Một hoàn cảnh thương tâm mong được giúp đỡ

  
Kêu gọi, vận động giúp đỡ các cá nhân gặp hoàn cảnh éo le, thương tâm ...

Re: Một hoàn cảnh thương tâm mong được giúp đỡ

Bài viết chưa xemgửi bởi meothu » Thứ 4 Tháng 10 07, 2009 6:04 pm

mổi người một ít là được thôi mà,góp ló,góp ló............ :P :P :P :P
Lá đã lìa xa cây
Là vì gió cuốn lá bay đi
Hay là vì cây không muốn giữ lá ở lại
Hình đại diện của thành viên
meothu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 763
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 9 03, 2009 3:07 pm

Re: Một hoàn cảnh thương tâm mong được giúp đỡ

Bài viết chưa xemgửi bởi thuyajc » Thứ 7 Tháng 10 10, 2009 8:20 pm

Em có một anh bạn là phóng viên của báo Nhà báo và công luận, em đã gửi link cho anh ấy đọc về hoàn cảnh này. Anh ấy muốn về tận nơi viết bài và tìm cách giúp đỡ họ. Có anh nào ở Quảng Bình có thể dẫn đường cho anh ấy giúp em được ko ạ? Thời gian là càng sớm càng tốt!
Sau cơn mưa trời lại sáng
thuyajc
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 40
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 5 24, 2008 7:52 am

Re: Một hoàn cảnh thương tâm mong được giúp đỡ

Bài viết chưa xemgửi bởi Nguyễn Huy Quang » Chủ nhật Tháng 10 11, 2009 4:25 am

thuyajc đã viết:Em có một anh bạn là phóng viên của báo Nhà báo và công luận, em đã gửi link cho anh ấy đọc về hoàn cảnh này. Anh ấy muốn về tận nơi viết bài và tìm cách giúp đỡ họ. Có anh nào ở Quảng Bình có thể dẫn đường cho anh ấy giúp em được ko ạ? Thời gian là càng sớm càng tốt!

Vào QB, đi chuyến xe ĐH Quy Đạt nếu có xiền bảo bác tài chở lên Lâm Hóa luôn, còn để tiết kiệm thì đi xe ôm độ khoảng 2-30.000đ. Liên hệ anh Tân(0948163975) - Chủ tịch UBND xã Lâm Hóa anh í đặt cơm trước cho chứ trên đó không có hàng ăn nào cả. Phương án 2 Call 0905886888 :smt101
Sống vui tươi danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
¯`•.(¯`•.♥ღ♥◘♥QuangMinh♥◘♥ღ♥.•´¯).•´¯
Nguyễn Huy Quang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1305
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 7 19, 2009 8:10 am

Re: Một hoàn cảnh thương tâm mong được giúp đỡ

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 10 13, 2009 10:39 am

Bác Quang chuẩn bị tinh thần để đón khách. Nếu họ nhờ bác đưa đi Lâm Hoá thì cố gắng "thương cho trót" hỉ :smt043 Với hoàn cảnh của gia đình này, cần/nên được cưu mang thường xuyên thì mới giảm được phần nào gánh nặng cho anh chị.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Một hoàn cảnh thương tâm mong được giúp đỡ

Bài viết chưa xemgửi bởi Nguyễn Huy Quang » Thứ 3 Tháng 10 13, 2009 1:31 pm

Rec đã viết:Bác Quang chuẩn bị tinh thần để đón khách. Nếu họ nhờ bác đưa đi Lâm Hoá thì cố gắng "thương cho trót" hỉ :smt043 Với hoàn cảnh của gia đình này, cần/nên được cưu mang thường xuyên thì mới giảm được phần nào gánh nặng cho anh chị.

Nếu là nhà báo có tầm chắc không phải nhờ đến anh. :smt017
Sống vui tươi danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
¯`•.(¯`•.♥ღ♥◘♥QuangMinh♥◘♥ღ♥.•´¯).•´¯
Nguyễn Huy Quang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1305
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 7 19, 2009 8:10 am

Re: Một hoàn cảnh thương tâm mong được giúp đỡ

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 10 13, 2009 6:08 pm

Nguyễn Huy Quang đã viết:Nếu là nhà báo có tầm chắc không phải nhờ đến anh. :smt017

Báo giới gì đâu bác, chỉ là một nhóm hoạt động thiện nguyện nhận được hồ sơ về hoàn cảnh gia đình anh Thìn và họ cần xác minh trường hợp này để có đủ thông tin hoàn thành quy trình giúp đỡ. Vì bác là người giới thiệu nên họ cần liên lạc với bác, vậy thôi.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Một hoàn cảnh thương tâm mong được giúp đỡ

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Thứ 3 Tháng 10 13, 2009 10:06 pm

Mình có thể giúp! Đi xe ca lên Hóa Tiến, NN chở đi Lâm Hóa, nếu kịp thì về ĐH trong ngày, không thì chơi với NN một đêm cho biết rừng, hôm sau về ĐH. Vậy là Ok, khỏi phiền bác Quang.
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Re: Một hoàn cảnh thương tâm mong được giúp đỡ

Bài viết chưa xemgửi bởi Nguyễn Huy Quang » Thứ 4 Tháng 10 14, 2009 6:04 am

nguoinguon đã viết:Mình có thể giúp! Đi xe ca lên Hóa Tiến, NN chở đi Lâm Hóa, nếu kịp thì về ĐH trong ngày, không thì chơi với NN một đêm cho biết rừng, hôm sau về ĐH. Vậy là Ok, khỏi phiền bác Quang.

=D> =D> =D> :smt101 :smt101 :smt101
Sống vui tươi danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
¯`•.(¯`•.♥ღ♥◘♥QuangMinh♥◘♥ღ♥.•´¯).•´¯
Nguyễn Huy Quang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1305
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 7 19, 2009 8:10 am

Re: Một hoàn cảnh thương tâm mong được giúp đỡ

Bài viết chưa xemgửi bởi nho_QB » Thứ 4 Tháng 10 14, 2009 2:31 pm

Nguyễn Huy Quang đã viết:
Rec đã viết:Bác Quang chuẩn bị tinh thần để đón khách. Nếu họ nhờ bác đưa đi Lâm Hoá thì cố gắng "thương cho trót" hỉ :smt043 Với hoàn cảnh của gia đình này, cần/nên được cưu mang thường xuyên thì mới giảm được phần nào gánh nặng cho anh chị.

Nếu là nhà báo có tầm chắc không phải nhờ đến anh. :smt017


Em thấy trên Dantri.com có chuyên mục Nhân Ái viết về những hoàn cảnh thương tâm cần được giúp đỡ, A.Q đi nhiều, biết nhiều thì có thể viết bài gửi đăng trên đó cũng được mà, em thấy hiệu quả rất lớn, VD như bài viết về em Trường 5 tuổi chăm sóc mẹ bị ung thư (Cô Mến), chỉ sau 1 time rất ngắn mà số tiền ủng hộ đã lên đến tỷ đồng.
Em là con gái trong khung cửi
Dệt lụa quanh năm với mẹ già.
nho_QB
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 402
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 12, 2009 5:42 pm
Đến từ: BL-SG

Re: Một hoàn cảnh thương tâm mong được giúp đỡ

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 12 28, 2009 12:56 pm

Nguyễn Huy Quang đã viết:
Rec đã viết:Bác Quang chuẩn bị tinh thần để đón khách. Nếu họ nhờ bác đưa đi Lâm Hoá thì cố gắng "thương cho trót" hỉ :smt043 Với hoàn cảnh của gia đình này, cần/nên được cưu mang thường xuyên thì mới giảm được phần nào gánh nặng cho anh chị.

Nếu là nhà báo có tầm chắc không phải nhờ đến anh. :smt017

Bác Quang giới thiệu trường hợp này nên hôm trước em cho 1 thành viên nguoitoicuumang số điện thoại của bác để họ xác nhận lại thông tin. Vậy mà bác lại đá bóng sang 1 chị nào đó ở Đài nhưng rồi em nó không liên lạc được, mất công mình phải chửa cháy.

Tóm lại, trường hợp này diễn đàn nguoitoicuumang.com đã có quyết định hỗ trợ không thường xuyên số tiền 2.000.000 (hai triệu) và nhờ QBO chuyển cho gia đình nhân chuyến đi MDAN II. Sau khi có thông tin phản hồi (hình ảnh và bài viết) gửi Ban điều hành NTCM, họ sẽ triển khai kêu gọi thành viên của diễn đàn hỗ trợ thường xuyên (mỗi tháng bao nhiêu tiền, tuỳ vào số người nhận cưu mang và khả năng tài chính của chính thành viên đó).

Đây là lần thứ 2, QBO thành công trong Nhịp cầu quê hương đến các hoàn cảnh khó khăn và neo đơn (trường hợp thứ nhất là của anh Hoá ở Đại Trạch - Bố Trạch). Niềm vui nho nhỏ!
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Giúp đỡ cá nhân

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách

cron