Tết NHÂM THÌN

  
Chi hội QBO ở điểm cầu quảng bình

Re: Tết NHÂM THÌN

Bài viết chưa xemgửi bởi kieuoanh » Thứ 2 Tháng 12 05, 2011 8:37 pm

hi..nghe ma khoai thiet..mong nhan den tet de ve nha an rau tau bay va rau ma ca nha he?
"Mất tiền là mất ít
Mất bạn là mất nhiều,
Mất niềm tin là mất tất cả."
.....Kieuoanh $ miumiu....
kieuoanh
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 192
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 9 03, 2009 2:57 pm
Đến từ: Quảng Xuân-QuảngTrach-QB

Re: Tết NHÂM TÝ

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Thứ 2 Tháng 12 05, 2011 8:47 pm

taczan đã viết:Lan thì mấy tay kia biết đếch đâu. May ra có tại hạ, nhưng khổ nổi ....

Khổ như ri mà cũng nói là biết. Ngồi ĐH mà muốn nói chuyện đông tây kim cổ lan lọ chi chi??? Bác Tà chuyển thành gã ba hoa lan từ lúc nào ấy nhỉ? :mozilla_cool:
Trên nguồn lan tai trâu nhiều vô kể :smt043 , dạo trước có vơ vét vấy contener vẫn còn đầy rẫy, giá so với thị trường rẽ như cho. Lan Lào về đẹp và cũng đa dạng, cũng re rẽ hơn 5 nhánh 360k. Khốn nỗi NN nỏ biết chăm lan nên cứ nghe và để vậy. :smt032
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Re: Tết NHÂM THÌN

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 2 Tháng 12 05, 2011 10:44 pm

Rec đã viết:- Cái món tàu bay hồi nhỏ ăn miết, nhất là độ tháng 3 (giáp hạt và cũng là đỉnh điểm của tàu bay sau tết), ăn nhiều đến mức về sau nghĩ đến nó đã giật mình. Bẵng đi 1 thời gian, nay tàu bay trở nên đặc biệt (hơn cả đặc sản) ở các quán. Thù lù bây giờ trở thành rau của người chứ hồi nớ đến cả heo nó còn chê :smt043 Thích nhất là rau má dọc nương sắn đất đồi hoặc bải cháy; đủ hăng để xông lên mủi, đủ giòn để trộn cuốn thập cẩm và đủ non để gọi là rau mầm. Mới đi ăn về mà vẫn thấy ... đói.

- Lan ngoài mình nói chung là đắt (thực ra Đồng Hới cái chi cũng đắt, đắt đỏ đến ngạc nhiên), thường gấp 2-3 lần so với Huế (cũng là hoa chuyển từ Đà Lạt ra), thích Lan như mình mà cắn răng lắm cũng mua được 1-2 cây chưng tết. Lan nhà cũng đắt không kém, không hiểu sao nữa. Bác Tặc ngâm cứu xem rồi đầu tư cái trang trại trồng hoa có khi lại được bác ạ. Vấn đề không hẵn là kinh tế mà nó còn là cái thú vui tuổi già (ý em là bác đã bắt đầu bước sang tuổi gia rồi đấy) :smt043 Nói đến đây bỗng dưng muốn làm 1 chuyến Lan tết về QB, hôm 20/11 mua 1 chậu 3 cây hồ điệp (5 cành) tặng ông giáo hết có 360K, đẹp thôi rồi.


-Chính xác luôn. Bởi ngày xưa tại hạ cũng "cơm thì ko có, ăn rau thì nhiều". Rau thù lù bây giờ vẫn chủ yếu dành cho heo nhưng người vẫn ăn. Mùa này là mùa của rau má, ra tết là mùa của rau tàu bay. Tuy nhiên bây chừ rau tàu bay đã mọc nhiều rồi, bởi mùa hè người ta đốt bây giờ mưa rau tha hồ lên. Gần tết là tháng chạp, bà con ta về quê xủi mã ông bà, người xa quê thích nhất là hái rau dại nhất là tàu bay, rau má...xanh non mơn mỡn.
-Trang trại thì cũng có, cách nhà CPU 1 quảng nhưng trồng bạch đàn và coi như bỏ hoang. Bởi nó liên quan đến vốn, kỷ thuật và quản lý. Nếu Chú Rờ thích để rẻ lại cho Chú, hoặc ta góp tiền trồng hoa :smt043 :smt043.
-Lan Hồ điệp 3 cây mà 5 cành chỉ có 360k thì quá rẻ. Ở ĐH dịp tết loại này mua rẻ nhất cũng phải gấp đôi giá trên. Đề nghị bà con góp vốn làm chuyến hoa kiểng mang về quê bán ăn tết, cái dụ này hết sức triển vọng. Lấy 1 lãi 2 , thiệt là siêu lời chú Nguồn nhỉ?

nguoinguon đã viết:
taczan đã viết:Lan thì mấy tay kia biết đếch đâu. May ra có tại hạ, nhưng khổ nổi ....

Khổ như ri mà cũng nói là biết. Ngồi ĐH mà muốn nói chuyện đông tây kim cổ lan lọ chi chi??? Bác Tà chuyển thành gã ba hoa lan từ lúc nào ấy nhỉ? :mozilla_cool:
Trên nguồn lan tai trâu nhiều vô kể :smt043 , dạo trước có vơ vét vấy contener vẫn còn đầy rẫy, giá so với thị trường rẽ như cho. Lan Lào về đẹp và cũng đa dạng, cũng re rẽ hơn 5 nhánh 360k. Khốn nỗi NN nỏ biết chăm lan nên cứ nghe và để vậy. :smt032


-Riêng toán học thì tại hạ cỡ học trò chú thôi. Nhưng địa hạt Lan thì ngược lại chú Nguồn à. Tuy chơi nghiệp dư thôi, nhưng cũng đủ tự tin để hầu chú về chuyện Lan & Điệp. Cái em Lan này nó đỏng đảnh thất thường, vừa dễ vừa khó tính như gái đẹp vậy. Những loài đặc hữu ko hiểu nó, đừng có nói chuyện ra hoa. Còn cái loại Lan mà chú gọi là Tai trâu (thực ra dân Bọ mới gọi vậy, mà là gọi sai.), chính xác phải là Bạch Lan Thủy Tiên (dòng Hoàng thảo), loài này đầy rẫy ở quê Bọ, rẽ như bèo kiếm mô cũng có. Còn Tai trâu ở nhiều nơi đặt tên cho loài Nghinh Xuân, bởi vì lá loài này to và dài như tai con trâu. Tên dân gian của Lan (ko bàn tên khoa học ở đây) người ta thường đặt theo đặc điểm của hoa, hình dáng cây, lá, rể, đặc tính...Còn cái Thủy tiên mà chú gọi là Tai trâu (đa số dân Bọ nhầm lẫn thế) nó giống cái lá tre thì đúng hơn, mô có giống gì cái tai con Tru??? Nói chuyện lá tre lại nhớ cái lá vông, đố chú Nguồn các cụ ta nhằm cái giống gì? Trả lời trúng từ nay cứ xin gọi chú bằng Bọ.
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Tết NHÂM THÌN

Bài viết chưa xemgửi bởi Trăng Béo » Thứ 3 Tháng 12 06, 2011 11:19 am

Hihihi, nghe nôn nao quá đi :chuoi :chuoi :chuoi :chuoi
A Rec: Làm chuyến buôn bông về ĐH đi anh, em công nhận là hoa SG rẻ hơn nhiều so với ngoài quê, năm mô cũng thấy Ba mua hoa với giá cao chất ngất mà xót xa trong lòng.
Coz life is a journey
Hình đại diện của thành viên
Trăng Béo
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 186
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 06, 2010 4:25 pm
Đến từ: Saigon

Re: Tết NHÂM THÌN

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 12 06, 2011 11:26 am

Thừa nhận trình forum của bác Tặc dạo này lên tay ghê :smt043 Câu cú rõ ràng, ý tứ khúc nào ra khúc đó :mozilla_cool: . Kỹ thuật: chấm, phẩy, in HOA, viết thường, tách câu, phân đoạn, quote rất ... sạch sẻ :smt043

taczan đã viết:-Trang trại thì cũng có, cách nhà CPU 1 quảng nhưng trồng bạch đàn và coi như bỏ hoang. Bởi nó liên quan đến vốn, kỷ thuật và quản lý. Nếu Chú Rờ thích để rẻ lại cho Chú, hoặc ta góp tiền trồng hoa :smt043 :smt043.
Bác lên kế hoạch đi, mùa hoa sang năm em hùn vốn. :smt032

taczan đã viết:-Lan Hồ điệp 3 cây mà 5 cành chỉ có 360k thì quá rẻ. Ở ĐH dịp tết loại này mua rẻ nhất cũng phải gấp đôi giá trên. Đề nghị bà con góp vốn làm chuyến hoa kiểng mang về quê bán ăn tết, cái dụ này hết sức triển vọng. Lấy 1 lãi 2 , thiệt là siêu lời chú Nguồn nhỉ?
Đi làm tình nguyện thì được chứ đứng bán hoa chắc bà con mình chưa thoát được 2 chữ ngại ngùng. Mấy năm trước hẹn bán hoa gây quỹ nhưng không mấy người ... mặn mà nên dự án phá sản từ trên giấy :smt043

taczan đã viết:Nói chuyện lá tre lại nhớ cái lá vông, đố chú Nguồn các cụ ta nhằm cái giống gì? Trả lời trúng từ nay cứ xin gọi chú bằng Bọ.
Lá vong chắc nói đến ... dép tông :) Thôi, bác cúi xuống gọi em bằng Bọ đi :smt043
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Tết NHÂM THÌN

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 12 06, 2011 11:41 am

Trăng Béo đã viết:Hihihi, nghe nôn nao quá đi :chuoi :chuoi :chuoi :chuoi
A Rec: Làm chuyến buôn bông về ĐH đi anh, em công nhận là hoa SG rẻ hơn nhiều so với ngoài quê, năm mô cũng thấy Ba mua hoa với giá cao chất ngất mà xót xa trong lòng.

- Rình rang hoành tráng càng làm Beo tiếc, tết năm nay chắc Beo bận làm ru xứ Đà rồi. Thấy chưa, lấy chồng sớm làm gì ...

- Hôm trước, chưa mua được vé chin sắt, miềng tính nếu đi tàu thì phải mang được 1 oi Lan về nhà. Trên đường Hoàng Văn Thụ bọn nó bán lẻ Lan như này cây 1 nhành 35K, mua cả oi chắc còn 3 chục. :smt043

Hình ảnh

Còn lan như bên dưới ở đường Đinh Tiên Hoàng (phía giáp Phan Đăng Lưu) nó bán 50-60K/gốc.

Hình ảnh

Tối qua đi ngang qua đường gì to to ở Tô Hiến Thành rẻ vào (song song đường Đồng Nai) thấy Lan nhiều thôi rồi, nhưng gấp việc nên không săm soi được. Hôm nào phải quay lại ngắm cho đã coi mắt :smt043
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Tết NHÂM THÌN

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 3 Tháng 12 06, 2011 10:05 pm

Rec đã viết:Thừa nhận trình forum của bác Tặc dạo này lên tay ghê :smt043 Câu cú rõ ràng, ý tứ khúc nào ra khúc đó :mozilla_cool: . Kỹ thuật: chấm, phẩy, in HOA, viết thường, tách câu, phân đoạn, quote rất ... sạch sẻ :smt043


Chú Rờ quá khen. Thì Bộ Giáo dục đang chủ trương học tập suốt đời vậy mà. Tại hạ thì học tập theo lời dạy của cụ Lê Văn Nin: Học, học nữa, học mãi. Học như Lê Văn Nin vĩ đại. Học ko lên thì ở lại. Nên cứ tiếp tục học như trên, nên mỗi năm học 1 chút mới được khen vậy đó. Đã thiệt!

Rec đã viết:
taczan đã viết:-Trang trại thì cũng có, cách nhà CPU 1 quảng nhưng trồng bạch đàn và coi như bỏ hoang. Bởi nó liên quan đến vốn, kỷ thuật và quản lý. Nếu Chú Rờ thích để rẻ lại cho Chú, hoặc ta góp tiền trồng hoa :smt043 :smt043.
Bác lên kế hoạch đi, mùa hoa sang năm em hùn vốn. :smt032


Ok. Duyệt! Khu đất này cỡ 10 ngàn mét vuông. Điều kiện thuận lợi là ở sát cạnh Trung tâm Tâm Thần & Trung tâm Cai nghiện của tỉnh (gặp nghiện cũng chết mà tâm thần cũng die), nên hạ tầng đường sá mấy làn xe vào tận nơi, điện lưới đâỳ đủ, mương thủy nông đập Cầu Bốn chạy nổi sát bên, liền kề khu dân cư (TK14 Bắc Nghĩa). Nhưng tại hạ ko vốn, lại ko giỏi (Ko phải dốt, chỉ tại mạ quên cho i ốt vào canh) nên cần sự đầu tư chất xám và tài chính của anh em để làm ăn.

Rec đã viết:Đi làm tình nguyện thì được chứ đứng bán hoa chắc bà con mình chưa thoát được 2 chữ ngại ngùng. Mấy năm trước hẹn bán hoa gây quỹ nhưng không mấy người ... mặn mà nên dự án phá sản từ trên giấy :smt043


Bậy nào. Rứa là Chú đánh giá thấp con gái quê Bọ rồi, chịu thương, chịu khó, lanh lợi vô cùng. Nào là Phở, Cẩm, Zenda, Nắng. Mụ Ngọc...là con nhà buôn bán, tay nghề cao vô cùng. Vụ này đề nghị, thành lập 1 ban buôn hoa kiểng để xây dựng nhân sự, kế hoạch, tài chính, phương án, thời gian để triển khai. Chắc chắn khi triển khai sẽ đảm bảo thành công, eng tam ta tha hồ xiền chơi tết.
Theo ngu ý của tại ha cần như sau:
1-Thành lập ban theo danh sách (ko hạn chế), đề cử trưởng ban.
2-Lập các đầu cầu mua và bán hoa
3-Góp vốn mua hoa (tối thiểu ai tham gia danh sách cỡ 500k trở lên)
4-Thành lập các tiểu ban: tài chính, kế hoạch, chọn và nhập hoa, vận chuyển, nhận và bảo quản, tiêu thụ...

Sau này tùy theo mức độ tỷ lệ đóng góp mà ăn chia, góp vui xuân hoặc ủng hộ các quỹ QBO. Mong mọi người đóng góp ý kiến để kế hoạch hoàn thiện thêm.
Đây là cơ hội mần ăn, ko mần thì mần cấy chi????

Rec đã viết:
taczan đã viết:Nói chuyện lá tre lại nhớ cái lá vông, đố chú Nguồn các cụ ta nhằm cái giống gì? Trả lời trúng từ nay cứ xin gọi chú bằng Bọ.
Lá vong chắc nói đến ... dép tông :) Thôi, bác cúi xuống gọi em bằng Bọ đi :smt043


Đang nói chuyện lá mà đá qua chuyện dép là trật. Nếu so sánh với lá mít, lá đa...nỏ hợp lý hơn. Cái thứ "Chúa dấu, Vua yêu 1 cái này" mà đem so với dép tông là quá bậy, quá phản cảm. Ít ra so với cái bàn là nghe còn: đơn giản cho đời thanh thản hơn. Nên mần răng gọi chú là Bọ được. Hơn nữa đây là câu đố khó dành cho tay Nguồn, vốn là 1 nhân có IQ cao, mà đành chịu. Thiệt tủi!
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Tết NHÂM THÌN

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Thứ 3 Tháng 12 06, 2011 10:48 pm

taczan đã viết: Hơn nữa đây là câu đố khó dành cho tay Nguồn, vốn là 1 nhân có IQ cao, mà đành chịu. Thiệt tủi!

Bác Tà ai lại chơi khó chú thế :mozilla_cool: Nói thiệt là từ ngày mắc cái bệnh mất ngũ nên thi thoảng có dám trêu bác mấy câu. Là phận chú đâu dám để bác gọi là "Bọ", trả lời trúng thì mắc đại tội hỗn, trả lời không trúng thì bác chửi răng mi ngu,... Chi chi cũng thua bác, vậy NN lấy tỉnh chế động, im thin thít để bác Tà cái miệng tâm sự với gối cho vui cửa vui nhà vậy, kẻo bác chửi Nho: ngồi lá vông, chổng mông lá trốc - đầu thì trỏ xuống, cuống trỏ lên; kẻo bác mang cái của chị của em ra khoe, ngẫm hỏi bác biết được bao nhiêu lá???
Bác mang thân Lan ra ngâm riệu, rồi rũ Cột qua chén chú chén anh, đợi cuối tuần NN về hầu bác.
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Re: Tết NHÂM THÌN

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 3 Tháng 12 06, 2011 11:37 pm

nguoinguon đã viết:
taczan đã viết: Hơn nữa đây là câu đố khó dành cho tay Nguồn, vốn là 1 nhân có IQ cao, mà đành chịu. Thiệt tủi!

Bác Tà ai lại chơi khó chú thế :mozilla_cool: Nói thiệt là từ ngày mắc cái bệnh mất ngũ nên thi thoảng có dám trêu bác mấy câu. Là phận chú đâu dám để bác gọi là "Bọ", trả lời trúng thì mắc đại tội hỗn, trả lời không trúng thì bác chửi răng mi ngu,... Chi chi cũng thua bác, vậy NN lấy tỉnh chế động,

Tay chi họ Khổng tên quên mất tiêu, đời 3 Quốc nói cấm có sai: "Thỉnh tướng, ko bằng khích tướng". Thánh thật, thánh đến thế là cùng :chuoi :chuoi :chuoi .
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Tết NHÂM THÌN

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 3 Tháng 12 06, 2011 11:44 pm

nguoinguon đã viết: ngồi lá vông, chổng mông lá trốc - đầu thì trỏ xuống, cuống trỏ lên;

Chú dạy như trên làm tại hạ sáng tỏ mở mang lên nhiều =D> =D> Phải là nhà LÁ HỌC mới sâu sắc, cặn kẻ đến thế.

nguoinguon đã viết: ngẫm hỏi bác biết được bao nhiêu lá???


Cái khoản lá lay ni tại hạ ko dám múa rìu qua mặt lão Cột. Một lá mà đời anh bầm dập lên bờ xuống ruộng rồi, nhiều lá chắc thành cái mền rách. Hãi! Nỏ dám.
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Chi hội Quảng Bình (QB2AC)

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách