Câu chuyện những đôi giày

  

Re: Câu chuyện những đôi giày

Bài viết chưa xemgửi bởi Mr Time » Thứ 5 Tháng 7 08, 2010 6:04 pm

Mai Timekiller nhận làm tất sau khi team đóng hàng và kiểm hàng xong. xe cộ time lo luôn không phải ra bến ra bãi làm gì cả, đầu qb ra kho của công ty Minh Huong(TOTO) 125 Trần Hưng Đạo nhận hàng lúc nào cũng được, còn tiền vận chuyển thì ở đâu rẻ hơn thì time bù.
"Thi đua ta quyết thi đua - Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu- Hàng đầu rồi biết đi đâu? - Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi "
Mr Time
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 349
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 5:19 pm
Đến từ: HÀ NỘI

Re: Câu chuyện những đôi giày

Bài viết chưa xemgửi bởi CPU » Thứ 5 Tháng 7 08, 2010 7:21 pm

timekiller77 đã viết:Mai Timekiller nhận làm tất sau khi team đóng hàng và kiểm hàng xong. xe cộ time lo luôn không phải ra bến ra bãi làm gì cả, đầu qb ra kho của công ty Minh Huong(TOTO) 125 Trần Hưng Đạo nhận hàng lúc nào cũng được, còn tiền vận chuyển thì ở đâu rẻ hơn thì time bù.

Hà hà đợt ni mấy sáp "già" xuất kích ah, có rứa chứ để mấy em nhỏ sau này còn noi theo :smt041
Mấy bác gắng lên lúc nào về quê "Bọ" chú sẽ đón tiếp hậu hĩnh hơn lần trước nhé :smt101
Kim năng mài năng nhọn, Rượu năng uống năng say !

Hình đại diện của thành viên
CPU
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 345
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 1 05, 2009 3:30 pm
Đến từ: Zét City

Re: Câu chuyện những đôi giày

Bài viết chưa xemgửi bởi Phở » Thứ 5 Tháng 7 08, 2010 8:38 pm

timekiller77 đã viết:Mai Timekiller nhận làm tất sau khi team đóng hàng và kiểm hàng xong. xe cộ time lo luôn không phải ra bến ra bãi làm gì cả, đầu qb ra kho của công ty Minh Huong(TOTO) 125 Trần Hưng Đạo nhận hàng lúc nào cũng được, còn tiền vận chuyển thì ở đâu rẻ hơn thì time bù.

Cho em spam tí chơ chừ mới phát hiện ra, hèn chi dòm bác Time quen quen, té ra có lần em đi phỏng vấn xin việc ở TOTO, đen đủi chi mà gặp bác Time, bị bác loại khỏi vòng chiến đấu luôn, thảm!
Hình đại diện của thành viên
Phở
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 841
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 21, 2010 11:32 pm
Đến từ: TP Đồng Hới

Re: Câu chuyện những đôi giày

Bài viết chưa xemgửi bởi tendresses » Thứ 5 Tháng 7 08, 2010 10:26 pm

timekiller77 đã viết:Mai Timekiller nhận làm tất sau khi team đóng hàng và kiểm hàng xong. xe cộ time lo luôn không phải ra bến ra bãi làm gì cả, đầu qb ra kho của công ty Minh Huong(TOTO) 125 Trần Hưng Đạo nhận hàng lúc nào cũng được, còn tiền vận chuyển thì ở đâu rẻ hơn thì time bù.

=D>
Sống trên đời phải như cây tre cây trúc, gặp gió lớn thì uốn mình mà né, né không được thì đựa thằng bên cạnh. chẳng may có đổ thì cũng đè lên nó ..... đó mới là đấng quân tử
Hình đại diện của thành viên
tendresses
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 925
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 1:52 pm
Đến từ: Bố Trạch huyện

Re: Câu chuyện những đôi giày

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa sữa » Thứ 5 Tháng 7 08, 2010 10:43 pm

Chuyện giờ mới kể

Mới ngủ dậy buổi sáng chưa kịp đánh răng đã nhận được tiếng í ới của bạn Nó:
. Cậu ơi nếu có 400 đôi giày cậu sẽ làm gì?
- Thì mang cho chứ còn làm gì nữa ( con bé này làm sao thế nhỉ ?_ Nó tự hỏi)
- Vấn đề là cho ai?
- Thì cho bọn trẻ con nghèo chứ cho ai( cô bạn mình sao thế nhỉ?)
Cùng lúc trong đầu Nó hiện về hình ảnh những đứa trẻ con QB đi chân đất , mặt lem luốc trong một tấm hình anh DVH mang lên QBO cho việc kêu gọi làm chương trình MĐÂN năm nào Nó tỉnh ngủ hẳn.
- Cho tớ đi ( cho 200 đôi nhé hoặc cho hết thì càng tốt)
- Vấn đề là giờ tớ còn phải làm một việc nữa cho VCD, cậu xem và cho ý kiến nhé.
- Ừ, cậu gửi đi
Nó nhận file mở ra đọc, đọc hết một lượt rồi mà đầu óc vẫn còn lãng đãng, hình ảnh những đôi chân trần mang giầy mới cứ vẩn vơ trong đầu Nó , chợt nghĩ ra nó bảo:
-Tớ sẽ làm cho cậu và cậu sẽ làm việc để xin cho tớ giày nhé
-Ok!
Nó nhẩy xuống giường chạy vào đánh răng rửa mặt rồi cầm điện thoại gọi cho anh REC.
- Anh ơi có 400 đôi giày mình có thể xin được vấn đề là phải có dự án ( kế hoạch của chương trình hoạt động thiện nguyện) và góp ý, comment lại một chương trình cho đội bạn. Anh online đi em gửi và hai anh em bàn nhé.
Sau một hồi í ới thống nhất hai anh em quyết định cứ liều một phen. Anh hứa chiều sẽ hoàn thành . Nó nghĩ một hồi ngày mai anh ấy đi rồi( đưa vợ con du lịch Nha Trang) không biết làm hai việc một lúc có xong không Nó liền cầm điện thoại gọi anh Focut nói hai anh em sẽ làm nhiệm vụ comment bản chương trình của bạn Nó sau đó nó gọi lại cho anh REC. Thống nhất anh REC viết dự án hoặc kế hoach ( một mảng của SCMCT) chiều gửi cho Nó.
Đến đây câu chuyện vui buồn nhiều tập bắt đầu
Sau khi hai anh em Nó và FC làm xong mảng thứ nhất gửi cho bạn xong Nó ngồi chờ bác REC thì lại nhận được tin. Giày chưa có vì …chỉ mới nghe nói??!!!Nó thấy choáng váng
Nó chỉ nghẹn ngào nhắn được một chữ: Cậu! mà suýt khóc ( lần đầu tiên Nó đã làm việc không cẩn thận) giờ phải làm sao?!!!.
400 đôi giày, những đôi chân trần của những đứa trẻ, trong tay Nó chẳng có gì, bản kế hoạch của anh REC chưa có, người bên kia chưa gặp và làm thế nào để tiếp xúc đây?!!!
……………………………………………………………………………………………
Nhất định phải có giày bằng mọi cách Nó nghĩ thế và Nó tự đặt cho mình thế. Nó đứng dậy đi pha sữa uống rồi cầm điện thoại lên…
Yêu hơn mọi yêu thương
Mà cuộc đời đã có...
Hoa sữa
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 425
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 7:36 am

Re: Câu chuyện những đôi giày

Bài viết chưa xemgửi bởi Mr Time » Thứ 5 Tháng 7 08, 2010 11:27 pm

CPU đã viết:
timekiller77 đã viết:Mai Timekiller nhận làm tất sau khi team đóng hàng và kiểm hàng xong. xe cộ time lo luôn không phải ra bến ra bãi làm gì cả, đầu qb ra kho của công ty Minh Huong(TOTO) 125 Trần Hưng Đạo nhận hàng lúc nào cũng được, còn tiền vận chuyển thì ở đâu rẻ hơn thì time bù.

Hà hà đợt ni mấy sáp "già" xuất kích ah, có rứa chứ để mấy em nhỏ sau này còn noi theo :smt041
Mấy bác gắng lên lúc nào về quê "Bọ" chú sẽ đón tiếp hậu hĩnh hơn lần trước nhé :smt101

Hậu hĩnh của chú anh mong chỉ được cốc cafe là hoành tráng lắm rồi. hehe
"Thi đua ta quyết thi đua - Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu- Hàng đầu rồi biết đi đâu? - Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi "
Mr Time
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 349
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 5:19 pm
Đến từ: HÀ NỘI

Re: Câu chuyện những đôi giày

Bài viết chưa xemgửi bởi Mr Time » Thứ 5 Tháng 7 08, 2010 11:29 pm

phoebe đã viết:
timekiller77 đã viết:Mai Timekiller nhận làm tất sau khi team đóng hàng và kiểm hàng xong. xe cộ time lo luôn không phải ra bến ra bãi làm gì cả, đầu qb ra kho của công ty Minh Huong(TOTO) 125 Trần Hưng Đạo nhận hàng lúc nào cũng được, còn tiền vận chuyển thì ở đâu rẻ hơn thì time bù.

Cho em spam tí chơ chừ mới phát hiện ra, hèn chi dòm bác Time quen quen, té ra có lần em đi phỏng vấn xin việc ở TOTO, đen đủi chi mà gặp bác Time, bị bác loại khỏi vòng chiến đấu luôn, thảm!

Em nhầm anh với ai rồi em ơi!hehe. Ở đó anh chỉ làm chân thủ kho thôi thì mới được gửi hàng đấy. Hy vọng sang năm anh mở công ty anh đón em về làm với anh nhá. Bù đắp tổn thất. :vn :vn
"Thi đua ta quyết thi đua - Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu- Hàng đầu rồi biết đi đâu? - Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi "
Mr Time
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 349
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 5:19 pm
Đến từ: HÀ NỘI

Re: Câu chuyện những đôi giày

Bài viết chưa xemgửi bởi math0 » Thứ 6 Tháng 7 09, 2010 1:57 am

phoebe đã viết:
timekiller77 đã viết:Mai Timekiller nhận làm tất sau khi team đóng hàng và kiểm hàng xong. xe cộ time lo luôn không phải ra bến ra bãi làm gì cả, đầu qb ra kho của công ty Minh Huong(TOTO) 125 Trần Hưng Đạo nhận hàng lúc nào cũng được, còn tiền vận chuyển thì ở đâu rẻ hơn thì time bù.

Cho em spam tí chơ chừ mới phát hiện ra, hèn chi dòm bác Time quen quen, té ra có lần em đi phỏng vấn xin việc ở TOTO, đen đủi chi mà gặp bác Time, bị bác loại khỏi vòng chiến đấu luôn, thảm!


Anh cũng vậy. Bác ấy cho loại từ vòng gửi xe. Được cái bác ấy hẹn bữa nào về ao cá uống rượu :smt043. Bác ấy có hẹn em không?
Non-stop, please
___________________________
Always simple, honest, trust, no lie
Hình đại diện của thành viên
math0
Ở chùa một mình
Ở chùa một mình
 
Bài viết: 1317
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:29 pm

Re: Câu chuyện những đôi giày

Bài viết chưa xemgửi bởi DucHoa » Thứ 6 Tháng 7 09, 2010 7:17 am

timekiller77 đã viết:Mai Timekiller nhận làm tất sau khi team đóng hàng và kiểm hàng xong. xe cộ time lo luôn không phải ra bến ra bãi làm gì cả, đầu qb ra kho của công ty Minh Huong(TOTO) 125 Trần Hưng Đạo nhận hàng lúc nào cũng được, còn tiền vận chuyển thì ở đâu rẻ hơn thì time bù.


ANh em ở QB đang chờ đây Bác. Khi nào hàng về Bác chỉ cần ới một cái là anh em có mặt ngay.
Cảm ơn Bác nhiều!
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau
Hình đại diện của thành viên
DucHoa
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 689
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 14, 2008 3:10 pm
Đến từ: Cồn Rậy Xóm NT xã BT huyện

Re: Câu chuyện những đôi giày

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 6 Tháng 7 09, 2010 8:11 am

Câu chuyện của những đôi giày cơ mà răng lại thấy thấp thoáng nhà gửi xe và ao cá thế kia :smt017

Hôm qua, cơn mưa giông ở Hà Nội đêm hôm qua hầu như chỉ thoáng đem lại chút dịu mát về ban đêm còn bây giờ, trời Hà Nội lại bắt đầu với ánh nắng chói chang.
Trưa nay nhé!
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Câu chuyện Những đôi giày ...

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách