Điểm cầu QB: Nâng niu bàn chân ... bạn

  

Re: Hành trình những đôi giày ...

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdan8x » Thứ 3 Tháng 7 13, 2010 11:43 am

AnhhaiSG đã viết:
nongdan8x đã viết:Nông dân 8x có ý kiến thế này ạ.
Toàn bộ số giày chúng ta đang cầm.Hãy chia làm 3 loai
Loại 1: Số dùng được cho học sinh ( cấp 1, 2,3) thì mang đi làm ctr SCMCT
Loại 2: Dùng cho hộ gia đình trong ctr Mùa đông ấm nồng năm nay, chọn địa điểm phù hợp
Loại 3: Số còn lại bị hỏng, ko thể dùng được nữa thì ta bỏ đi.
Đó là ý kiến của Nông dân 8x.


2 Lúa SG cũng thống nhất với ý kiến của nông8x.

@Hi All: Khi nhìn thấy những đôi giày, ai cũng sẽ buồn vì không đạt được mục tiêu cho chương trình SCMCT. Điều đó không có nghĩa bỏ đi mà sẽ dùng cho nhiều mục tiêu, chương trình khác.
Buồn thì buồn thật, nhưng cái cách thể hiện nổi buồn tránh làm nhũng người khác buồn hơn (là những người đã tốn công sức sức, tâm huyết để đưa được nững đôi giày này về ĐH dù chưa hoàn toàn như mong muốn).

Mong đầu cầu QB sẽ tìm được giải pháp tốt cho những đôi giày :smt043 :smt043 :smt043

Anh thống nhất có đồng nghĩa với việc anh ủng hộ ý kiến ko anh 2? Hà Nội hôm nay mưa rất to anh ạ
Lão Già và Biển cả.
Thả hồn tới cõi mênh mông...
Hình đại diện của thành viên
nongdan8x
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 532
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 25, 2010 8:22 am

Re: Hành trình những đôi giày ...

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa sữa » Thứ 3 Tháng 7 13, 2010 12:36 pm

Vào đọc thấy buồn quá.
Thương các em bé tưởng đã có thể có những đôi giày đẹp đẽ xinh xắn để đi vào mùa khai truờng
Buồn vì chủ quan làm nhiều người phiền lòng. Thực ra mình cũng đã giao cho bạn mình và yêu cầu phải kiểm tra thật kĩ về chất lượng nhưng bạn ấy chủ quan vì thiếu kinh nghiệm lại quá tin vào bên công ty giày . Cho đến phút chót vẫn lo lắng phải gọi anh FC hỏi về chất lượng và cả bạn của mình nữa nhưng bạn đã chủ quan khẳng định giày tốt ( kr à đây là bài học để rút kinh nghiệm nhé).
Buồn vì mất bao thời gian để xin bằng được và phải làm một cuộc vận động khá nhiều người.
Dù sao thì mình vẫn là người có lỗi vì đã làm một việc không cẩn thận. Qua đây xin lỗi mọi người luôn. Tự rút kinh nghiệm và kiểm điểm sâu sắc, mong mọi người thông cảm.
Yêu hơn mọi yêu thương
Mà cuộc đời đã có...
Hoa sữa
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 425
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 7:36 am

Re: Hành trình những đôi giày ...

Bài viết chưa xemgửi bởi nho_QB » Thứ 3 Tháng 7 13, 2010 1:09 pm

Hoa sữa đã viết:Vào đọc thấy buồn quá.
Thương các em bé tưởng đã có thể có những đôi giày đẹp đẽ xinh xắn để đi vào mùa khai truờng
Buồn vì chủ quan làm nhiều người phiền lòng. Thực ra mình cũng đã giao cho bạn mình và yêu cầu phải kiểm tra thật kĩ về chất lượng nhưng bạn ấy chủ quan vì thiếu kinh nghiệm lại quá tin vào bên công ty giày . Cho đến phút chót vẫn lo lắng phải gọi anh FC hỏi về chất lượng và cả bạn của mình nữa nhưng bạn đã chủ quan khẳng định giày tốt ( kr à đây là bài học để rút kinh nghiệm nhé).
Buồn vì mất bao thời gian để xin bằng được và phải làm một cuộc vận động khá nhiều người.
Dù sao thì mình vẫn là người có lỗi vì đã làm một việc không cẩn thận. Qua đây xin lỗi mọi người luôn. Tự rút kinh nghiệm và kiểm điểm sâu sắc, mong mọi người thông cảm.


Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua, rồi ngày mai lại đến, chuyện buồn sẽ không là gì với những nụ cười của BOers, chắc mọi người cũng nghĩ như em: "Đừng buồn, đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé". Chúc em luôn vui, :hoa
Em là con gái trong khung cửi
Dệt lụa quanh năm với mẹ già.
nho_QB
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 402
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 12, 2009 5:42 pm
Đến từ: BL-SG

Re: Hành trình những đôi giày ...

Bài viết chưa xemgửi bởi btqb » Thứ 3 Tháng 7 13, 2010 1:11 pm

Chào các bạn
Mình có ý kiến thế này
Chúng ta đã mất rất nhiều công sức và kinh phí để có thể đưa lô hàng này về QB, vì vậy ít nhất chúng ta phải thu lại bằng tiền những cái gì chúng ta đã bỏ ra đó là mục tiêu.
Giải pháp:
Mình đã xem qua những đôi giày này rồi, và kích cỡ, kiểu dáng ntn thì mọi người cũng biết là ko thể phù hợp với đối tượng của SCMCT vì vậy giải pháp về việc phần loại rồi đêm đi tặng rõ ràng là ko khả thi, có thể người ta vẫn nhận nhưng chưa chắc người ta có thể dùng và sẽ dùng vì vậy nên xem phương án này là giải pháp cuối cùng của chúng ta.
giải pháp khá nhất bây giờ là bán lại những đôi giày này cho những đối tượng phù hợp
T1: Chọn lọc lại rồi đem bán sĩ cho đại lý giày với giá rẻ, giá tuỳ vào số lượng người ta sẽ mua, kích cỡ... rơi vào khoảng 30-50K một đôi (ACE ai có giá khác xin góp ý thêm)
T2: Bán cho QBO and Friends: Đã có Anh2... =D> đăng ký mở hàng rồi, đó là một cử chỉ hết sức tốt đẹp, nhanh chóng và đáng hoan nghênh, hi vọng sẽ có nhiều QBO đăng ký nữa, giá cả tuỳ thuộc vào lòng hảo tâm với các em nhỏ QB.
T3: Bán lẻ (bán vỉa hè) Một vài biểu ngữ tự làm, một ít tờ rơi cùng một địa điểm tốt trên vỉa hè (mình nghĩ là ko có vấn đề gì về việc chúng ta có được phép bán hay ko, vì chúng ta chỉ bán trong một thời gian ngắn và mục đích từ thiện thì đã quá rõ ràng) và tình cảm nhiệt huyết của ACE QBO hi vọng sẽ được đáp lại xứng đáng. Đây là P.A chúng ta có thể thử được ngay.
Vấn đề nôngdan8x đề cập về việc có được phép bán hay ko theo mình ntn
Mục đích củachúng ta là mục đích từ thiện ko phải kinh doanh cạnh tranh buôn bán gì nên ko thể áp dụng Luật bán phá giá.
Công ty tặng giày là tặng giày cho các em SCMCT chứ ko phải cho chúng ta, chúng ta là người trung gian để thực Hiện mong muôn, thiện chí của họ, đây cũng ko phải là Marketing sản phẩm vì đối tượng tiếp nhận khó có thể là khách hàng trong tương lai. Lúc người ta giao hang cho mình, người ta cũng biết được tình trạng của lô hàng khó có thể phù hợp với nguời sử dụng bình thường chứ đừng nói tới các em, vì vậy việc làm sao để biến nó thành tiền và mua lại các sản phẩm khác phù hợp hơn ý nghĩ hơn sẽ cũng là mong muốn của công ty.
Ý kiến mình có giá trị tham khảo với hi vọng là sẽ giúp được một phần nào đó. Thân mến. :smt032
btqb
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 11
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 7 13, 2010 12:24 pm

Re: Hành trình những đôi giày ...

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa sữa » Thứ 3 Tháng 7 13, 2010 1:44 pm

Oanh@heo đã viết:buồn và xót xa vì những đôi giày
vừ béc bao cho anh CPU với anh ngoinguon ném mấy chiếc giày ko thể dùng được nữa vô, mà lòng xót xa chi lạ, lúc nớ ai cũng giống ai, khóc cũng không được, cười cũng như mếu, thôi thì mấy anh chị em cố gắng trêu đùa nhau mấy câu để có không khí thu dọn tiếp
đến lúc mệt quá, vô ngồi ở ghế nhìn ra lại thấy mấy đôi giày, lại ứa nước mắt
giá như biết trước thì đã không tốn công vận chuyển về, không tốn công anh H2T fai lựa lời mãi với chủ xe để xin giảm giá vận chuyển 10k/1 bao, mấy ACE ko fai xót xa vừa dọn dẹp vừa cầu mong cái bao tiếp theo được xổ ra có nhiều đôi còn mới, thương mấy em còn nhiều hơn, cứ nghĩ sẽ có món quà ý nghĩa cho mấy em chuẩn bị vào năm học mới, chuẩn bị vào mùa mưa bão sắp tới :smt026 :smt026
thôi thì chừ mọi chuyện cũng rứa rồi, chừ thì chung tay với mọi ng tìm cách giải quyết nhanh số giày thôi
khi mô có chiến dịch bán giày vỉa hè nhớ hú em với mấy anh chị nghe, tiến hành nhanh nhanh thôi, chứ em cũng sắp bay nhảy khỏi ĐH rồi
oh ze
@anh CPU ới ời: nhớ dành cái đôi to to của em chọn để bỏ vô bảo tàng chiến tích của QBO anh nghe, sau ni nhìn thấy hắn, tha hồ chuyện cho mấy anh em mình tám :smt043 :smt043

Cám ơn bạn!
Yêu hơn mọi yêu thương
Mà cuộc đời đã có...
Hoa sữa
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 425
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 7:36 am

Re: Câu chuyện những đôi giày

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 3 Tháng 7 13, 2010 2:30 pm

focus đã viết:Đúng 10g30 ngày 9/7/2010, đội ngũ của QB quá hùng hậu (mình cũng bất ngờ) với hơn 10 người

QBO đã được chị Trang (đầu mối cung cấp giày) dẫn vào kho và .... gần chục thùng giày (đã được đóng gói trong túi bóng) và gần chục bao tải đựng giày.

Do không gian bị giới hạn nên cầu Hà Nội quyết định chuyển tất cả về Quảng Bình và phân loại sau.
Toàn bộ hàng đã được chuyển bằng xe tải ra bến Nước Ngầm để vận chuyển về Quảng Bình (giao dịch xe cộ do Timekiller thực hiện, kinh phí vận chuyển sẽ do QBO đảm nhiệm - Dự kiến khoảng 600-800K)

Thời gian và địa điểm nhận hàng ở Quảng Bình sẽ do Timekiller thông báo sau (nhưng chắc là ngày mai hoặc CN là đến nơi)

Tình hình giày (rất quan trọng):
+ Giày mới (nằm trong kho từ rất lâu - khoảng 1-2 năm)
+ Số lượng mười mấy bao tải đó có kích thước không bằng nhau và theo dự kiên của mình có khoảng 1000 chiếc (không đồng nghĩa với 500 đôi) -> Cần phải nhặt nhạnh và phân loại (?)
+ Giày khá moden (phải nói là không phù hợp với việc tặng cho học sinh (nơi SCMCT dự định sẽ đến)

+ Kích thước giày chủ yếu có cỡ từ 37-42
+ Theo bảng giá trên giày thì từ 95K - 295K

Tạm thời như thế đã. Nói chung lúc vào kho giày, mình khá ngỡ ngàng vì moden của giày nhưng thiết nghĩ người ta đã có ý cho (?) thì mình cứ nhận. Họ cũng đã đề nghị mình nhặt nhạnh và kiểm lại vì có thể trong 1 bao giày đó, nó không bao gồm các đôi giày (đại khái là giày sản xuất theo dây chuyên nhưng bị lỗi gì đó và mẫu mã cũng khác nhau). Phía cho rất quan ngại việc họ tặng QBO 1 "mớ hổ đốn".
Nhưng anh em QBO quyết định đóng gói và vận chuyển tẩt cả về QB rồi .. tính sau (vì theo như chuyên gia timekiller tính toán là chi phí cho việc vận chuyển về kho tại HN và phân loại rồi vận chuyển từ kho ra bến xe sẽ tốn kém hơn nhiều).
Mai mình sẽ về QB, nếu "hàng về" thì có thể mình sẽ tham gia cùng mọi người để phân loại và lựa chọn phương án tốt nhất cho đợt hàng lần này.


Thông tin về những đôi giày mình đã nói từ hôm đi lấy giày do vậy có lẽ mọi người cũng đừng quá sock khi thấy các bài viết sau đó.
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Hành trình những đôi giày ...

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 3 Tháng 7 13, 2010 2:33 pm

Về QB mấy hôm, sáng nay mới ra HNội đã được "lội" một bữa. Sau trận "đại hồng thủy" ở HNội vào tháng 10 năm 2008, nhà nước đầu tư hàng ngàn tỉ để chống "úng" cho đường phố thủ đô nhưng hôm nay là 1 kết quả thật phũ phàng :smt017
.. và câu chuyện về những đôi giày của chúng ta thì không phũ phàng như chúng ta tưởng.
Phải thừa nhận lúc vào kho để xem giày, mình và nhóm HNội đã lường hết tình huống khi chỉ thấy hàng ủng hộ "nửa kín nửa hở".
"hở" vì bên ngoài có khoảng 6-8 thùng giày (giày nguyên đôi, da/thuộc gia + vải + để kếp; các đôi đã ở trong túi bóng). Ước tính số giày này khoảng 200 đôi [1]
"kín" vì có khoảng hơn 10 bao tải giày dép được đóng chặt trong gói. Mình và tend mở ra và túm lấy mấy chiếc thấy cũng ngon (có chiếc đề giá đến 295K), số lượng này rất lớn (theo mình ước tính cỡ 400 - 500 chiếc - ko đồng nghĩa với 200 - 250 đôi: mình vẫn xác định như vậy. [2]

Tuy nhiên về quan điểm Nhóm ở HNội cũng xác định là "đánh hàng tù mù" + "được ăn cả, ngã đi tiếp" và cũng tính ngay tại HNội là sẽ "chuyển đổi mục đích sử dụng" và cũng theo chuyên gia Timekiller tính toán: Số giày [1] này có thể bán buôn và sẽ thu được 1 khoản tiền lớn hơn nhiều so với mọi kinh phí bỏ ra (lúc đó vẫn tính số giày [2] sẽ xem như là "rác" khoảng 50%. Trước lúc đến, mình cũng lường tình huống nếu giày "xấu" quá thì sẽ kịch liệt từ chối (thậm chí mắng phía công ty) nhưng mình đã quyết định lấy hết và coi như việc chúng ta gom áo quần cũ thì có cái dùng được có cái không vậy thôi.

Phía công ty cho giày cũng rất muốn mình sắp xếp để đóng thành các đôi trước khi vận chuyển về QB (vì hơn ai hết, họ biết trong đó có gì) nhưng điều kiện của QBO HN tại thời gian/không gian/địa điểm đó là không cho phép (như mình đã nói ở post trước).[3]

Chính vì các quan điểm trên nên focus quyết định (đứng mủi chịu sào, tội vạ đâu mình chịu :smt016 ) chuyển về QBình tất cả. Việc công ty họ tặng mình giày CÓ THỂ họ nhắm đúng 2 mục tiêu như TuMy và nangthuytinh (quả thật thời điểm này, họ cũng muốn chuyển kho). Có lẽ mình sẽ trực tiếp liên lạc với Trang để phản hồi (số lượng, chất lượng giày) như đã hứa với công ty đó.

TÓM LẠI: Mọi việc không ngoài dự kiến, những gì chúng ta bỏ công sẽ không phải là vô ích. Phần còn lại là xử lý toàn bộ số hàng trên. Như mình nói đâu đó tại thời điểm nhận giày là "Câu chuyện mới chỉ là bắt đầu" và giờ đây mới là phần chính của câu chuyện. Rất mong mọi người cùng thảo luận.

Và đây cũng là 1 phương án của 1 bạn đã tham gia chuyển giày hôm vừa rồi

btqb đã viết:Chào các bạn
Mình có ý kiến thế này
Chúng ta đã mất rất nhiều công sức và kinh phí để có thể đưa lô hàng này về QB, vì vậy ít nhất chúng ta phải thu lại bằng tiền những cái gì chúng ta đã bỏ ra đó là mục tiêu.
Giải pháp:
Mình đã xem qua những đôi giày này rồi, và kích cỡ, kiểu dáng ntn thì mọi người cũng biết là ko thể phù hợp với đối tượng của SCMCT vì vậy giải pháp về việc phần loại rồi đêm đi tặng rõ ràng là ko khả thi, có thể người ta vẫn nhận nhưng chưa chắc người ta có thể dùng và sẽ dùng vì vậy nên xem phương án này là giải pháp cuối cùng của chúng ta.
giải pháp khá nhất bây giờ là bán lại những đôi giày này cho những đối tượng phù hợp
T1: Chọn lọc lại rồi đem bán sĩ cho đại lý giày với giá rẻ, giá tuỳ vào số lượng người ta sẽ mua, kích cỡ... rơi vào khoảng 30-50K một đôi (ACE ai có giá khác xin góp ý thêm)
T2: Bán cho QBO and Friends: Đã có Anh2... =D> đăng ký mở hàng rồi, đó là một cử chỉ hết sức tốt đẹp, nhanh chóng và đáng hoan nghênh, hi vọng sẽ có nhiều QBO đăng ký nữa, giá cả tuỳ thuộc vào lòng hảo tâm với các em nhỏ QB.
T3: Bán lẻ (bán vỉa hè) Một vài biểu ngữ tự làm, một ít tờ rơi cùng một địa điểm tốt trên vỉa hè (mình nghĩ là ko có vấn đề gì về việc chúng ta có được phép bán hay ko, vì chúng ta chỉ bán trong một thời gian ngắn và mục đích từ thiện thì đã quá rõ ràng) và tình cảm nhiệt huyết của ACE QBO hi vọng sẽ được đáp lại xứng đáng. Đây là P.A chúng ta có thể thử được ngay.
Vấn đề nôngdan8x đề cập về việc có được phép bán hay ko theo mình ntn
Mục đích củachúng ta là mục đích từ thiện ko phải kinh doanh cạnh tranh buôn bán gì nên ko thể áp dụng Luật bán phá giá.
Công ty tặng giày là tặng giày cho các em SCMCT chứ ko phải cho chúng ta, chúng ta là người trung gian để thực Hiện mong muôn, thiện chí của họ, đây cũng ko phải là Marketing sản phẩm vì đối tượng tiếp nhận khó có thể là khách hàng trong tương lai. Lúc người ta giao hang cho mình, người ta cũng biết được tình trạng của lô hàng khó có thể phù hợp với nguời sử dụng bình thường chứ đừng nói tới các em, vì vậy việc làm sao để biến nó thành tiền và mua lại các sản phẩm khác phù hợp hơn ý nghĩ hơn sẽ cũng là mong muốn của công ty.
Ý kiến mình có giá trị tham khảo với hi vọng là sẽ giúp được một phần nào đó. Thân mến. :smt032
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Hành trình những đôi giày ...

Bài viết chưa xemgửi bởi DucHoa » Thứ 3 Tháng 7 13, 2010 3:51 pm

Cung thay buon that. Ton biet bao cong suc cua Hoa Sua, Rec, Focuc, Timekiller, va anh em o QB. Cong viec bay gio la lam the nao de thanh ly so hang nay. Co ban lai dc ko? Hinh thuc ban the nao? Nhieu viec phai lam day.
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau
Hình đại diện của thành viên
DucHoa
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 689
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 14, 2008 3:10 pm
Đến từ: Cồn Rậy Xóm NT xã BT huyện

Re: Hành trình những đôi giày ...

Bài viết chưa xemgửi bởi nangthuytinh » Thứ 3 Tháng 7 13, 2010 4:57 pm

btqb đã viết:Chào các bạn
Mình có ý kiến thế này
Chúng ta đã mất rất nhiều công sức và kinh phí để có thể đưa lô hàng này về QB, vì vậy ít nhất chúng ta phải thu lại bằng tiền những cái gì chúng ta đã bỏ ra đó là mục tiêu.
Giải pháp:
Mình đã xem qua những đôi giày này rồi, và kích cỡ, kiểu dáng ntn thì mọi người cũng biết là ko thể phù hợp với đối tượng của SCMCT vì vậy giải pháp về việc phần loại rồi đêm đi tặng rõ ràng là ko khả thi, có thể người ta vẫn nhận nhưng chưa chắc người ta có thể dùng và sẽ dùng vì vậy nên xem phương án này là giải pháp cuối cùng của chúng ta.
giải pháp khá nhất bây giờ là bán lại những đôi giày này cho những đối tượng phù hợp
T1: Chọn lọc lại rồi đem bán sĩ cho đại lý giày với giá rẻ, giá tuỳ vào số lượng người ta sẽ mua, kích cỡ... rơi vào khoảng 30-50K một đôi (ACE ai có giá khác xin góp ý thêm)
T2: Bán cho QBO and Friends: Đã có Anh2... =D> đăng ký mở hàng rồi, đó là một cử chỉ hết sức tốt đẹp, nhanh chóng và đáng hoan nghênh, hi vọng sẽ có nhiều QBO đăng ký nữa, giá cả tuỳ thuộc vào lòng hảo tâm với các em nhỏ QB.
T3: Bán lẻ (bán vỉa hè) Một vài biểu ngữ tự làm, một ít tờ rơi cùng một địa điểm tốt trên vỉa hè (mình nghĩ là ko có vấn đề gì về việc chúng ta có được phép bán hay ko, vì chúng ta chỉ bán trong một thời gian ngắn và mục đích từ thiện thì đã quá rõ ràng) và tình cảm nhiệt huyết của ACE QBO hi vọng sẽ được đáp lại xứng đáng. Đây là P.A chúng ta có thể thử được ngay.
Vấn đề nôngdan8x đề cập về việc có được phép bán hay ko theo mình ntn
Mục đích củachúng ta là mục đích từ thiện ko phải kinh doanh cạnh tranh buôn bán gì nên ko thể áp dụng Luật bán phá giá.
Công ty tặng giày là tặng giày cho các em SCMCT chứ ko phải cho chúng ta, chúng ta là người trung gian để thực Hiện mong muôn, thiện chí của họ, đây cũng ko phải là Marketing sản phẩm vì đối tượng tiếp nhận khó có thể là khách hàng trong tương lai. Lúc người ta giao hang cho mình, người ta cũng biết được tình trạng của lô hàng khó có thể phù hợp với nguời sử dụng bình thường chứ đừng nói tới các em, vì vậy việc làm sao để biến nó thành tiền và mua lại các sản phẩm khác phù hợp hơn ý nghĩ hơn sẽ cũng là mong muốn của công ty.
Ý kiến mình có giá trị tham khảo với hi vọng là sẽ giúp được một phần nào đó. Thân mến. :smt032


Bạn nói rất đúng ý mình :ths
...Màu nắng bây giờ trong mắt em
Hình đại diện của thành viên
nangthuytinh
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 303
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 12, 2009 10:06 pm

Re: Hành trình những đôi giày ...

Bài viết chưa xemgửi bởi hathuvan » Thứ 3 Tháng 7 13, 2010 5:37 pm

Chào các bạn
Mình có ý kiến thế này
Chúng ta đã mất rất nhiều công sức và kinh phí để có thể đưa lô hàng này về QB, vì vậy ít nhất chúng ta phải thu lại bằng tiền những cái gì chúng ta đã bỏ ra đó là mục tiêu.
Giải pháp:
Mình đã xem qua những đôi giày này rồi, và kích cỡ, kiểu dáng ntn thì mọi người cũng biết là ko thể phù hợp với đối tượng của SCMCT vì vậy giải pháp về việc phần loại rồi đêm đi tặng rõ ràng là ko khả thi, có thể người ta vẫn nhận nhưng chưa chắc người ta có thể dùng và sẽ dùng vì vậy nên xem phương án này là giải pháp cuối cùng của chúng ta.
giải pháp khá nhất bây giờ là bán lại những đôi giày này cho những đối tượng phù hợp
T1: Chọn lọc lại rồi đem bán sĩ cho đại lý giày với giá rẻ, giá tuỳ vào số lượng người ta sẽ mua, kích cỡ... rơi vào khoảng 30-50K một đôi (ACE ai có giá khác xin góp ý thêm)
T2: Bán cho QBO and Friends: Đã có Anh2... =D> đăng ký mở hàng rồi, đó là một cử chỉ hết sức tốt đẹp, nhanh chóng và đáng hoan nghênh, hi vọng sẽ có nhiều QBO đăng ký nữa, giá cả tuỳ thuộc vào lòng hảo tâm với các em nhỏ QB.
T3: Bán lẻ (bán vỉa hè) Một vài biểu ngữ tự làm, một ít tờ rơi cùng một địa điểm tốt trên vỉa hè (mình nghĩ là ko có vấn đề gì về việc chúng ta có được phép bán hay ko, vì chúng ta chỉ bán trong một thời gian ngắn và mục đích từ thiện thì đã quá rõ ràng) và tình cảm nhiệt huyết của ACE QBO hi vọng sẽ được đáp lại xứng đáng. Đây là P.A chúng ta có thể thử được ngay.
Vấn đề nôngdan8x đề cập về việc có được phép bán hay ko theo mình ntn
Mục đích củachúng ta là mục đích từ thiện ko phải kinh doanh cạnh tranh buôn bán gì nên ko thể áp dụng Luật bán phá giá.
Công ty tặng giày là tặng giày cho các em SCMCT chứ ko phải cho chúng ta, chúng ta là người trung gian để thực Hiện mong muôn, thiện chí của họ, đây cũng ko phải là Marketing sản phẩm vì đối tượng tiếp nhận khó có thể là khách hàng trong tương lai. Lúc người ta giao hang cho mình, người ta cũng biết được tình trạng của lô hàng khó có thể phù hợp với nguời sử dụng bình thường chứ đừng nói tới các em, vì vậy việc làm sao để biến nó thành tiền và mua lại các sản phẩm khác


em thấy comment ny là hợp lý rùi.Mọi người cùng tham gia mua mỗi người một đôi (vài đôi thì càng tốt). Em xin đăng ký 1 đôi ạ :) :) :)
'....bemill .....'
hathuvan
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 21
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 5 22, 2010 10:53 pm
Đến từ: quảng trạch quảng bình

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Câu chuyện Những đôi giày ...

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách