làm một việc gì đó để giúp bạn ấy.

Còn về thông tin gia đình bạn ấy :
ĐỊA CHỈ NHÀ TRỌ KIÊN Ở: SỐ NHÀ 29, ĐƯỜNG SỐ 4, KHU PHỐ 4, PHƯỜNG AN PHÚ, QUẬN 2, TP HCM (GẦN NGÃ TƯ CÁT LÁI).

ĐT :0907 018 251(Thương - anh trai Kiên); 0908 802 154 (anh Thanh).

Thông tin còn lại mình sẽ cập nhật tiếp.
Hy vọng BQT sẽ ủng hộ

Cảm ơn mọi người !!! CHúc mọ người sức khỏe !!!!!
"Người lạc quan nhìn bông hồng mà quên gai nhọn
Kẻ by quan chỉ nhìn gai nhọn mà quên bông hồng."

Em đi tìm một trái tim bội bạc...
Gió thiên đường cuồng dại dưới môi cong
Hình đại diện của thành viên
changtrailethuy_06
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 10
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 10 24, 2008 12:45 pm
Đến từ: Ho Chi Minh

Bài viết chưa xemgửi bởi changtrailethuy_06 » Thứ 2 Tháng 12 01, 2008 8:06 pm

Không ai quan tâm tới chủ đề này nữa àh !!!!!!
Nếu ai quan tâm thì xin liên hệ theo link sau :
http://nguoiquangbinh.net/forum
Một sinh viên cần được cứu giúp (sự sống đang đếm từng ngày)
"Người lạc quan nhìn bông hồng mà quên gai nhọn
Kẻ by quan chỉ nhìn gai nhọn mà quên bông hồng."

Em đi tìm một trái tim bội bạc...
Gió thiên đường cuồng dại dưới môi cong
Hình đại diện của thành viên
changtrailethuy_06
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 10
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 10 24, 2008 12:45 pm
Đến từ: Ho Chi Minh

Bài viết chưa xemgửi bởi tendresses » Thứ 3 Tháng 12 16, 2008 10:55 pm

Mọi người đang cùng quan tâm và theo giõi đấy. Mình thấy thông tin này cũng đăng trên nhiều trang báo điện tử để kêu gọi tấm lòng nhân ái của mọi người. Không những thế nhiều diễn đàn của con em Quảng Bình cũng đăng nổ lực kêu gọi nữa ủng hộ nữa rồi đấy
Sống trên đời phải như cây tre cây trúc, gặp gió lớn thì uốn mình mà né, né không được thì đựa thằng bên cạnh. chẳng may có đổ thì cũng đè lên nó ..... đó mới là đấng quân tử
Hình đại diện của thành viên
tendresses
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 925
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 1:52 pm
Đến từ: Bố Trạch huyện


Quay về • Giúp đỡ cá nhân

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách

cron