"Cậu ấy là tất cả với tôi"

  
Kêu gọi, vận động giúp đỡ các cá nhân gặp hoàn cảnh éo le, thương tâm ...

"Cậu ấy là tất cả với tôi"

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 7 Tháng 6 12, 2010 10:41 am

Nếu mỗi ngày phải đọc "cầu trời", "lạy chúa" ... + tất tần tật các kiểu xin có thể nghĩ ra được để đổi lại tình trạng tốt hơn lên của bé Hiền anh cũng đọc. Và anh bắt đầu lẩm bẩm ngay từ bây giờ đấy!
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Re: "Cậu ấy là tất cả với tôi"

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 7 Tháng 6 12, 2010 12:08 pm

Cuối buổi sáng tranh thủ qua bệnh viện thăm Hiền và chuyển lời động viên của mọi người đến em ấy rồi.

Chiều Thuthuy lấy hình từ thẻ nhớ sẽ cập nhật thêm thông tin. Thể trạng em ấy rất yếu và gần như tứ chi bất động kể từ hôm chụp chiếu (não) lần cuối cách đây 1 tháng. :(
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: "Cậu ấy là tất cả với tôi"

Bài viết chưa xemgửi bởi khoai đất » Thứ 7 Tháng 6 12, 2010 12:34 pm

:smt020 :smt020 :smt020 :smt020 :smt020 :smt020 :smt020 :smt020
"Tui là tui...tui online là tui tồn tại..."
khoai đất
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 20
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 5 29, 2010 9:57 pm
Đến từ: Đồng Hới pro!

Re: "Cậu ấy là tất cả với tôi"

Bài viết chưa xemgửi bởi thuthuy_hue » Thứ 7 Tháng 6 12, 2010 2:33 pm

Sáng nay anh Rec và thuthuy đã đến thăm được em Hiền tại phòng cấp cứu, khoa truyền nhiễm.
Em hiện nay đang nằm bất động, phải thở bằng bình oxy,trông em gầy và ốm đi nhiều, ánh mắt em nhìn vô hồn. Và cho đến tại thời điểm này các bác sĩ vẫn chưa xác định chính xác căn bệnh của em.
Cố gắng nói chuyện với em, gửi lời hỏi thăm của mọi người đến em, kể về cô bạn đầu to của em, kể về cuốn sách " khát vọng sống để yêu " mà bạn chị đang gửi từ ngoài Hà Nội vào cho em...nhưng ánh mắt em vẫn chỉ nhìn xa xăm về một nơi vô định...
Anh Rec và thuthuy cũng được găp mẹ và chị họ của Hiền đang chăm sóc em tại bênh viện. Mẹ của Hiền rất xúc động khi nhận được sự quan tâm chia sẻ của mọi người,gửi lời cám ơn đến tất cả anh chị em- những người luôn sát cánh bên em Hiền trong giai đoạn khó khăn này.
Cám ơn tất cả những tấm lòng .
Hãy chắp tay cầu nguyện, hãy tạo nên điều kì diệu !
thuthuy_hue
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 118
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 27, 2010 8:19 pm

Re: "Cậu ấy là tất cả với tôi"

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 7 Tháng 6 12, 2010 6:16 pm

Sáng nay, trong khi Thuỷ NGO ngồi với Hiền trong phòng bệnh, mình tranh thủ trò chuyện với mẹ em ấy và có thêm một số thông tin về tình trạng bệnh tình cũng như hoàn cảnh gia đình. Có thời gian sẽ nói rõ hơn, giờ post nhanh mấy cái hình mà Thuỷ NGO vừa send qua.


Quà của Tocxu từ Texas, US:

Image

Chia sẻ của Thí sinh Trăng béo và bầu sô Anh2SG gửi ra từ miền Nam:

Image

Tình cảm của đôi bạn ThuThuy_Hue và LoveQB chuyển từ Hà Nội:

Image

Và gia đình Rec:

Image

Gói tròn thành QBO:

Hình ảnh

Xin gửi tặng Hiền, mong em và gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này:

Hình ảnh
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: "Cậu ấy là tất cả với tôi"

Bài viết chưa xemgửi bởi Tocxu » Thứ 7 Tháng 6 12, 2010 7:20 pm

cảm ơn Rec và thuthuy_hue đã thay mặt mọi người đến thăm em Hiền. Mong được nghe thêm tin về em ấy.

P/s: giá như bức ảnh cuối được thay bằng một cái "ít buồn" hơn.
Tocxu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 462
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 3 03, 2008 12:11 pm

Re: "Cậu ấy là tất cả với tôi"

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 7 Tháng 6 12, 2010 7:36 pm

Tocxu đã viết:P/s: giá như bức ảnh cuối được thay bằng một cái "ít buồn" hơn.

Sau khi trò chuyện về hiện trạng của em Hiền, trước lúc về mình mới đề cập đến những món quà mà cộng đồng mạng gửi tặng em ấy và chia sẻ với gia đình làm mẹ em ấy xúc động quá và bật khóc. Phải một lúc sau Thuy mới bấm được cái hình duy nhất (bằng điện thoại).

(Lúc trên đường đến bệnh viện, hai anh em trò chuyện và dự định chụp mấy cái hình nhưng đến đó, trong hoàn cảnh như thế, không muốn bấm máy. Hình trên mình bảo Thuy chụp thay cho sự "ghi nhận" của gia đình :smt043 )
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: "Cậu ấy là tất cả với tôi"

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 7 Tháng 6 12, 2010 9:14 pm

Một số thông tin về sức khoẻ của Hiền và tình cảnh gia đình:

Sau 3 tuần điều trị tại các bệnh viện ở Quảng Bình, Hiền chuyển viện vào Huế từ 30/4/2010. Thời gian đầu Hiền vẫn đi lại và trò chuyện với mọi người được nhưng từ 25 ngày trở lại đây em rơi vào tình trạng tứ chi bất động và không nói năng gì. Thực tế thì cũng không rõ em có cảm nhận và hiểu được mọi người nói chuyện khi đứng bên em không. Ăn uống bây giờ phải bơm (bằng ống tiêm) qua đường mủi và bổ sung "năng lượng" bằng việc truyền đạm các kiểu. Người gầy rọp đi, lép như tờ giấy, xanh như màu lá.

Thực tế thì đến lúc này bện viện vẫn chưa xác định Hiền bị bệnh gì nên điều trị bao vây; từ viêm màng não đến u não rồi nấm não và hiện tại phác đồ đang điều trị là lao não. Tiền thuốc trong viện mỗi ngày khoảng 1.000.000 trong đó bảo hiểm chi 80%. Thuốc bổ não và đạm chuyền (thay ăn uống) gia đình tự lo.

Hỏi qua hoàn cảnh gia đình thì được biết; bố lái xe thuê, mẹ ở nhà chạy chợ, chí lớn lấy chồng, chị 2 đang học ở Cao đẳng Y dược Huế, Hiền - lớp 10 chuyên văn là con thứ 3 và sau còn một em gái nữa.

Thực ra thì việc đến bệnh viện thăm Hiền là đường đột và vấn đề hỏi han cũng hơi tế nhị nên trên đây chỉ là một số thông tin chắp vá từ câu chuyện giữa mình và mẹ em ấy.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: "Cậu ấy là tất cả với tôi"

Bài viết chưa xemgửi bởi AnhhaiSG » Thứ 7 Tháng 6 12, 2010 9:20 pm

:ths REC và Miss Thu Thủy.
Mong mọi người tiếp tục theo dõi tình hình của Em ấy
----- No Status -----
AnhhaiSG
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 545
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2010 2:14 am

"Cậu ấy là tất cả với tôi"

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 2 Tháng 6 14, 2010 9:38 am

xuxukalo đã viết:Nếu mỗi ngày phải đọc "cầu trời", "lạy chúa" ... + tất tần tật các kiểu xin có thể nghĩ ra được để đổi lại tình trạng tốt hơn lên của bé Hiền anh cũng đọc. Và anh bắt đầu lẩm bẩm ngay từ bây giờ đấy!


Xu đã tất tần tật được mấy hôm liên tiếp rồi. Mong em chóng khỏi bệnh em nhé!
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Giúp đỡ cá nhân

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách

cron