"Cậu ấy là tất cả với tôi"

  
Kêu gọi, vận động giúp đỡ các cá nhân gặp hoàn cảnh éo le, thương tâm ...

"Cậu ấy là tất cả với tôi"

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 5 Tháng 6 10, 2010 10:16 am

Hi all,

Hôm qua, một thành viên QBO nhờ mình chuyển giúp 150$ đến em Hiền, học sinh lớp 10 văn - Chuyên Quảng Bình, bị bệnh hiểm nghèo và hiện đang điều trị tại khoa truyền nhiễm, bệnh viên trung ương Huế.

Lên mạng hỏi anh Gúc thì biết được hoàn cảnh của em Hiền đang được diễn đàn chuyen-qb trao đổi ở đây. Mình biết trên QBO có nhiều thành viên là cựu học sinh chuyên QB nên gửi tin nhắn này vào đây.

Cám ơn người QBO nhé. =D>

@Thuỷ NGO: Lúc nào anh vào thăm Hiền, ới em đi cùng đấy nhé.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: "Cậu ấy là tất cả với tôi"

Bài viết chưa xemgửi bởi qblove87 » Thứ 5 Tháng 6 10, 2010 11:03 am

Cám ơn anh Rec rất nhiều!
Rất mong em Hiền sẽ khỏi bệnh, và chóng bình phục. Đọc xong bài viết "cậu ấy là tất cả với tôi", em thực sự xúc động. Em chỉ ước gì, những điều kỳ diệu sẽ xảy đến, để bé không còn chịu những đâu đớn bởi căn bệnh quái ác ấy nữa. Em nhờ anh Rec chuyển 100k tới bé Hiền (Em gửi qua Thuỷ Ngố), em muốn gửi tặng bé cuốn "Khát vọng sống để yêu" của Nguyễn Hồng Công- một tấm gương sáng về nghị lực sống, dù biết rằng bây giờ đang trong thời gian chữa bệnh, bé sẽ không đọc được.
Mong những điều kỳ diệu nhất sẽ đến với hoàn cảnh khó khăn, hiểm nghèo !!!
(There are people dying, if you care enough for the living. Make a better place, make a better place, heal the world!!!!!!!!!!!!)
Nhờ ai đó xin giúp em số điện thoại của bạn Lê Huyền (lớp 10 chuyên văn, Bạn Đầu To của bé Hiền), sau khi đọc bài viết em rất muốn chia sẻ với em ấy lúc này.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ............................
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
qblove87
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 121
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 12 24, 2009 4:42 pm

Re: "Cậu ấy là tất cả với tôi"

Bài viết chưa xemgửi bởi khoai đất » Thứ 5 Tháng 6 10, 2010 10:51 pm

E rất vui vì topic bên diễn đàn trường Chuyên đã đc anh chị quan tâm và đưa qua đây, Hiền là người bạn rất đặc biệt của e, cũng ko có gì nói quá khi e đặt cho chủ đề topic là: "Cậu ấy là tất cả với tôi" - đó là sự thật!
Hiền dễ thương, ai nhìn cũng mến, mặc dù phải trải qua rất nhiều chuyện nhưng H vẫn luôn lạc quan và yêu đời, hắn là người bạn e rất mến.
Hiện nay H chỉ biết nằm 1 chỗ và nhìn vô hồn thôi, e rất mong nhận đc sự đóng góp từ phía QBO, về cả vật chất lẫn tinh thần. Cảm ơn anh chị đã quan tâm đến đầu nhỏ của em...
Bình phúc mau, mi nhé!
Thân - đầu to!Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
"Tui là tui...tui online là tui tồn tại..."
khoai đất
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 20
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 5 29, 2010 9:57 pm
Đến từ: Đồng Hới pro!

Re: "Cậu ấy là tất cả với tôi"

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 6 Tháng 6 11, 2010 12:41 am

khoai đất đã viết:E rất vui vì topic bên diễn đàn trường Chuyên đã đc anh chị quan tâm và đưa qua đây, Hiền là người bạn rất đặc biệt của e, cũng ko có gì nói quá khi e đặt cho chủ đề topic là: "Cậu ấy là tất cả với tôi" - đó là sự thật!

Hi sâm đất,

Thực ra QBO hay Chuyen-QB thì cũng là QB cả, vậy nên "Câu chuyện về Hiền" anh không kể lại trên QBO mà chỉ link qua Chuyen-QB.

Một lần surf net, tình cờ anh bắt gặp một bức tranh tả cảnh một con gấu sắp rơi xuống vực (nó đang cố gắng bám 2 chân trước lên bờ vực) và một con thỏ đã tìm cách lăn một cục đá đến để đè/đằn lên 2 chân trước của con gấu đó (biết như thế gấu sẽ rất đau nhưng lực bất tòng tâm, bản thân thỏ không đủ sức để kéo gấu lên). Thông điệp bức tranh muốn gửi đến là gì? Phải chăng tác giả muốn nói rằng "Bạn bè là người không thể kéo bạn lên từ vực sâu nhưng họ có thể tìm ra cách nào đó để bạn không bị tiếp tục rơi xuống vực".

Khi đọc "Cậu ấy là tất cả của tôi" trên chuyen-qb.com và biết rằng đó là tình bạn tinh khôi của những học trò tuổi 15 làm anh nhớ về bức tranh đó. Không vẽ ra được nên anh "mô tả" lại để tặng sâm đất đấy.

Cuối cùng, anh tin là bạn anh, người đã nhờ anh chuyển món quà đến Hiền, sẽ rất vui khi đọc được những tâm sự này trên QBO.

Mến, Rec.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: "Cậu ấy là tất cả với tôi"

Bài viết chưa xemgửi bởi Phở » Thứ 6 Tháng 6 11, 2010 10:08 am

@qblove87: bé Huyền học lớp 10 chuyên Văn chính là khoai đất đó, là thành viên BQL C4EQB nữa. Số điện thoại của cô bé nè: 0988348898
Hình đại diện của thành viên
Phở
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 841
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 21, 2010 11:32 pm
Đến từ: TP Đồng Hới

Re: "Cậu ấy là tất cả với tôi"

Bài viết chưa xemgửi bởi Tocxu » Thứ 6 Tháng 6 11, 2010 11:56 am

@khoai đất: anh mong và tin là Hiền sẽ sớm lành bệnh. Em có một tình bạn đẹp, hãy luôn vun đắp nó. Nhân đây anh kể cho em hai câu chuyện:

1) cách đây khoảng 4-5 năm cả ba và mẹ người bạn thân của anh mất. Gia đình anh ấy gặp rất nhiều khó khăn về tài chính (vì mẹ anh ấy phải điều trị một thời gian dài). Thấy bạn mình suy sụp anh nghĩ phải tìm cách nào đấy giúp bạn. Cuối cùng anh quyết định vận động bạn bè quyên góp (mặc dù hơi cảm thấy xấu hổ vì chưa bao giờ làm chuyện đấy cả). Kết quả là bọn anh cũng quyên được một số tiền kha khá và giúp được một phần (dù rất nhỏ) cho gia đình bạn. Có lẽ đó là lý do mà bọn anh vẫn rất thân dù đã xa nhau 4 năm. Hôm trước anh tới thăm bạn, bạn còn đề nghị anh ngủ chung giường với vợ chồng bạn :). Morale của câu chuyện là "Do whatever it takes if it helps. Your friendship is eternal if you are together at ups and downs".

2) anh trai anh lúc còn nhỏ cũng bị viêm màng não. Lúc anh ấy được đưa tới bệnh viện thì đã co giật. Rất may là bệnh viện còn một ít thuốc, và anh ấy đã qua khỏi. Nhưng cả nhà anh đã khóc hết nước mắt khi các bác sĩ bảo với gia đình anh là chỉ có thể cứu được mạng nhưng có về sau anh ấy sẽ không được bình thường. Nhưng bây giờ thì anh ấy đã bình thường hơn cả những người bình thường :) (tốt nghiệp đại học, làm việc cho một cơ quan nhà nước, đã có vợ con). Điều anh muốn nói là: hãy tin vào điều kỳ diệu. Anh tin là Hiền sẽ sớm bình phục, và đáng yêu như ngày xưa.

Khi nào có tin gì mới thì em cập nhật cho mọi người cùng biết nhé. I cross my fingers for her.
Tocxu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 462
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 3 03, 2008 12:11 pm

Re: "Cậu ấy là tất cả với tôi"

Bài viết chưa xemgửi bởi misstuong90 » Thứ 6 Tháng 6 11, 2010 8:18 pm

vậy thì rất có thể bạn cũng là tất cả với cậu ấy :)


---------------------------------------
---*** Chữ Ký - misstuong ***----
Lich thi dau world cup 2010
vu an Nguyen duc nghia xôn sao dư luận
world cup 2010 den roi--> click here
De thi va Dap an De thi thu dh 2010
tra cuu [url=diemthi.24h.com.vn/diem-thi-tot-nghiep-thpt/]diem thi tot nghiep thpt 2010[/url] va Diem thi dh 2010
misstuong90
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 11, 2010 7:56 pm

Re: "Cậu ấy là tất cả với tôi"

Bài viết chưa xemgửi bởi khoai đất » Thứ 6 Tháng 6 11, 2010 8:32 pm

@Chị Phoebe: Chị ui, số điện thoại của em ....chết!
@anh Rec: "sâm đất" vs "khoai đất" hắn # nhau, bên rẻ bên đắt, tên của e bị "cải biên" roài! :rock: :rock: :smt045 :smt045
@ all các anh chị: cảm ơn vì anh chị đã dành thời gian để đọc topic đó, trong thời gian này, em sẽ cố gắng ghé thăm 4rum QBO thường xuyên để chia sẻ với anh chị tình hình sức khoẻ của Hiền, mong H sẽ khoẻ lại và tiếp tục là người bình thường!
Hình ảnh
"Tui là tui...tui online là tui tồn tại..."
khoai đất
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 20
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 5 29, 2010 9:57 pm
Đến từ: Đồng Hới pro!

Re: "Cậu ấy là tất cả với tôi"

Bài viết chưa xemgửi bởi Phở » Thứ 6 Tháng 6 11, 2010 8:48 pm

@khoai đất: yên tâm đi cưng, QBO toàn những người đàng hoàng và suy nghĩ chín chắn, ko ai quấy đt em mô mà lo. Chị qblove87 muốn quan tâm thăm hỏi bé Hiền nên muốn biết sđt em thui, đừng lo nha! bài viết của em cảm động lắm, tiếc là chị đang nghèo, chưa góp chi đc cho bạn ý, mới góp 100k cho SCMCT mà. Chị sẽ cố gắng kêu gọi mọi người giúp đỡ nha!
Hình đại diện của thành viên
Phở
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 841
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 21, 2010 11:32 pm
Đến từ: TP Đồng Hới

Re: "Cậu ấy là tất cả với tôi"

Bài viết chưa xemgửi bởi thuthuy_hue » Thứ 7 Tháng 6 12, 2010 8:41 am

Hôm nay anh Rec đã có kế hoạch đi thăm bé Hiền.
Anh Rec và thuthuy sẽ thay mặt mọi người gửi lời hỏi thăm động viên đến em Hiền và sẽ thông báo tình hình sức khoẻ của em cho mọi người yên tâm .
Rất mong điều kì diệu sẽ đến với em !
thuthuy_hue
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 118
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 27, 2010 8:19 pm

Trang kế tiếp

Quay về • Giúp đỡ cá nhân

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến9 khách

cron