Bạn đang xem trang 1 / 4 trang

QBO Hà Nội - HỌP MẶT

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 9 27, 2010 3:54 pm
gửi bởi nongdan8x
Hà Nội đang tiết thu, đang ngào ngạt hương hoa sữa, và Hà Nội đang đón chào Mr Phucdm từ Quảng Bình ra du hý xem tiền Đại lễ 1000 năm Thăng Long.
Hôm qua, em ND8x đã đưa anh Phucdm đi dạo hết Hà Nội, còn chiều nay, ACE ở HN tổ chức buổi offline với nội dung như sau:
1. Menu: Ăn lẩu
2. Địa điểm: Chưa fix ( dự tính Lẩu vỉa hè Cao Bá Quát, or Kim Mã...)
3. Thời gian: Sau 5h chiều - khoảng 18h, ngày 27/9/2010
4. Thành phần: Anh Ten, chị Hà LĐ, chị Hà Vờ nờ nờ, em Qblove, anh Phucdm,chị Xíu ( 70% là đi)...( Đội hình 8x) :chuoi :chuoi :chuoi
Thân mời ACE trong và ngoài HN tới dự buổi offline này :smt043 :smt043 :smt043 :vn :vn

Re: QBO Hà Nội -Offline

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 9 27, 2010 5:06 pm
gửi bởi nguoinguon
NN đăng kí một chân nhá :chuoi

Re: QBO Hà Nội -Offline

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 9 27, 2010 5:19 pm
gửi bởi kjmcam
nongdan8x đã viết:Hà Nội đang tiết thu, đang ngào ngạt hương hoa sữa, và Hà Nội đang đón chào Mr Phucdm từ Quảng Bình ra du hý xem tiền Đại lễ 1000 năm Thăng Long.
Hôm qua, em ND8x đã đưa anh Phucdm đi dạo hết Hà Nội, còn chiều nay, ACE ở HN tổ chức buổi offline với nội dung như sau:
1. Menu: Ăn lẩu
2. Địa điểm: Chưa fix ( dự tính Lẩu vỉa hè Cao Bá Quát, or Kim Mã...)
3. Thời gian: Sau 5h chiều - khoảng 18h, ngày 27/9/2010
4. Thành phần: Anh Ten, chị Hà LĐ, chị Hà Vờ nờ nờ, em Qblove, anh Phucdm,chị Xíu ( 70% là đi)...( Đội hình 8x) :chuoi :chuoi :chuoi
Thân mời ACE trong và ngoài HN tới dự buổi offline này :smt043 :smt043 :smt043 :vn :vn


Kjmcẩm chân dài xin nửa vé ..... nghe mà thèm hà nội

Re: QBO Hà Nội -Offline

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 9 27, 2010 6:19 pm
gửi bởi Cột
Thành phần vui quá là vui!
Sao mình vui thế này!

Re: QBO Hà Nội -Offline

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 9 30, 2010 10:53 am
gửi bởi nongdan8x
Cột đã viết:Thành phần vui quá là vui!
Sao mình vui thế này!

hihi anh Cột ơi, bjo mọi ng lại chuẩn bị đi gặp mặt kìa. anh đi Ves3 ra đây đi, mọi ng đợi anh...

Re: QBO Hà Nội -Offline

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 9 30, 2010 12:28 pm
gửi bởi Cột
Dịp 10/10 sẽ có mặt ở HN :vn . Khi đó trời mát, ta phải làm 1 bữa :smt101 hoành tráng có kèm cả :bn :gt :tan :-({|= nhỉ!

Re: QBO Hà Nội -Offline

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 9 30, 2010 3:03 pm
gửi bởi nongdan8x
Chị Hà Lờ Đờ gọi điện đi hẹn tới số 1 Hàng Cót, em lên đón chị Xíu đi cùng, và vẫn chắc mẩn là ăn BÚN ĐẬU mắm tôm. Hai chị em mừng lắm, chị Xíu còn ko kịp đi giày cao gót, lấy vội được đôi dép lê,. hớt ha hớt hả chạy lên xe em. Mò mãi cũng tới Hàng Cót. Ngẩng mặt lên thì ối trời " Lẩu Dê Nhất Ly". Mặt chị Xíu ửng hồng lên vì ...vì vì Ngại đi do đi dép lê tới gặp anh chị em... :) :)
Đúng 11h30 ACE có mặt, có 7 người, bô lão và người trẻ đều có... Hiệp 1 ăn Dê nướng :smt101 :smt101 :smt101 , hiệp 2 ăn lẩu :smt101 :smt101 :smt101 , hiệp 3 là 13h45 rồi nên về đi làm.... :chan :chan :vn ACE mặt đỏ tưng bừng, kèm theo đường phố Hà Nội đang đỏ rực màu của cờ tổ quốc, và đèn lồng...Thật là tuyệt vời.... :chuoi :chuoi :vn

Re: QBO Hà Nội -Offline

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 9 30, 2010 7:08 pm
gửi bởi myngoc
Này! Anh Nông dân... hỏi 1 câu khí không phải. Ăn dê xong trong người nó thế nào??? :mozilla_cool: :l :l :l
Tui đây nhiều lần muốn xuống cầu dài ăn thịt dê tùng xẻo lắm nhưng bọn chúng nó không cho đi. Thèm :mozilla_cool:

Re: QBO Hà Nội -Offline

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 9 30, 2010 11:42 pm
gửi bởi tendresses
vụ dê này ăn xong thì biết đúng là dê thiệt :chuoi buổi trưa mà uống mỗi người ôm 1 xị Ngọc Dương thì cũng vào khá đấy. Chưa kể mây anh em còn mồi bắng ken nữa =D>
Tuy nhiên uống không đã nên tối lại í ới để tiếp tục chương trình nhưng lại không thành.
Để rồi sau 1 hồi lượn lờ phố xá ngắm cảnh và ngửi khói thì mấy anh em lại ngửi thấy mùi rượu (nướng) cuối tuần ni. Chắc là to lắm nên mới ngửi được từ bây giờ. :smt101 :smt101
Cái ni đang trong vong bí mật :mozilla_innocent:

Re: QBO Hà Nội -Offline

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 10 01, 2010 10:15 am
gửi bởi nongdan8x
Hihi. Bây giờ em mới biết trưa qua uống rượu gì? hihihi. :chuoi
Cả ngày qua, ACE QBO HN đi hăng thật. :smt043 Trưa đi ăn, tối đi lượn lờ phố Hà Nội. :chuoi :chuoi :vn Thật khó quên khi bốn anh em rong ngoài đường, ngắm người, ngắm sắc màu rực rỡ, hưởng gió mát mùa thu và mùi hoa sữa, rồi dừng lại là cốc trà chanh mát lạnh nhưng ít đường nên hơi chua...và ca 3 cuối cùng, lọt là em ND8x và chị Xíu, lại hạ bệ tại cà phê Đông Kinh để nghỉ ngơi 1 chút.... :) :) :)
Về tới nhà, ng hơi mệt nhưng cảm thấy vui vui vì có 1 buổi tối thật ý nghĩa. Cảm ơn 2 anh, 1 chị nhé. :hoa :hoa :vn