Cầu nối đến diễn đàn nguoitoicuumang.com

  
Kêu gọi, vận động giúp đỡ các cá nhân gặp hoàn cảnh éo le, thương tâm ...

Re: Cầu nối đến diễn đàn nguoitoicuumang.com

Bài viết chưa xemgửi bởi myngoc » Thứ 7 Tháng 6 12, 2010 7:07 pm

Cám ơn các bạn đã quan tâm, mình nghĩ không chỉ là sự quan tâm của diễn đàn NNTCM mà cả chúng ta cũng có những sự động viên khích lệ tích cực. Quả thật, khị mình và NT xuất hiện cả nhà mừng lắm, dường như đã làm cháy lên 1 tia hi vọng nhỏ nhoi nào đó trong họ...rất mong sự quan tâm của cả nhà!!! :ths :ths :ths
Chẳng có gì mất đi cả ! Những vì sao lặn xuống... để rồi mọc lên sáng hơn ở bờ bên kia.
Hình đại diện của thành viên
myngoc
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 547
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 25, 2009 12:56 pm
Đến từ: 22 Hà Huy Tập- ĐH

Re: Cầu nối đến diễn đàn nguoitoicuumang.com

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 7 Tháng 6 12, 2010 8:05 pm

myngoc đã viết:Cám ơn các bạn đã quan tâm, mình nghĩ không chỉ là sự quan tâm của diễn đàn NNTCM mà cả chúng ta cũng có những sự động viên khích lệ tích cực. Quả thật, khị mình và NT xuất hiện cả nhà mừng lắm, dường như đã làm cháy lên 1 tia hi vọng nhỏ nhoi nào đó trong họ...rất mong sự quan tâm của cả nhà!!! :ths :ths :ths

Cám ơn MNgoc và NguyenThang về lòng nhiệt thành và sự nhiệt tình rất QBO. Mình đang biên tập bài viết và hình ảnh để gửi đến diễn đàn Nguoitoicuumang, đây là một khâu quan trọng trong quy trình giúp đỡ của diễn đàn bên đó.

Ngoài ra, mình cũng đã nhận được 250.000 của Anh2SG và Trăng béo gửi tặng bé Nina, có lẽ sau này sẽ nhờ MyNgoc chuyển giúp nhé.

Thanks!
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Cầu nối đến diễn đàn nguoitoicuumang.com

Bài viết chưa xemgửi bởi myngoc » Thứ 7 Tháng 6 12, 2010 9:37 pm

Rec đã viết:
Ngoài ra, mình cũng đã nhận được 250.000 của Anh2SG và Trăng béo gửi tặng bé Nina, có lẽ sau này sẽ nhờ MyNgoc chuyển giúp nhé.
Thanks![/justify]

OK! :ths :ths :ths
Chẳng có gì mất đi cả ! Những vì sao lặn xuống... để rồi mọc lên sáng hơn ở bờ bên kia.
Hình đại diện của thành viên
myngoc
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 547
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 25, 2009 12:56 pm
Đến từ: 22 Hà Huy Tập- ĐH

Re: Cầu nối đến diễn đàn nguoitoicuumang.com

Bài viết chưa xemgửi bởi Phở » Thứ 7 Tháng 6 12, 2010 10:44 pm

Em cũng đã kêu gọi bên teenqb giúp đỡ rùi, mấy đứa đang chuẩn bị Vòng tay bạn bè 2, em giới thiệu nhân vật cần giúp đỡ rùi!
Hình đại diện của thành viên
Phở
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 841
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 21, 2010 11:32 pm
Đến từ: TP Đồng Hới

Re: Cầu nối đến diễn đàn nguoitoicuumang.com

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 6 14, 2010 10:44 pm

myngoc đã viết:Quả thật, khị mình và NT xuất hiện cả nhà mừng lắm, dường như đã làm cháy lên 1 tia hi vọng nhỏ nhoi nào đó trong họ...rất mong sự quan tâm của cả nhà!!!

Hôm nay ở diễn đàn NTCM đã có những trả lời đầu tiên về trường hợp của bé Nina. Mình đồng ý với ý kiến của bạn hkfami (NTCM) là chúng ta nên tìm cách để giúp gia đình chị Ninh đưa cháu đến bệnh viện (CuBa Đ.Hới) hoặc bệnh viện T.Ư Huế để khám lại một lần nữa. Có như thế thì mới có cơ sở để chữa trị đến nơi đến chốn. Dưới đây là qoute ý kiến của bạn hkfami:

Mang "Khát khao cháy bỏng nhất trong lòng chị bây giờ là chữa cho bé Ni Na được khỏi bệnh", hkfami đã hỏi các chuyên gia Tim mạch , Nội thần kinh về bệnh tình của Nina. Những thông tin bệnh sử mình tóm lại như sau :

"- Bé Nina bị bệnh tim bẩm sinh và liệt thần kinh thực vật nhẹ

- Những cơn đau khủng khiếp từ phía sau đầu, kèm theo là hiện tượng tay tê, mỏi và rung...hiện tại em không thể làm được những công việc cá nhân đơn giản nhất như: thay quần áo,chải đầu, ăn cơm.

- Bản in trên sổ khám bệnh của bé."

Trả lời của chuyên gia :
- Không thấy hồ sơ xác nhận bệnh tim bẩm sinh và liệt TKTV ????
- Theo kết quả điện tim 2 lần đều bình thường,thì bs chẩn đoàn RL TKTV là đúng, dùng MagB6 & vitamine là hợp lý. Hoạt huyết dưỡng não cũng là thuốc bổ Đông y.
- Những cơn đau khủng khiếp từ phía sau đầu, kèm theo là hiện tượng tay tê, mỏi và rung...là những triệu chứng quan trọng chỉ điểm bệnh thuộc chuyên khoa Nội thần kinh - nhưng trong sổ khám bệnh không có chi tiết nào liên quan đến các triệu chứng này ???? Cháu bé có khai với bác sĩ khám không?

Mình có đọc web QBO và biết hồ sơ bệnh án đầy đủ của bé đang được gởi ở đâu đó (mình quên mất rồi), vậy nhờ các bạn QBO giúp thêm cho :
- Truy tìm rồi chụp hình hoặc scan hồ sơ bệnh án vào đây, mình sẽ in ra đi hỏi bác sĩ.
- Hoặc giúp cho cháu được đi khám chuyên khoa Nội thần kinh. Nếu các bv tỉnh QB không có chuyên khoa này thì các bạn giúp đưa bé vào bv ĐKTƯ Huế, xin khám TS Hoàng Khánh. Nếu quyết định đi khám tại Huế thì mình sẽ giới thiệu bạn ở Huế để phối hợp với các bạn.

Trong các thành viên QBO có bạn đang làm tại BV, nhờ bạn có thể giúp thêm cho gia đình trong thủ tục chuyển tuyến điều trị (nếu cần).
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Cầu nối đến diễn đàn nguoitoicuumang.com

Bài viết chưa xemgửi bởi myngoc » Thứ 5 Tháng 6 17, 2010 10:55 pm


Mình có đọc web QBO và biết hồ sơ bệnh án đầy đủ của bé đang được gởi ở đâu đó (mình quên mất rồi), vậy nhờ các bạn QBO giúp thêm cho :
- Truy tìm rồi chụp hình hoặc scan hồ sơ bệnh án vào đây, mình sẽ in ra đi hỏi bác sĩ.
- Hoặc giúp cho cháu được đi khám chuyên khoa Nội thần kinh. Nếu các bv tỉnh QB không có chuyên khoa này thì các bạn giúp đưa bé vào bv ĐKTƯ Huế, xin khám TS Hoàng Khánh. Nếu quyết định đi khám tại Huế thì mình sẽ giới thiệu bạn ở Huế để phối hợp với các bạn.

Trong các thành viên QBO có bạn đang làm tại BV, nhờ bạn có thể giúp thêm cho gia đình trong thủ tục chuyển tuyến điều trị (nếu cần).

Mình xin nhận sai sót thuộc về cá nhân mình, quả thật hôm đi xác minh thông tin, mình cũng đã hỏi gia đình về hồ sơ bệnh án, các giấy tờ có liên quan và cả phim chụp cắt lớp của bé, nguời nhà sau 1 hồi tìm kiếm thì có trả lời, hồ sơ bệnh án xã thu lại (lý do gia đình đưa ra rất mơ hồ...) còn phim chụp thì tìm mãi không ra...
Mình đã không đến xã để xác nhận thông tin nên làm ảnh hưởng đến công việc chung của các bạn!
Mình hứa sẽ có thông tin trả lời cho các bạn sớm nhất. Còn về việc đưa bé đi khám, cá nhân mình nghĩ- Bé NiNa khám bệnh theo sổ khám bệnh hộ nghèo do xã cấp và khám ở bệnh viện đa khoa Quảng Ninh (Dinh Muời), thật sự mà nói kết luận của bệnh viện cũng như thuốc của bệnh viện cấp chỉ ở mức độ bệnh cảm cúm thông thuờng thôi! Hi vọng của Bé Na và gia đình là đuợc vào khám và điều trị ở 1 bệnh viện lớn, có uy tính... như bv ĐKTƯ Huế. Vì thế vấn đề này + với gợi ý của diễn đàn NNTCM đề nghị cả nhà cùng thảo luận và cho ý kiến!!!
Cám ơn cả nhà!!! Cám ơn bạn hkfami ở diễn đàn NTCM!
Chẳng có gì mất đi cả ! Những vì sao lặn xuống... để rồi mọc lên sáng hơn ở bờ bên kia.
Hình đại diện của thành viên
myngoc
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 547
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 25, 2009 12:56 pm
Đến từ: 22 Hà Huy Tập- ĐH

Re: Cầu nối đến diễn đàn nguoitoicuumang.com

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 6 Tháng 6 18, 2010 10:24 am

myngoc đã viết:
Mình xin nhận sai sót thuộc về cá nhân mình, quả thật hôm đi xác minh thông tin, mình cũng đã hỏi gia đình về hồ sơ bệnh án, các giấy tờ có liên quan và cả phim chụp cắt lớp của bé, nguời nhà sau 1 hồi tìm kiếm thì có trả lời, hồ sơ bệnh án xã thu lại (lý do gia đình đưa ra rất mơ hồ...) còn phim chụp thì tìm mãi không ra...

Hi vọng của Bé Na và gia đình là đuợc vào khám và điều trị ở 1 bệnh viện lớn, có uy tính... như bv ĐKTƯ Huế. Vì thế vấn đề này + với gợi ý của diễn đàn NNTCM đề nghị cả nhà cùng thảo luận và cho ý kiến!!!

Dear MyNgoc & all,

MN không có lỗi gì ở đây cả. Vấn đề là chúng ta (QBO) chưa đủ sức để giúp đỡ các hoàn cảnh cá nhân vì vậy chúng ta chưa đề ra quy trình giúp đỡ phải thế này thế kia để mọi người thực hiện theo quy trình đó. Trường hợp của bé NiNa là mình nhờ các bạn đi xác minh giúp NTCM và NM cùng NThang đã làm rất tốt trong khả năng có thể.

Mình đồng ý là, thà không giúp thì thôi nhưng một khi mình đã đến đó, đã biết được hoàn cảnh gia đình chị Ninh như vậy thì nên tìm cách giúp gia đình chị. Một lý do nữa, khi chúng ta đến đó nghĩa là chúng ta đã cho gia đình chị một tia hy vọng thì không nỡ để nó tắt đi.

Cái quan trọng là giúp như thế nào? Vấn đề ở đây không phải gia đình chị nghèo (nghèo là có thật nhưng không phải vấn đề vì QB ta thì nghèo là danh từ chứ không còn là tính từ) mà là bé Nina bị bệnh nhưng không được chửa chạy đến nơi đến chốn. Vậy nên nếu chúng ta giúp đỡ thì việc nên làm là tạo điều kiện để đưa bé NiNa đi khám ở CuBa Đ.Hới hoặc T.W Huế. Sau khi có kết luận của bác sĩ và thực sự bé Nina cần chửa trị thì có 2 khả năng, nếu chúng ta đủ điều kiện thì tiếp tục giúp, ngược lại thì tìm sự hỗ trợ từ nơi khác (dù không kéo được gấu lên khỏi bờ vực nhưng chúng ta tự tự hào vì đã không để gấu té sâu hơn).

Nếu MyNgoc đồng ý với mình "đã thương thì thương cho trót" thì hôm nào MN lên trường, cố gắng quay lại gia đình chị Ninh một lần nữa và nói ra những suy nghĩ cũng như ý kiến phản hồi của mọi người. Nếu chị Ninh đồng ý để đưa cháu NiNa đi khám ở Huế thì diễn đàn sẽ cố gắng giúp. (Đừng quên mang theo món quà 250K của Anh2 và Trăng béo nhé - nếu được thì đổi thành hiện vật. Mình sẽ chịu trách nhiệm chuyển khoản này đến MN)

Thân mến, Rec.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Cầu nối đến diễn đàn nguoitoicuumang.com

Bài viết chưa xemgửi bởi myngoc » Thứ 7 Tháng 6 19, 2010 5:53 pm

Rec đã viết:
Dear MyNgoc & all,


Mình đồng ý là, thà không giúp thì thôi nhưng một khi mình đã đến đó, đã biết được hoàn cảnh gia đình chị Ninh như vậy thì nên tìm cách giúp gia đình chị. Một lý do nữa, khi chúng ta đến đó nghĩa là chúng ta đã cho gia đình chị một tia hy vọng thì không nỡ để nó tắt đi.
Vậy nên nếu chúng ta giúp đỡ thì việc nên làm là tạo điều kiện để đưa bé NiNa đi khám ở CuBa Đ.Hới hoặc T.W Huế. Sau khi có kết luận của bác sĩ và thực sự bé Nina cần chửa trị thì có 2 khả năng, nếu chúng ta đủ điều kiện thì tiếp tục giúp, ngược lại thì tìm sự hỗ trợ từ nơi khác (dù không kéo được gấu lên khỏi bờ vực nhưng chúng ta tự tự hào vì đã không để gấu té sâu hơn).

Nếu MyNgoc đồng ý với mình "đã thương thì thương cho trót" thì hôm nào MN lên trường, cố gắng quay lại gia đình chị Ninh một lần nữa và nói ra những suy nghĩ cũng như ý kiến phản hồi của mọi người. Nếu chị Ninh đồng ý để đưa cháu NiNa đi khám ở Huế thì diễn đàn sẽ cố gắng giúp. (Đừng quên mang theo món quà 250K của Anh2 và Trăng béo nhé - nếu được thì đổi thành hiện vật. Mình sẽ chịu trách nhiệm chuyển khoản này đến MN)

Thân mến, Rec.

Em cũng đồng ý với anh quan điểm đó, đã không giúp thì thôi, nếu đã ra tay là làm cho đến nơi đến chốn....Em đã nhìn thấy sự sáng lên 1 tia hi vọng nhỏ nhoi trong mắt họ, vì thế không lí do gì mà chúng ta lại bàng quang vô cảm cả...Hiện tại em đang đi học, nhưng sẽ cố gắng tìm đến UBND xã Hàm Ninh để thu thập thêm 1 số thông tin về bệnh tật của bé, hi vọng sẽ giúp ích được 1 điều gì đó.
Còn việc quay lại nhà trả thông tin, định hướng về việc đi khám lại cho bé và trao quà cho gia đình thì em hoàn toàn ủng hộ và sẽ cố gắng kết hợp trong thời gian sớm nhất. Em và NT sẽ bàn cụ thể về thời gian và nội dung rồi báo với anh và cả nhà sau!!
Cám ơn mọi người đã quan tâm!!!!
Chẳng có gì mất đi cả ! Những vì sao lặn xuống... để rồi mọc lên sáng hơn ở bờ bên kia.
Hình đại diện của thành viên
myngoc
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 547
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 25, 2009 12:56 pm
Đến từ: 22 Hà Huy Tập- ĐH

Re: Cầu nối đến diễn đàn nguoitoicuumang.com

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 5 Tháng 6 24, 2010 10:23 am

hkfami-NTCM đã viết:Mình có ý kiến là nên đưa bé nhập viên và được theo dõi tại chuyên khoa Nội Thần kinh. Mình không biết bv ở QBình có chuyên khoa này hay không nhưng bv TW Huế thì có.

Các bạn nên giúp xin giấy giới thiệu chuyển viện theo tuyến BHYT cho cháu để nhẹ gánh nặng chi phí cho gia đình.

- Đầu tiên là đưa bé đến nơi khám bệnh ghi trên thẻ BHYT
- Trình bày tình trạng bệnh không thuyên giảm và nhấn mạnh các triệu chứng cơn đau khủng khiếp từ phía sau đầu, kèm theo là hiện tượng tay tê, mỏi và rung , xin được chuyển tuyến trên.
- Khi đến BV tuyến trên nhớ trình thẻ BHYT & giấy chuyển viện ngay từ lúc làm hồ sơ nhập viện.

Thành viên Thuybhyt (0908599239) công tác tại cơ quan BHYTtpHCM nhưng có thể giúp ý kiến cụ thể về các thủ tục này, hoặc có thể giới thiệu các đồng nghiệp tại cơ quan BHXH Q.Bình để hổ trợ gia đình.

Anh Xuân cuả mình muốn giúp bé 200 ngàn uống sữa, hkfami sẽ chuyển cho Thỏ hôm nay nhe!
Hy vọng bé được điều trị khỏi bệnh. Cảm ơn cả nhà!
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Cầu nối đến diễn đàn nguoitoicuumang.com

Bài viết chưa xemgửi bởi CPU » Thứ 5 Tháng 6 24, 2010 12:26 pm

Rec đã viết:Nếu MyNgoc đồng ý với mình "đã thương thì thương cho trót" thì hôm nào MN lên trường, cố gắng quay lại gia đình chị Ninh một lần nữa và nói ra những suy nghĩ cũng như ý kiến phản hồi của mọi người. Nếu chị Ninh đồng ý để đưa cháu NiNa đi khám ở Huế thì diễn đàn sẽ cố gắng giúp. (Đừng quên mang theo món quà 250K của Anh2 và Trăng béo nhé - nếu được thì đổi thành hiện vật. Mình sẽ chịu trách nhiệm chuyển khoản này đến MN)

Thân mến, Rec.[/justify]

Hi All: Ngày 22 tháng 6 chị My Ngoc và miềng đã tới nhà em Nhi na "Nhi Na chứ không phải Nina" lần 2 để bổ sung thêm thông tin về em, thông tin về bệnh án. Buồn là mẹ bé không giữ 1 giấy tờ nào của bệnh án về em từ bệnh viện ở nhà hết, được 1 bộ hồ sơ thì mẹ bé gửi về xã để làm hồ sợ trợ cấp cho gia đình nghèo khó và có người bệnh tật (Nghị định 67 của chính phủ), 2 chị em trực tiếp lên UBND xã làm việc với đ/c chủ tịch xã và bác bí thư đề nghị được chụp lại bộ hồ sơ bệnh án của bé nhưng hồ sơ đã chuyển lên Huyện :l , mẹ bé đã hẹn với mình sẽ lên bệnh viện xin lại hồ sơ bệnh án của bé và sẽ gửi cho mình trong ngày gần nhất.
Những hình ảnh bổ sung về bé Nhi Na và ảnh trao quà của Anh2 và Trăng không gầy! :smt043
Hình ảnh
Làm việc với bác bí thư xã
Hình ảnh
Bệnh của bé lại tái phát, 2 chị em đến thăm mà bé vẫn không thể tự đứng lên được
Hình ảnh
Hình ảnh
Trao quà của Anh2 và Trăng không gầy :smt043
Kim năng mài năng nhọn, Rượu năng uống năng say !

Hình đại diện của thành viên
CPU
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 345
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 1 05, 2009 3:30 pm
Đến từ: Zét City

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Giúp đỡ cá nhân

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron