Tết NHÂM THÌN

  
Chi hội QBO ở điểm cầu quảng bình

Tết NHÂM THÌN

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 6 Tháng 12 02, 2011 10:11 am

Sắp đến 2 cái tết: Tết tây cho qua nhưng tết ta cần phải bắc loa. Cụ thể:

1. Công tác setup: Bỏ tiền ra mua không khó nhưng sẽ vui và sum-tụ (một nhà) nếu vừa mua vừa làm, vậy nên:

1.1. Trồng rau, trồng hoa

- Chị em QBO tỏ vẻ/ thể hiện đảm đang (nếu được): Chú Toán, chú Thắng, bác Tặc, bác Đồ ... xem có đám đất mô thì để chị em trồng cải, ngò, tầng ơ ... tết ăn chung. Nếu không nhà ai trồng nhà nấy, tết về góp rau mần lẫu, nấu keng ...

- Ngó nghiêng, khảo sát vùng nào nhiều rau nhiều hoa để đến đoạn đó đi thăm, đi chơi, đi mua ...

1.2. Nuôi heo nuôi ca (sắc)

- CPU, NguoiNguon vào bản, đặt mấy bác 1-2 con heo, con bê ngay từ bây giờ để tầm 28-29 triển khai. Không hạn chế mọi người chia sẻ làm quà gia đình, người thân. Nhưng cái này cần ký quỹ cho chắc chắn là có. OK?

- Cá hồ, mọi người cung cấp thông tin cá hồ, nếu cá tốt và nhiều người đăng ký thì hôm đó làm mẻ lưới luôn cho nó đạm chất tươi :D

1.3. Tinh hoa quà Quảng

Người ở Bắc về mang theo đào, người ở Nam về đừng quên mai, túm lại là phải có quà để đại hội đa sắc màu. :smt036

2. Bắc-Trung-Nam sum họp

(Để mai tính)

3. Ăn tết, chơi tết, thăm tết.

(Để sau tính)

Hình ảnh
Đặt tạm viên gạch rứa đã ha :smt043 Mọi người cho ý kiến thêm.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Tết NHÂM TÝ

Bài viết chưa xemgửi bởi nangthuytinh » Thứ 6 Tháng 12 02, 2011 10:24 am

Mới nghe đã bừng bừng khí thế, nhà Nắng có trồng được cải, đăng ký góp thêm cải, hy vọng rét đậm rét hại không làm ảnh hưởng luống cải nhà Nắng, he he..

P/s: =D> bác Rec
Hình đại diện của thành viên
nangthuytinh
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 303
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 12, 2009 10:06 pm

Re: Tết NHÂM TÝ

Bài viết chưa xemgửi bởi zenda » Thứ 6 Tháng 12 02, 2011 11:19 am

hêhhe zenda xung phong khoản vại ngò, vại cải trồng rau.. :chuoi :chuoi :chuoi
Hoa xe tô
zenda
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 240
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 5 20, 2008 8:12 am
Đến từ: Xóm re

Re: Tết NHÂM TÝ

Bài viết chưa xemgửi bởi zenda » Thứ 6 Tháng 12 02, 2011 11:21 am

nangthuytinh đã viết:Mới nghe đã bừng bừng khí thế, nhà Nắng có trồng được cải, đăng ký góp thêm cải, hy vọng rét đậm rét hại không làm ảnh hưởng luống cải nhà Nắng, he he..

P/s: =D> bác Rec

hehhe sis nắng cũng trồng đc cải à, kiểu ni rau vườn nhà miềng chắc đủ đáp ứng tâm hồn ăn uống của nhà ta, có khi xuất khẩu rau cũng nên :mozilla_cool:
Hoa xe tô
zenda
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 240
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 5 20, 2008 8:12 am
Đến từ: Xóm re

Re: Tết NHÂM TÝ

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Thứ 6 Tháng 12 02, 2011 4:07 pm

Rec đã viết:
1.2. Nuôi heo nuôi ca (sắc)

- CPU, NguoiNguon vào bản, đặt mấy bác 1-2 con heo, con bê

Nhất trí vậy nhé! NN đặt 1 em heo đen bóng bẩy, đùi săn chắc, thân con tròn.... để các bác nhóm lữa quay chơi, quay xong em chở về Minh Hóa tặng đồng bào vùng khó :smt043
CPU lên bản nhé, đặt mấy em ca (kha/Gà,..) ức căng phồng, đùi săn, cựa cứng, cánh khỏe đủ để bay khắp Bắc Trung Nam chở mọi người về sum họp.
NN xin góp 1 yến lóng, món này chỉ có Minh Hóa mới dùng, ai muốn thử thì comment luôn nhé. (Sẽ có bài viết về món này cho dễ tưởng tượng sự thèm thuồng)
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Re: Tết NHÂM TÝ

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 6 Tháng 12 02, 2011 6:23 pm

Riêng khoản heo bản chắc phải loanh quanh ở Nông trường hoặc Cộn thôi, xa thì khó mà đông đủ được. Chú NN mang heo về đổi hàng. Kê khai nhân khẩu và nhu yếu phẩm ra, hôm đó xuống làm 1 chuyến là đủ :D

Cải là ngon rồi nhưng thích nhất là quả bí non, xào với khuyếc :smt043 Khoai tía hầm xương :mozilla_cool:
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Tết NHÂM TÝ

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 6 Tháng 12 02, 2011 10:20 pm

Các bố nhầm hết CAN - CHI rồi. Mà thôi, có răng .... thì cũng không răng; có can chi ... thì cũng không can chi :smt043 :smt043

Năm 2012 là năm NHÂM THÌN! không phải Nhâm Tý (vào các năm): 1972, 1972+60 = 2032, 1972+120 = 2092,.... => Vì lẽ (đúng) đó, focus tớ thay tên topic

Thêm: Có 10 can (giáp, ất,....); có 12 chi (Tý, Sửu,....). 60 năm thì (CAN và CHI) mới lặp lại 1 lần (lúc đó mới đúng là năm tuổi - theo nghĩa đúng cả can và chi của năm sinh). VD: REC sinh năm 1980 (CANH THÂN) thì 60 năm sau (tức 2040) thì mới là năm CANH THÂN, QBO sẽ chúc mừng REC về hưu, hạ cánh an toàn :smt043 :smt043 :smt043 :smt043
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Tết NHÂM THÌN

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 12 05, 2011 9:58 am

Thanks Fo.

Quay lại chủ đề hoa ngày tết, hồi trước miềng hay chưng hoa ly, hoa hồng này nọ nhưng bữa nay không thích nữa (vì đắt đỏ, lại khó kiếm). Vật nhưng hoa ngày tết thì không thể không có và từ năm ngoái trở đi, quyết định chuyển sang Lan các kiểu. Lúc ở Huế, mỗi lần về đều mang 1-2 cây nhưng năm nay xa quá. SG chính ra Lan được bày bán rất nhiều và rẻ, không có điều kiện chăm nhưng ở phòng cũng như ở office đều có vài cây nở hoa quanh năm :) Mang về QB thì không thể, nay hỏi anh em ai có mối hay ở gần nhà thì mua hộ/đặt hộ mấy khóm. Nhờ bác Doho, bác Tặc, chú Hoàng, CPU, NN, Toán Lê, ... để ý hộ nhé. Thanx!
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Tết NHÂM TÝ

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 2 Tháng 12 05, 2011 11:54 am

Rec đã viết:Riêng khoản heo bản chắc phải loanh quanh ở Nông trường hoặc Cộn thôi, xa thì khó mà đông đủ được. Chú NN mang heo về đổi hàng. Kê khai nhân khẩu và nhu yếu phẩm ra, hôm đó xuống làm 1 chuyến là đủ :D

Cải là ngon rồi nhưng thích nhất là quả bí non, xào với khuyếc :smt043 Khoai tía hầm xương :mozilla_cool:


Riêng rau thì mấy O QBO cứ theo tại hạ, lên đồi nhổ cỡ 1 tiếng thì phải mấy bao tải rau tàu bay, rau má, rau thù lù...tha hồ mà đãi khách phương xa.

Rec đã viết:Thanks Fo.

Quay lại chủ đề hoa ngày tết, hồi trước miềng hay chưng hoa ly, hoa hồng này nọ nhưng bữa nay không thích nữa (vì đắt đỏ, lại khó kiếm). Vật nhưng hoa ngày tết thì không thể không có và từ năm ngoái trở đi, quyết định chuyển sang Lan các kiểu. Lúc ở Huế, mỗi lần về đều mang 1-2 cây nhưng năm nay xa quá. SG chính ra Lan được bày bán rất nhiều và rẻ, không có điều kiện chăm nhưng ở phòng cũng như ở office đều có vài cây nở hoa quanh năm :) Mang về QB thì không thể, nay hỏi anh em ai có mối hay ở gần nhà thì mua hộ/đặt hộ mấy khóm. Nhờ bác Doho, bác Tặc, chú Hoàng, CPU, NN, Toán Lê, ... để ý hộ nhé. Thanx!


Lan thì mấy tay kia biết đếch đâu. May ra có tại hạ, nhưng khổ nổi Lan ở ĐH rất đắt. Bởi các loại Lan công nghiệp như: Hồ điệp, Đăng lan, Cát lan...lái hoa phải mang từ Đà Lạt, Hà Nội về. Còn Lan rừng mà nở vào dịp tết chỉ có mỗi Nghinh xuân (nơi khác gọi là Ngọc điểm, Đai châu, Tai trâu...) nhưng giá cao: thấp cũng cở 300 ngàn trở lên tùy theo giò. Thôi chơi lan nhựa cho nó bền mà lại kinh tế cho vợ con nhờ.
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Tết NHÂM THÌN

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 12 05, 2011 12:55 pm

- Cái món tàu bay hồi nhỏ ăn miết, nhất là độ tháng 3 (giáp hạt và cũng là đỉnh điểm của tàu bay sau tết), ăn nhiều đến mức về sau nghĩ đến nó đã giật mình. Bẵng đi 1 thời gian, nay tàu bay trở nên đặc biệt (hơn cả đặc sản) ở các quán. Thù lù bây giờ trở thành rau của người chứ hồi nớ đến cả heo nó còn chê :smt043 Thích nhất là rau má dọc nương sắn đất đồi hoặc bải cháy; đủ hăng để xông lên mủi, đủ giòn để trộn cuốn thập cẩm và đủ non để gọi là rau mầm. Mới đi ăn về mà vẫn thấy ... đói.

- Lan ngoài mình nói chung là đắt (thực ra Đồng Hới cái chi cũng đắt, đắt đỏ đến ngạc nhiên), thường gấp 2-3 lần so với Huế (cũng là hoa chuyển từ Đà Lạt ra), thích Lan như mình mà cắn răng lắm cũng mua được 1-2 cây chưng tết. Lan nhà cũng đắt không kém, không hiểu sao nữa. Bác Tặc ngâm cứu xem rồi đầu tư cái trang trại trồng hoa có khi lại được bác ạ. Vấn đề không hẵn là kinh tế mà nó còn là cái thú vui tuổi già (ý em là bác đã bắt đầu bước sang tuổi gia rồi đấy) :smt043 Nói đến đây bỗng dưng muốn làm 1 chuyến Lan tết về QB, hôm 20/11 mua 1 chậu 3 cây hồ điệp (5 cành) tặng ông giáo hết có 360K, đẹp thôi rồi.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Trang kế tiếp

Quay về • Chi hội Quảng Bình (QB2AC)

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron