Cả nhà yêu quý! Vậy là tối nay anh em cũng đã tiễn người cuối cùng của đoàn XV là bé Hằng lên xe ra Hà Nội. Tất cả chúng ta đã có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ mà có lẽ sẽ ko bao giờ quên. Từ chiều thứ 6 bận làm việc ko đi đón đoàn được nên rất lo lắng, bồn chồn, ngồi ko yên, cứ chạy ra chạy vào điện thoại suốt..... nhưng cả QBO và C4E QB đã nhiệt tình chờ từ 3h- 5h chiều để đón đoàn về tận khách sạn. Mình mặc dù lên sau cùng nhưng cũng kịp đón đoàn từ Phú Hải về, mình thực sự ấn tượng và nể phục tất cả TNV của C4E, vượt qua quảng đường mệt nhọc và khó khăn như vậy mà các bạn vẫn vừa đạp xe vừa hát vang những bài ca tình nguyện, nhìn đứa nào đứa nấy cũng đen thui mà thương ghê!
Buổi tối, trong lúc chật vật cùng kjmcam và hothuy đi mua đồ cho buổi giao lưu, trời mưa, lo lắng, hoảng hốt pha chút buồn, nhưng rồi những hạt mưa đã ngừng rơi, cả bọn lại mừng rỡ cười tít mắt.
Cả đoàn XV, QBO cùng C4E QB hân hoan tiến quân qua biển Bảo Ninh, một khoảng vắng ko ánh điện, không ánh trăng, đen thui đen mò nhưng buổi giao lưu đã diễn ra thật tuyệt vời, vui vẽ, ấm áp, thân thiện, tiếng cười, tiếng hát vang lên ko ngớt. Lâu lắm rồi mình mới lại tham gia những trò chơi tập thể vui như vậy, mọi người kết nối với nhau thật nhanh, chỉ mấy tiếng đồng hồ đã như thân quen từ lâu vậy, các bạn thật vui tính, hài hước, trẻ trung, thân thiện và rất đáng yêu. Buổi giao lưu nhỏ đã kết thúc thật mãn nguyện

!
Buổi sáng hôm nay, 6h30 mình cùng những TNV tích cực của C4E QB đã có mặt tại Quảng Bình Quan, sau đó là các thành viên của QBO rồi đoàn XV cũng đến. Xếp xe, chụp ảnh kỷ niệm rồi cùng nhau đạp xe tuyên truyền 1 vòng ĐH về chợ Đồng Hới làm vệ sinh, cùng nhau đi bộ dọc chợ quét rác, lượm túi nilon....... ai cũng luôn nở nụ cười thật khó tả, nụ cười mà anh em thường gọi là "Nụ cười Ci Fo I". Sau công tác làm vệ sinh cả đoàn ùa vào chợ ăn hàng đủ thứ, nào chè, nào bánh rán, sữa đậu nành, khoai deo.... nhìn tụi nó thích thú mà mình cũng thấy tự hào về quê hương quá.
Trời đã nắng, mọi người tập trung tại tượng đài Mẹ Suốt thắp hương, chụp ảnh lưu niệm, trao nhau áo đồng phục QBO và C4E... rồi tiễn đoàn lên đường. Ra đến nghĩa trang Ba Dốc, cả đoàn vào thắp hương rồi chia tay nhau tại đây. Híc. lúc đó cảm động thiệt, ai cũng lưu luyến ko muốn chia tay, tranh thủ xin số điện thoại rồi ôm tạm biệt nhau, thật tình cảm! QBO, C4E QB và Quảng Bình chúng ta đã để lại những ấn tượng đẹp và sâu sắc trong lòng tất cả các bạn TNV đoàn XV. Tạm biệt các bạn, chúc các bạn lên đường mạnh khoẻ, may mắn và hoàn thành tốt hành trình! Xin cảm ơn cả nhà, cảm ơn các TV C4E QB, cảm ơn vì tất cả!
Đây là tin nhắn của Hằng_Phó chủ nhiệm CLB C4E VN nhắn với mọi người sau khi lên xe để ra Hà Nội, xin trích để thay lời kết:
"Tạm biệt Quảng Bình.tạm biệt những người bạn dù mới gặp nhưng có cảm giác đã thân quen từ lâu. Cảm ơn tất cả những gì mọi người đã dành cho em và cho đoàn xuyên việt. Hứa sẽ sống xứng đáng và trọn vẹn hơn nữa!Mong sớm gặp lại tất cả.Nhớ mọi người."