Cô bé “hạt tiêu”

  
Kêu gọi, vận động giúp đỡ các cá nhân gặp hoàn cảnh éo le, thương tâm ...

Cô bé “hạt tiêu”

Bài viết chưa xemgửi bởi abba172 » Thứ 6 Tháng 1 30, 2009 11:27 pm

TT - Đang học lớp 73 Trường THCS Phong Thủy (Lệ Thủy, Quảng Bình) nhưng cô bé “hạt tiêu” Lê Thị Hoài đã trở thành lao động chính của gia đình từ bốn năm qua.

May mắn là nhiều bà con thôn 6 Đại Phong cũng ái ngại hoàn cảnh gia đình Hoài nên đã dành cho Hoài công việc thu gom rác ở thôn để giúp ba mạ...

Thế là cứ đều đặn hai ngày một lần, ngày nắng cũng như ngày mưa, Hoài dậy từ lúc 6g sáng kéo xe ba gác đến từng ngõ nhà thu gom rác. Khoảng 11g, nếu thu nhặt chưa hết rác Hoài cũng lật đật về nhà ăn cơm để kịp chiều đến lớp học. Học về, chỉ kịp thay áo quần là Hoài lại tất tả kéo xe đi gom và đưa rác ra khỏi thôn cho hết. Chiếc xe ba gác cọc cạch theo Hoài đến hơn 100 hộ dân trong thôn, chở rác đến nơi xử lý cách thôn hơn 1km. Mỗi lần lấy rác như vậy Hoài phải kéo năm xe ba gác đầy mới hết. Ngày nào anh trai (chỉ hơn Hoài hai tuổi) không đi chăn trâu và mạ đỡ đau chân thì anh và mạ đỡ đần thêm...

Ngày nắng đỡ khổ vì rác khô nên nhẹ. Ngày mưa là Hoài kiệt sức do rác thấm nước nặng trĩu. Hoài chỉ kéo được mỗi chuyến nửa xe rác, đến tối mịt mới xong việc. Ngày nào lấy rác mà ở trường lại có việc là Hoài dậy lúc 5g sáng, tranh thủ thu gom và chuyển đi vài chuyến. Ban ngày thì vậy nhưng vì thương ba mạ nên ban đêm Hoài với anh trai lại đeo giỏ đi bắt cua trên đồng, nhiều thì bán được năm, bảy ngàn đồng, ít thì ngày mai để mạ làm thức ăn...

Đã mấy năm qua người cha, ông Khuy nằm một chỗ vì bệnh ung thư xương liệt cả hai chân, mới đây phải cắt cụt luôn chân trái kẻo sợ di căn. Mạ Hoài cũng bị đau một chân từ nhỏ, đang sợ liệt luôn trong thời gian tới. Khi nào đỡ đau bà đẩy xe đi gom rác với con gái và cặm cụi với bốn sào ruộng (2.000m2).

Dù vất vả vậy nhưng Hoài vẫn học rất giỏi. Từ lớp 1 đến lớp 5 Hoài liên tiếp là học sinh giỏi. Lên lớp 6, gia đình có nhiều chuyện buồn nên sức học của Hoài bị giảm, chỉ còn là học sinh tiên tiến. Ông Khuy cho biết Hoài chỉ có thời gian học là về đêm và giữa thời gian lấy rác. Thầy giáo Võ Sỹ Mỹ, chủ nhiệm lớp 73, xúc động khi nói về học trò mình: “Hoàn cảnh gia đình Hoài là vậy nhưng em vẫn học giỏi, luôn là tấm gương vượt khó cho các bạn trong lớp, trong trường”. Cô Kiều, tổng phụ trách Đội, rất quý Hoài nên thường đến nhà Hoài động viên, hướng dẫn học bài, giúp thêm anh em Hoài sách bút...
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index ... hannelID=7
tai sao lá vàng vẫn ở trên cành cây xanh
http://abba172.kute.pro/
abba172
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 56
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 6 12, 2008 10:03 pm
Đến từ: Đồng Hới - Quảng Bình

Quay về • Giúp đỡ cá nhân

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron