Tết NHÂM THÌN

  
Chi hội QBO ở điểm cầu quảng bình

Re: Tết NHÂM THÌN

Bài viết chưa xemgửi bởi comandos » Thứ 5 Tháng 1 12, 2012 11:05 pm

Deedff nghị lập chuyên án lợn có thai bị tùng sẻo trước dự kiến gây phẩn nổ trước bàn dân thiên hạ
Cảnh báo thiếu điện
comandos
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 204
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 7 20, 2009 1:33 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Tết NHÂM THÌN

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 6 Tháng 1 13, 2012 9:01 am

Do sự cố xảy ra với chú lợn, nguyên vật liệu cho buổi tất niên QBO. Xin lỗi chân thành đến những ai quan tâm và đăng ký tham gia, tôi xin tuyên bố Chương trình GẶP GỠ QBO 3 MIỀN TẾT NHÂM THÌN chính thức phá sản.

Ps: Topic đã hoàn thành nhiệm vụ (trước thời hạn) và để tránh những bàn luận không tốt, topic đã được đóng.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Tết NHÂM THÌN

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 6 Tháng 1 13, 2012 12:40 pm

Tết vẫn là Tết chứ REC (đóng topic mần chi). Hết heo là khóa nội dung heo thôi chứ còn người mà :chuoi .
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Lâu

Bài viết chưa xemgửi bởi nangthuytinh » Thứ 6 Tháng 1 13, 2012 2:12 pm

focus đã viết: Rứa túm lại vụ 28 răng hè? Tết vẫn là Tết chứ REC (đóng topic mần chi). Hết heo là khóa nội dung heo thôi chứ còn người mà :chuoi .


Chơ răng nữa, chẳng nhẽ không có heo là không vui à Rec?

P/s: Khi sáng vô topic tết Nhâm Thìn chộ dự án óp iếc hôm 28 bị phá sản, muốn còm men tí mà topic lại bị khóa nên ké vô đây chút.
...Màu nắng bây giờ trong mắt em
Hình đại diện của thành viên
nangthuytinh
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 303
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 12, 2009 10:06 pm

Lâu 2

Bài viết chưa xemgửi bởi Phở » Thứ 6 Tháng 1 13, 2012 8:39 pm

mautimanhyeu149 đã viết:Thấy cũng thương con heo nhưng mà ko biết làm sao hết.

Trời đất, ăn tì tì rứa mà nói là thương heo nữa chứ, cứ ngồi khen dạ con ngon.... có Cờ pu làm chứng chứ ko phải nói ngoa mô hi! :smt043
Hình đại diện của thành viên
Phở
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 841
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 21, 2010 11:32 pm
Đến từ: TP Đồng Hới

Re: Lâu rồi không thấy ai show hàng nhỉ?

Bài viết chưa xemgửi bởi mautimanhyeu149 » Thứ 7 Tháng 1 14, 2012 10:48 am

Phở đã viết:
mautimanhyeu149 đã viết:Thấy cũng thương con heo nhưng mà ko biết làm sao hết.

Trời đất, ăn tì tì rứa mà nói là thương heo nữa chứ, cứ ngồi khen dạ con ngon.... có Cờ pu làm chứng chứ ko phải nói ngoa mô hi! :smt043

Hổng phải đâu! Bị ép buộc ăn đó chứ :smt043. Hịc hịc :smt018
Mùa yêu thương
Người ta rủ nhau đi về phía núi
Em ngậm ngùi ở lại
Một lần mang nợ Dã Quỳ hoang...

-------------***-----------
Hình đại diện của thành viên
mautimanhyeu149
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 261
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 25, 2009 3:24 pm
Đến từ: Vũng Tàu

Re: Lâu rồi không thấy ai show hàng nhỉ?

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 7 Tháng 1 14, 2012 1:07 pm

Mãi hôm sau, vợ chồng lão Cột thương tình có gọi tại hạ đến tư gia để dành riêng cho miếng "của để dành" của con heo bị/được sẩy thai (nghe chuyện heo mà ú tim cứ như chuyện trinh thám pà con nhẩy). Lão Cột bảo: Nghe vợ Lão nói của này chữa kiên răng tốt phải biết. Ăn xong, tại hạ gặng hỏi mãi cái bộ phận chi của heo mà ngon khiếp, nhưng mà vợ chồng Lão tuyệt đối kín như bưng, với lý do: Sợ lắm kẻ trong làng đố kỵ, dèm pha. Chính vì vậy, nhân đây cho tại hạ hỏi luôn: Ma xó. Rờ, Phao câu, Bờ Lan ca, Cỏ, Trọc...cái thứ chữa kiên răng (theo cách dân gian của vợ lão Cột) đó là gống chi chi ???

Mong trả lời và xin đa tạ trước.
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Lâu rồi không thấy ai show hàng nhỉ?

Bài viết chưa xemgửi bởi CPU » Thứ 7 Tháng 1 14, 2012 3:46 pm

taczan đã viết:Mãi hôm sau, vợ chồng lão Cột thương tình có gọi tại hạ đến tư gia để dành riêng cho miếng "của để dành" của con heo bị/được sẩy thai (nghe chuyện heo mà ú tim cứ như chuyện trinh thám pà con nhẩy). Lão Cột bảo: Nghe vợ Lão nói của này chữa kiên răng tốt phải biết. Ăn xong, tại hạ gặng hỏi mãi cái bộ phận chi của heo mà ngon khiếp, nhưng mà vợ chồng Lão tuyệt đối kín như bưng, với lý do: Sợ lắm kẻ trong làng đố kỵ, dèm pha. Chính vì vậy, nhân đây cho tại hạ hỏi luôn: Ma xó. Rờ, Phao câu, Bờ Lan ca, Cỏ, Trọc...cái thứ chữa kiên răng (theo cách dân gian của vợ lão Cột) đó là gống chi chi ???

Mong trả lời và xin đa tạ trước.

Bác lại bày trò nữa rồi... :smt016
Kim năng mài năng nhọn, Rượu năng uống năng say !

Hình đại diện của thành viên
CPU
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 345
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 1 05, 2009 3:30 pm
Đến từ: Zét City

Re: Lâu rồi không thấy ai show hàng nhỉ?

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Chủ nhật Tháng 1 15, 2012 5:25 am

all: Kiếp làm heo là phải thế mà nên mấy bác hóa kiếp con heo (thả rừng) thi cung phu hop va may cho nó roi.
CPU: Vụ heo tập 2 răng?
Lão tà: Chữa Kiên (Cpu) răng? Thì bác cứ cho nhai cái chi đai nhất la đuoc thoi. Hehe.
Rec: tiep tuc TET NHAM THIN chứ, Rồng vàng mà hạ cánh sớm rứa? Cởi hí :smt_hoa :smt_hoa :bn :bn
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Tết NHÂM THÌN

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocnu » Chủ nhật Tháng 1 15, 2012 9:28 am

Hồi trước lâu lắm rồi, mình thấy mọi người hay ọp ẹc trước tết, nhưng nói thiệt ọp ẹc giờ đó là 1 cái bất lợi lớn. Vì trước tết ai cũng lo chuẩn bị quét nhà, dọn đồ, có đến thì cũng trễ, mà rồi cũng về mau. Nên mấy năm sau ni thấy mọi người hay chọn ngày mùng 3 ọp tại nhà bác Réc. Rồi như năm ngoái không hẹn mà gặp, không hò mà tới mình ra thăm nhà bác Réc đúng ngày mùng 3 cũng gặp nhiều mem ở đây.
Năm mới năm mẻ, mà thấy kế hoạch chưa “dọn lên” đã “dọn xuống” thế kia mất cả vui. Không có món này thì đổi thực đơn làm món khác mà vấn bảo đảm được cái sự vui, ví dụ thay vì lợn thì gà, vịt,rau, cá nấu lẩu, làm món nướng…1 bữa cho hoành tráng khí thế.
Cả năm mới có 1 lần anh em 3 miền họp mặt gặp gỡ bù khú, chén chú chén anh cơ mà. Em thì thấy nếu được cứ làm tầm mùng 3 như mọi năm là tuyệt( chủ nghĩa cá nhân là năm ni vợ chồng em mùng 3 mới về ông mệ ngoại hihi. Nên cứ gợi rứa, trúng ý thì được dịp góp nhậu, mà trật thì…kiếm hội nhậu khác :smt043 )
*Cẩn - Nhẫn - Cần - Tin*

Như hoa xương rồng
Ngại gì đất sống
.

Born to shine! _ KS5Dforever!
ngocnu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 963
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 21, 2007 6:06 pm
Đến từ: Xóm Mới

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Chi hội Quảng Bình (QB2AC)

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách

cron