TRƯỢT CÁT NHÉ

  
Chi hội QBO ở điểm cầu quảng bình

Re: TRƯỢT CÁT NHÉ

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Thứ 2 Tháng 12 13, 2010 12:38 pm

Nghe ngóng rằng là mấy O trượt cát
Hình ở mô không khoe? hay hăng quán mà mòn đủng quần nên khó cho ai ngía.
O Kjm cát thi cẩm: Mau mau post ảnh đi mừ.
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Re: TRƯỢT CÁT NHÉ

Bài viết chưa xemgửi bởi phucdm » Thứ 2 Tháng 12 13, 2010 4:37 pm

Có đi mô mà post hình lên hả eng, trượt cát không thấy, mưa sao băng cũng chẳng thấy mà chỉ thấy mấy cục đá nó toooooo... ơi là toooooo...rớt trúng bãi cát Quang Phú thế là lại hoãn, he he:mozilla_cool:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chúng ta không đổi được những quân bài đã chia
chỉ có thể đổi cách chơi những quân bài đó
Hình đại diện của thành viên
phucdm
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 763
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 7 20, 2009 9:13 am
Đến từ: A & Z

Re: TRƯỢT CÁT NHÉ

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Thứ 2 Tháng 12 13, 2010 8:10 pm

Bravo giám đốc P! Ngài vào QBO là không khí cứ vui như là gần tết ấy nhỉ?
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Re: TRƯỢT CÁT NHÉ

Bài viết chưa xemgửi bởi phucdm » Thứ 6 Tháng 12 17, 2010 5:26 pm

trời se se lạnh chị em chuẩn bị váy ngắn ra bãi cát Quang Phú trượt cát nhân dịp đón Noel và chào xuân mới 2011 kìa. :) Trời mới lạnh mà nhìn phong cảnh đẹp ghê luôn. :chuoi :chuoi :chuoi
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chúng ta không đổi được những quân bài đã chia
chỉ có thể đổi cách chơi những quân bài đó
Hình đại diện của thành viên
phucdm
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 763
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 7 20, 2009 9:13 am
Đến từ: A & Z

Re: TRƯỢT CÁT NHÉ

Bài viết chưa xemgửi bởi Phở » Thứ 2 Tháng 1 03, 2011 10:07 pm

Hôm nay là một ngày thật đẹp trời, nắng vàng, cát trắng và bầu trời trong xanh. Nhân dịp nongdan8x (Karo) vào thăm QB những thành phần nhí nhố lại được ra cồn cát Nhân Trạch tha hồ lăn lê bò choài và tạo dáng............ show 1 tí...hehe...... :smt043

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
Phở
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 841
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 21, 2010 11:32 pm
Đến từ: TP Đồng Hới

Re: TRƯỢT CÁT NHÉ

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdan8x » Thứ 3 Tháng 1 04, 2011 8:32 am

Phở Bò nhanh tay nhanh chân quớ đấy nhá:)) Híhis
Cảm ơn Phở bò và QBO QB nhiều nhé
Lão Già và Biển cả.
Thả hồn tới cõi mênh mông...
Hình đại diện của thành viên
nongdan8x
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 532
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 25, 2010 8:22 am

Re: TRƯỢT CÁT NHÉ

Bài viết chưa xemgửi bởi kjmcam » Thứ 3 Tháng 1 04, 2011 1:09 pm

phoebe đã viết:Hôm nay là một ngày thật đẹp trời, nắng vàng, cát trắng và bầu trời trong xanh. Nhân dịp nongdan8x (Karo) vào thăm QB những thành phần nhí nhố lại được ra cồn cát Nhân Trạch tha hồ lăn lê bò choài và tạo dáng............ show 1 tí...hehe...... :smt043

Hình ảnh


Cát.
@1ai đó: lỡ hẹn.
Là thôi! Gái thị thành kiêu bạc
Đã ấm giàu sang lạnh ước thề
Hình đại diện của thành viên
kjmcam
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 440
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 12 13, 2009 12:51 pm
Đến từ: đồng hới - quảng bình

Re: TRƯỢT CÁT NHÉ

Bài viết chưa xemgửi bởi kjmcam » Thứ 5 Tháng 1 06, 2011 5:36 pm

sau tết dương lịch trời trở nên rét hơn, và mưa. Nhớ đồi cát khi ta lăn lộn, đùa vui trên cát và lời hứa 1 ai đó khi cưới sẽ chụp ảnh cưới tại đồi cát qbình, vậy thì show tiếp ảnh đồi cát cho đỡ nghiền :chuoi :chuoi :chuoi :chuoi :chuoi
công nhận là cát quê mình ĐẸP

Hình ảnh
dắt tay nhau đi trên đồi cát

Hình ảnh
góc nằm ngiêng

Hình ảnh
show hàng tí

Hình ảnh

Hình ảnh
những cơn mưa đã làm nên những đường dài trên cát

Hình ảnh
cùng trượt nào

Hình ảnh

Tình Người muôn nỗi nhớ mong
Tình Người như ánh lửa hồng đêm đông
Về đâu cát bụi hư không?
Cuối trời hư ảo, mênh mông đất trời ...
Là thôi! Gái thị thành kiêu bạc
Đã ấm giàu sang lạnh ước thề
Hình đại diện của thành viên
kjmcam
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 440
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 12 13, 2009 12:51 pm
Đến từ: đồng hới - quảng bình

Re: TRƯỢT CÁT NHÉ

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdan8x » Thứ 6 Tháng 1 07, 2011 8:19 am

ND8X 1 trong 3 mong muốn trước khi cưới là được vào QB chụp ảnh cưới ở cồn cát và ngoài biển :smt043 :smt043
Lão Già và Biển cả.
Thả hồn tới cõi mênh mông...
Hình đại diện của thành viên
nongdan8x
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 532
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 25, 2010 8:22 am

Re: TRƯỢT CÁT NHÉ

Bài viết chưa xemgửi bởi comandos » Thứ 5 Tháng 1 13, 2011 2:45 pm

kjmcam đã viết:
phoebe đã viết:Hôm nay là một ngày thật đẹp trời, nắng vàng, cát trắng và bầu trời trong xanh. Nhân dịp nongdan8x (Karo) vào thăm QB những thành phần nhí nhố lại được ra cồn cát Nhân Trạch tha hồ lăn lê bò choài và tạo dáng............ show 1 tí...hehe...... :smt043

Hình ảnh


Cát.
@1ai đó: lỡ hẹn.


hhee không biết O mô mặc áo sọc có que chống mủ hợp thời trang hè
Cảnh báo thiếu điện
comandos
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 204
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 7 20, 2009 1:33 pm
Đến từ: Đồng Hới

Trang trước

Quay về • Chi hội Quảng Bình (QB2AC)

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách

cron