khoai đất đã viết:ui, e cảm ơn anh rec và các anh chị rất nhiều! Hiền sẽ sớm bình phục thôi ạ, chúng ta hãy tin là thế!
khoai đất đã viết:Một ngày thứ 4 mát mẻ, Hiền về nhà khoảng 10h sáng, sau rất nhiều ngày nằm "vật vã" ở xứ người, Đồng Hới dường như làm cho Hiền hồng hào lên hẳn.
Chiều, sau khi đã chuẩn bị đầy đủ sữa đường, chúng tôi (cho e gọi thế nhé) háo hức đến thăm Hiền, căn phòng khách được làm thành một vách ngăn nhỏ cho H nằm, bất ngờ trước gương mặt quen thuộc mà cũng thật lạ lẫm, nước mắt chúng tôi cứ vô duyên chảy xuôi nhưng phải cố kìm nén, kìm nén và kìm nén...Tôi đưa tay cho H. nắm, bàn tay ấy gầy đi trông thấy, đôi mắt to nhìn tôi không chớp, bàn tay H dày đặc những vết thâm do lấy ven, từng ngón tay cứ ghì vào bàn tay tôi, tôi cảm nhận được từng nhịp tim của Hiền đang đập, thật mạnh...thật nhanh...và rất nóng!
Điều làm tôi vui nhất là Hiền nhận ra tôi và một người bạn nữa, vui lắm, vui lắm! tôi đưa Hiền xem cái đồng hồ, tôi và Hiền có cặp đồng hồ đôi, tôi mang cái bản nhỏ của nữ, còn H thích cái bản to của nam, thấy tôi đưa đồng hồ lên, H cứ sờ sờ, sờ mãi, tay cứ nắm chặt tay tôi...
Bây giờ Hiền đang tập ăn bằng miệng, chắc chắn, sẽ quen và hồi phục dần thôi, hãy mong và tin như vậy, mọi người nhé!
phoebe đã viết:TIN BUỒN
Tối qua gặp Khoai đất nên mình đã biết được 1 tin buồn kinh khủng. Cô bé đáng thương của chúng ta sau 1 thời gian cố gắng chống chọi, đấu tranh với bệnh tật trong sự hy vọng của tất cả mọi người.. nhưng kỳ tích đã không xảy ra! Ngày 28/9 dương lịch vừa qua em đã trút hơi thở cuối cùng và ra đi trong niềm thương tiếc vô hạn của mọi người.......
Cô bé thật đáng thương và mỏng manh! ........
Mỗi cuộc đời đều có số phận của riêng mình, dài hay ngắn ko thể do mình quyết đinh được. Bởi vậy, mỗi chúng ta hãy sống như thế nào mà "Khi sinh ra ta khóc, mọi người cười. Khi ta chết mọi người khóc còn ta nhắm mắt với nụ cười mãn nguyện"
Xin chia buồn cùng gia đình và người thân của em!
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách