"Cậu ấy là tất cả với tôi"

  
Kêu gọi, vận động giúp đỡ các cá nhân gặp hoàn cảnh éo le, thương tâm ...

Re: "Cậu ấy là tất cả với tôi"

Bài viết chưa xemgửi bởi nangthuytinh » Thứ 2 Tháng 6 14, 2010 10:11 am

Cầu mong cho em sớm khỏi bệnh!
...Màu nắng bây giờ trong mắt em
Hình đại diện của thành viên
nangthuytinh
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 303
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 12, 2009 10:06 pm

Re: "Cậu ấy là tất cả với tôi"

Bài viết chưa xemgửi bởi kimhoa » Thứ 7 Tháng 6 19, 2010 12:53 pm

Em chào cả nhà,

Em cảm ơn anh Tocxu đã forward cho em câu chuyện cảm động này. Thực sự là em không cầm nước mắt được dù khi chỉ đọc đến đoạn giữa mà thôi. Em Hiền còn quá nhỏ, tương lai phía trước của em còn dài rộng thế, nhưng... Em cầu mong là em Hiền sẽ vượt qua, sẽ tiếp tục chiến đấu và chiến thắng với bệnh tật. Em sẽ post và link câu chuyện này lên trang Facebook của mình và sẽ kêu gọi sự ủng hộ từ các bạn bè người quen của em.
Vì hiện tại giờ em đã đi học xa, anh Rec cho em biết nếu em và bạn bè muốn ủng hộ em Hiền và gia đình em ấy thì sẽ quyên góp qua tài khoản nào anh nhé. Em cảm ơn nhiều và cầu mong mọi chuyện tốt đẹp đến với em Hiền! Chúc cả nhà bình an!
Kim Hoa Nguyen
"Thêm một ngày mới để yêu thương!!!"
"What will be will be!!! Just be yourself and keep smiling :) "
Hình đại diện của thành viên
kimhoa
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 124
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 3 27, 2008 8:22 am
Đến từ: Dong Hoi

Re: "Cậu ấy là tất cả với tôi"

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 7 Tháng 6 19, 2010 5:30 pm

kimhoa đã viết:Em chào cả nhà,
Vì hiện tại giờ em đã đi học xa, anh Rec cho em biết nếu em và bạn bè muốn ủng hộ em Hiền và gia đình em ấy thì sẽ quyên góp qua tài khoản nào anh nhé. Em cảm ơn nhiều và cầu mong mọi chuyện tốt đẹp đến với em Hiền! Chúc cả nhà bình an!

Hi K.Hoa,

Trước hết là chúc mừng Kim Hoa đã hạ cánh bình an ở xứ sở chuột túi, QBO có thêm một thành viên "ra đi để có thêm động lực cho ngày trở về". :smt101

Về việc giúp đỡ em Hiền, K.H và bạn bè có thể gửi trực tiếp qua mình bằng việc chuyển khoản hiện kim qua tài khoản nội địa vietcombank (0011001242288 - Nguyen Huu Tinh) hoặc dùng Western Union rồi gửi code qua email.

Thanks & Cheers!
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: "Cậu ấy là tất cả với tôi"

Bài viết chưa xemgửi bởi lytoet » Thứ 7 Tháng 6 19, 2010 5:51 pm

Chào các anh chị.
Bữa trước em cũng có vào thăm Hiền một lần. Bữa sau nếu các anh chị có tổ chức đi thăm Hiền thì gọi em với nhé. sdt của em là: 0972847274
:(( Kẻ cướp đòi tiền hoặc mạng sống ta. Phụ nữ đòi cả hai :((
lytoet
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 29
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 5 15, 2010 6:52 pm
Đến từ: Ba Đồn

Re: "Cậu ấy là tất cả với tôi"

Bài viết chưa xemgửi bởi phan » Chủ nhật Tháng 6 20, 2010 12:01 am

Cảm ơn QBO nhiều!
ACQB cũng đang phát động quyên góp và đã vào thăm bé Hiền. Mong điều kỳ diệu đến với em!
Next stop, happiness!
Hình đại diện của thành viên
phan
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 161
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 18, 2009 12:27 pm
Đến từ: Đồng Hới! Đồng Hới!

Re: "Cậu ấy là tất cả với tôi"

Bài viết chưa xemgửi bởi QuynhQB » Chủ nhật Tháng 6 20, 2010 3:00 pm

@Eng Rec: Có nhận đc tin nhắn của em k rứa eng?
DARE TO DO. AND DARE TO FAIL.HOPE !
Hình đại diện của thành viên
QuynhQB
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 282
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 27, 2006 11:58 am

Re: "Cậu ấy là tất cả với tôi"

Bài viết chưa xemgửi bởi Phở » Chủ nhật Tháng 6 20, 2010 6:16 pm

Hôm ni đi đạp xe nghe Khoai đất nói bé Hiền ngày mai sẽ về ĐHới rùi, tình trạng của em ko tốt lắm. Mọi người sắp xếp thời gian thăm bé Hiền nhé!
Hình đại diện của thành viên
Phở
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 841
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 21, 2010 11:32 pm
Đến từ: TP Đồng Hới

Re: "Cậu ấy là tất cả với tôi"

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 6 21, 2010 8:37 am

QuynhQB đã viết:@Eng Rec: Có nhận đc tin nhắn của em k rứa eng?

Đã nhận tin nhắn với số món quà 500.000 của O. Mình và Thuy NGO sẽ chuyển quà và chia sẻ của O đến em Hiền.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: "Cậu ấy là tất cả với tôi"

Bài viết chưa xemgửi bởi khoai đất » Thứ 2 Tháng 6 21, 2010 3:22 pm

phoebe đã viết:Hôm ni đi đạp xe nghe Khoai đất nói bé Hiền ngày mai sẽ về ĐHới rùi, tình trạng của em ko tốt lắm. Mọi người sắp xếp thời gian thăm bé Hiền nhé!

Thứ 4 mới về chi à :(
"Tui là tui...tui online là tui tồn tại..."
khoai đất
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 20
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 5 29, 2010 9:57 pm
Đến từ: Đồng Hới pro!

Re: "Cậu ấy là tất cả với tôi"

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 6 22, 2010 5:34 pm

Chào mọi người,

Chiều nay mình đã quay lại bệnh viện thăm em Hiền, vì vội quá nên không kịp gọi lytoet và Thuỷ NGO. Tình hình là đã chuyển món quà 500.000 của o QuynhQB đến em Hiền và tin vui là khác với lần trước, mặc dù không nói được nhưng lần này em ấy đã đọc lời nhắn ghi bên bên ngoài (tất nhiên là không tự cầm bì thư được) và tỏ ra là có cảm nhận (thể hiện sự xúc động - chớp chớp mắt).

Cuối cùng thì bác sĩ cũng đưa ra được kết luận: Hiền bị Viêm màng não vi rút (tên bệnh hơi lạ nhưng mình không xem bệnh án, chỉ nghe dì của Hiền nói thế). Nhờ có kết luận đó nên Hiền được điều trị theo một phác đồ cụ thể và hiện tại đã diệt xong bọn virus nhưng thể trạng rơi vào tình trạng tứ chi bất động.

Sáng mai em ấy sẽ được ra viện để về điều trị tại nhà theo phác đồ Vật lý trị liệu. Nếu tiến triển tốt thì khoảng 4-6 tháng là có thể đi lại được, tuy nhiên đó cũng chỉ là chẩn đoán trong trường hợp tốt nhất. Ngoài ra, phải tăng sức khoẻ bằng việc bồi dưỡng (trước mắt là bằng thuốc bổ vì việc ăn uống hiện tại rất hạn chế - do nôn mỗi khi ăn bằng miệng, bơm bằng mủi thì phải là dung dịch rất loãng).

Con đường bệnh tình phía trước của Hiền còn rất dài nhưng với thực tại như bây giờ thì rất nhiều hy vọng để vượt qua. Tin là như thế, chúc em sớm bình phục.

Một vài thông tin gửi đến mọi người.

Mến, Rec.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Giúp đỡ cá nhân

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến6 khách

cron