Câu chuyện những đôi giày

  

Re: Câu chuyện những đôi giày

Bài viết chưa xemgửi bởi Mr Time » Thứ 6 Tháng 7 09, 2010 8:28 am

Cho em spam tí chơ chừ mới phát hiện ra, hèn chi dòm bác Time quen quen, té ra có lần em đi phỏng vấn xin việc ở TOTO, đen đủi chi mà gặp bác Time, bị bác loại khỏi vòng chiến đấu luôn, thảm![/quote]

Anh cũng vậy. Bác ấy cho loại từ vòng gửi xe. Được cái bác ấy hẹn bữa nào về ao cá uống rượu :smt043. Bác ấy có hẹn em không?[/quote]
Lúc nào về? về nhanh không lên đi kẻo ao cá bị thanh lý, nếu không cá không còn mà chỉ còn mỗi ao thôi đấy. Lâu lâu chưa ghé nữa, chắc đợt này về làm tí
"Thi đua ta quyết thi đua - Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu- Hàng đầu rồi biết đi đâu? - Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi "
Mr Time
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 349
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 5:19 pm
Đến từ: HÀ NỘI

Re: Câu chuyện những đôi giày

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdan8x » Thứ 6 Tháng 7 09, 2010 9:35 am

Hoa sữa đã viết:Chuyện giờ mới kể


Viết tiếp đi Nó ơi!
Lão Già và Biển cả.
Thả hồn tới cõi mênh mông...
Hình đại diện của thành viên
nongdan8x
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 532
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 25, 2010 8:22 am

Re: Câu chuyện những đôi giày

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 6 Tháng 7 09, 2010 9:44 am

Xuất phát! Cả nhờ chờ tin vui nhé :smt036
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Câu chuyện những đôi giày

Bài viết chưa xemgửi bởi saokhue » Thứ 6 Tháng 7 09, 2010 9:48 am

Em thì chặp nựa mới xuất phát, 15 phút nữa
Mời các bạn ghé thăm và ủng hộ Shop áo mùa đôngShop ga chống thấm dành cho những nhà có trẻ em của mình nhé
saokhue
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 597
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 07, 2007 3:52 pm

Re: Câu chuyện những đôi giày

Bài viết chưa xemgửi bởi haithuy_luv » Thứ 6 Tháng 7 09, 2010 11:15 am

Cùng nắm tay nhau thật chặt
Để luôn nhớ rằng...............
Bước thật chậm!!!!!
Để biết yêu anh nhiều hơn..............
Phía cuối con đường có lối ra cho nó..........???
Không biết ! vì nó đã đi được đến hết con đường đâu(^-^)
Một vệt sáng le lói đằng xa......(Cuối con đường là ánh sáng sao?)
Chưa chắc.Vì nó đã đến được chổ ánh sáng đó đâu.Nó càng bước tới gần thì Ánh sáng càng xa nó hơn
Phía cuối con đường hình như có ai đó đang đợi nó.........
Vớ vẫn ! Nó đang mong đến cuối con đường để đợi một người thì tại sao lại có người đợi nó ở đó chứ.
Thức giấc nó thấy mình đang ở cuối con đường.Nhưng sao cuối con đường ko có hoa hồng,ko có anh mà là một vệt trắng vô định.Nó buồn bả định quay về nhưng kỳ lạ sao xung quanh nó chỉ toàn màu trắng.
Hoang mang.........nó gọi tên một ai đó để rồi nó nhận ra rằng người nó gọi tên trong lúc hoang mang nhất ko phai là anh,Người mà nó muốn đợi ở cuối con đường
Bất Ngờ.........Nó thấy một con đường khác mở ra trước mắt.......đây có thể không phải là PHÍA CUỐI CON ĐƯỜNG nhưng nó biết chắc đấy là CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC mà có người đang đứng chờ nó???????????
Đối với thế giới này anh chỉ là một ai đó.Nhưng đối với một ai đó anh lại là cả thế giới này
haithuy_luv
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 7 09, 2010 9:23 am

Re: Câu chuyện những đôi giày

Bài viết chưa xemgửi bởi Mr Time » Thứ 6 Tháng 7 09, 2010 12:01 pm

Báo với mọi người là xong việc hết rồi nhé. Anh e đang đi uống bia. Đầu cầu quảng bình chiều mai qua 125 trần hưng đạo nhận hàng va tổ chức phân loại, khoảng 7 người nhé. Giờ anh em nhậu phát đã
"Thi đua ta quyết thi đua - Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu- Hàng đầu rồi biết đi đâu? - Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi "
Mr Time
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 349
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 5:19 pm
Đến từ: HÀ NỘI

Re: Câu chuyện những đôi giày

Bài viết chưa xemgửi bởi AnhhaiSG » Thứ 6 Tháng 7 09, 2010 12:13 pm

timekiller77 đã viết:Báo với mọi người là xong việc hết rồi nhé. Anh e đang đi uống bia. Đầu cầu quảng bình chiều mai qua 125 trần hưng đạo nhận hàng va tổ chức phân loại, khoảng 7 người nhé. Giờ anh em nhậu phát đã


hehehehe
Chúc mừng các bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ do chính mình đặt ra nhé!
:smt043 :smt043 :smt045 :smt045
Đôi khi đây cũng là dịp để kiểm tra thể lực của QBQers đầu cầu HN hè
:smt043
----- No Status -----
AnhhaiSG
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 545
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2010 2:14 am

Re: Câu chuyện những đôi giày

Bài viết chưa xemgửi bởi CPU » Thứ 6 Tháng 7 09, 2010 12:17 pm

timekiller77 đã viết:Hậu hĩnh của chú anh mong chỉ được cốc cafe là hoành tráng lắm rồi. hehe

He he em với bác từ khi quen nhau đến giờ có lần quái nào ngồi nhâm nhi cafe bao giờ đâu, chỉ đôi lần cầm chung cái ly nhỏ nhỏ bằng ngón tay cái, còn đâu toàn dùng cái ly cối to đùng :smt043 . Lần này bác về đừng có trách chú sao chỉ mỗi cafe nhá :smt041
Kim năng mài năng nhọn, Rượu năng uống năng say !

Hình đại diện của thành viên
CPU
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 345
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 1 05, 2009 3:30 pm
Đến từ: Zét City

Re: Câu chuyện những đôi giày

Bài viết chưa xemgửi bởi phucdm » Thứ 6 Tháng 7 09, 2010 12:41 pm

timekiller77 đã viết:Báo với mọi người là xong việc hết rồi nhé. Anh e đang đi uống bia. Đầu cầu quảng bình chiều mai qua 125 trần hưng đạo nhận hàng va tổ chức phân loại, khoảng 7 người nhé. Giờ anh em nhậu phát đã

Xong việc rồi mừng quá phải không các bác :chuoi :chuoi :chuoi
Dưới thời tiết nắng nóng thế này thì uống bia thì không còn gì thú vị hơn nữa. Hôm qua bác time nói là 400 đôi chỉ cần 2 bao tải giờ thì lên 15, 16 bao quả đúng là nhiều thật. :smt026
Ngày mai đầu cầu QB lại có việc để mà làm rồi, may quá là chiều tối mai trưởng đầu cầu QB lại vô ĐH ăn nhậu nên nhân sự 7 người chắc là không thành vấn đề.
Cuối tuần các bác từ HN về ta lại đi tắm biển hi, nghiêm cấm mang theo phụ nữ và trẻ em. :smt043 :smt101 :smt101
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chúng ta không đổi được những quân bài đã chia
chỉ có thể đổi cách chơi những quân bài đó
Hình đại diện của thành viên
phucdm
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 763
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 7 20, 2009 9:13 am
Đến từ: A & Z

Re: Câu chuyện những đôi giày

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 6 Tháng 7 09, 2010 2:07 pm

Với mình thì câu chuyện về những đôi giày mới chỉ là bắt đầu thôi.

Tình hình thế này:

Đúng 10g30 trưa nay, đội ngũ của QB quá hùng hậu (mình cũng bất ngờ) với hơn 10 người
1. nongdan8x
2. focus
3. Timekiller
4. hoa cỏ may
5. tend
6. Sao Khuê + 3 bạn nam rất khỏe mạnh
10. Phương (du học sinh ở Anh mới về nước) - to khỏe hơn bất cứ người nào trên QBO mà mình đã từng gặp :smt043
11. Bạn của Phương

QBO đã được chị Trang (đầu mối cung cấp giày) dẫn vào kho và .... gần chục thùng giày (đã được đóng gói trong túi bóng) và gần chục bao tải đựng giày.

Do không gian bị giới hạn nên Cầu Hà Nội quyết định chuyển tất cả về Quảng Bình và phân loại sau.
Toàn bộ hàng đã được chuyển bằng xe tải ra bến Nước Ngầm để vận chuyển về Quảng Bình (giao dịch xe cộ do Timekiller thực hiện, kinh phí vận chuyển sẽ do QBO đảm nhiệm - Dự kiến khoảng 600-800K)

Thời gian và địa điểm nhận hàng ở Quảng Bình sẽ do Timekiller thông báo sau (nhưng chắc là ngày mai hoặc CN là đến nơi)

Tình hình giày (rất quan trọng):
+ Giày mới (nằm trong kho từ rất lâu - khoảng 1-2 năm)
+ Số lượng mười mấy bao tải đó có kích thước không bằng nhau và theo dự kiên của mình có khoảng 1000 chiếc (không đồng nghĩa với 500 đôi) -> Cần phải nhặt nhạnh và phân loại (?)
+ Giày khá moden (phải nói là không phù hợp với việc tặng cho học sinh (nơi SCMCT dự định sẽ đến)
+ Kích thước giày chủ yếu có cỡ từ 37-42
+ Theo bảng giá trên giày thì từ 95K - 295K

Tạm thời như thế đã. Nói chung lúc vào kho giày, mình khá ngỡ ngàng vì moden của giày nhưng thiết nghĩ người ta đã có ý cho (?) thì mình cứ nhận. Họ cũng đã đề nghị mình nhặt nhạnh và kiểm lại vì có thể trong 1 bao giày đó, nó không bao gồm các đôi giày (đại khái là giày sản xuất theo dây chuyên nhưng bị lỗi gì đó và mẫu mã cũng khác nhau). Phía cho rất quan ngại việc họ tặng QBO 1 "mớ hổ đốn".
Nhưng anh em QBO quyết định đóng gói và vận chuyển tẩt cả về QB rồi .. tính sau (vì theo như chuyên gia timekiller tính toán là chi phí cho việc vận chuyển về kho tại HN và phân loại rồi vận chuyển từ kho ra bến xe sẽ tốn kém hơn nhiều).
Mai mình sẽ về QB, nếu "hàng về" thì có thể mình sẽ tham gia cùng mọi người để phân loại và lựa chọn phương án tốt nhất cho đợt hàng lần này.
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Câu chuyện Những đôi giày ...

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách