giờ ni chắc đoàn đã qua sân bay Đồng hới rôi
hic
còn mình
vì lý do sức khỏe ko cho phép, nên phải tiễn đoàn dưới chân tượng đài mẹ Suốt
buồn vui lẫn lộn, nhưng cảm kích thì nhiều hơn
mình đó, 1 con bé cũng luôn luôn bon chen vào các hoạt động xã hội, nhưng chưa bao giờ thật sự được sống trong 1 không khí tập thể đoàn kết gắn bó lâu như thế, đến cả MHX mà vẫn chưa đc đi tề (cái ni là do lý do khách quan thôi), và giờ mình thấy cảm phục các bạn C4E VN
một tập thể năng động,nhiệt huyết, có những bạn chỉ mới học cấp 3 thôi, như em Max dễ thương đó, nhưng qua chuyến đi, qua những lần dừng chân, qua những cuộc gặp mặt hội ngộ từ SG ra tới đây, đã giúp cho các bạn lớn hơn, chín chắn hơn. em Max đã nói với mình: kiến thức ko fai tất cả hành trang bước vào đời. đúng chính xác là như thế, mình vui khi được nói chuyện được chơi đùa với mọi ng, cảm giác như sống lại những giây phút mình đi tình nguyện, mình đi hoạt động đoàn, mình cảm thấy mình trẻ ra mấy tuổi, tối qua có ng còn nói mình chắc sinh năm 90 91 j thôi (hihi, chắc do nhí nhảnh quá mà)
cảm giác bây giờ răng hè
buồn có, hụt hẫng có, xúc động có, tình cảm của các bạn dành cho QBO, dành cho C4E QB nhiều quá, lớn quá, nhiệt tình quá
mình nhớ Nam bạn quản trò sôi nổi nhiệt tình, mà lớn tuổi hơn mình mà mình cứ xưng chị ngọt xớt làm bạn nt hỏi mình :"bộ thấy Nam baby lắm hả"
mình nhớ cu AN-ĐH SP TPHCM: gầy nhom à, mà nói chuyện rất vui, đặc biệt là cứ khen bánh lọc QB tấm tắc hì
mình nhớ bé Sương học cùng trường với mình, học giỏi hát hay
mình nhớ cu Max, học cấp 3, tình nguyện ngỉ học 2 tuần đầu để tham gia cùng đoàn, như ông cụ non a, nói triết lý ko à hihi
mình nhớ mọi ng, nhớ từng khuôn mặt, nhờ từng câu đùa, nhớ từng lời nói, nhớ bé Hằng nhỏ nhỏ con mà là thủ lĩnh đó
giờ chỉ biết chúc mọi ng lên đường bình an, gặp may mắn, và hoàn thành cuộc hành trình
mong 1 ngày sẽ gặp lại
giữa tháng 9 này, C4E VN sẽ tổng kết cuộc hành trình xuyện việt này tại SG, mong là mình sẽ tham gia đc cùng với mọi ng
oh ze