Một hoàn cảnh thương tâm mong được giúp đỡ
4 em bé trong ảnh là con của anh Nguyễn Ngọc Thìn và chị Cao Thị Loan ở Thôn 1, xã Lâm Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình. Cả 4 cháu đang bị những căn bệnh quái ác hành hạ.
Tâm sự với chúng tôi, anh Thìn nói “ Trước đây, tui có đi bộ đội đóng quân ở ngoài Bắc, sau khi xuất ngũ về địa phương tui kết hôn với vợ tui bây giờ. 2 vợ chồng tần tảo làm ăn và sinh hạ được 5 đứa con trai, chẳng may từ khi sinh ra tới giờ cả 5 đứa đều tật nguyền. Hiện đứa lớn đã 22 tuổi còn đứa nhỏ nhất cũng đã 15 tuổi. Một đứa đã mất khi còn nhỏ, một đứa bị chó cắn mất dái khi đi ngoài trong lúc bố mẹ đi vắng . Cả 2 vợ chồng tui cũng không có nghề nghiệp ổn định, chỉ sống nhờ vào mấy sào ruộng trước nhà. Bây giờ, hằng đêm đi làm đồng về mệt nhọc cũng khó ngủ tròn giấc bởi các cháu cứ quằn quại, gào thét suốt cả đêm. Chừ 2 vợ chồng tui cố gắng làm ăn nuôi các con được ngày nào hay ngày đó”.
Các tập thể, cá nhân có lòng nhân ái sẻ chia, hãy liên hệ địa chỉ nhà anh Nguyễn Ngọc Thìn hoặc UBND xã Lâm Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình.