SG:: Con chưa về, chưa về lòng thắt cơn đau!

  

SG:: Con chưa về, chưa về lòng thắt cơn đau!

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoaphuongtrang » Thứ 4 Tháng 10 06, 2010 4:43 pm

Trong đợt lũ lịch sử đang diễn ra tại quê hương, nhà của thành viên huuhoan đang bị chìm sâu trong nước lũ cùng toàn thể xóm làng của Minh Hoá, trong khi đó, ba của thành viên này đang bị bệnh cũng nặng. Thay mặt QBO ở SG, xin phép kêu gọi mọi người (trước tiên là QBOer tại SG) chung tay vì thành viên của mình. Nếu được, xin mọi người cho ý kiến về một buổi offline trong thời gian sớm nhất. Theo mình thì tối mai, (7/10/2010). Ý kiến mọi người thế nào?
Quen biết đầy thiên hạ,
tri kỷ được mấy người?
Hoaphuongtrang
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 175
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 5 22, 2007 6:47 pm
Đến từ: Đức Phổ - Đồng Hới

Re: Khẩn

Bài viết chưa xemgửi bởi nguyenthang » Thứ 4 Tháng 10 06, 2010 5:00 pm

Hoaphuongtrang đã viết:Trong đợt lũ lịch sử đang diễn ra tại quê hương, nhà của thành viên huuhoan đang bị chìm sâu trong nước lũ cùng toàn thể xóm làng của Minh Hoá, trong khi đó, ba của thành viên này đang bị bệnh cũng nặng. Thay mặt QBO ở SG, xin phép kêu gọi mọi người (trước tiên là QBOer tại SG) chung tay vì thành viên của mình. Nếu được, xin mọi người cho ý kiến về một buổi offline trong thời gian sớm nhất. Theo mình thì tối mai, (7/10/2010). Ý kiến mọi người thế nào?

Nguyenthang cũng xin nói thêm .gia đình Nguoiguon cũng đang chìm sâu trong nước lũ.
Cuộc sống muôn màu
Hình đại diện của thành viên
nguyenthang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1022
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 5 17, 2009 4:08 pm

Re: Khẩn

Bài viết chưa xemgửi bởi nhoong » Thứ 4 Tháng 10 06, 2010 5:33 pm

Hoaphuongtrang đã viết:Trong đợt lũ lịch sử đang diễn ra tại quê hương, nhà của thành viên huuhoan đang bị chìm sâu trong nước lũ cùng toàn thể xóm làng của Minh Hoá, trong khi đó, ba của thành viên này đang bị bệnh cũng nặng. Thay mặt QBO ở SG, xin phép kêu gọi mọi người (trước tiên là QBOer tại SG) chung tay vì thành viên của mình. Nếu được, xin mọi người cho ý kiến về một buổi offline trong thời gian sớm nhất. Theo mình thì tối mai, (7/10/2010). Ý kiến mọi người thế nào?

Không biết huuhoan là ai nhỉ???
Thở đi - nhẹ một kiếp người
Vui đi - để có nụ cười thênh thang
Hình đại diện của thành viên
nhoong
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 213
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 7 28, 2007 8:45 pm

Re: Khẩn

Bài viết chưa xemgửi bởi nho_QB » Thứ 4 Tháng 10 06, 2010 5:35 pm

Mọi người ơi, ko chỉ có 2 thành viên đó, còn nhiều thành viên nữa chứ ạ, nhiều vùng khác ở Lệ THủy, Quảng Ninh, Quảng Trạch cũng chìm trong lũ lụt, nếu như nhà ngập chìm trong nước lũ thì còn gì nữa nhỉ???
Em là con gái trong khung cửi
Dệt lụa quanh năm với mẹ già.
nho_QB
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 402
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 12, 2009 5:42 pm
Đến từ: BL-SG

Re: Khẩn

Bài viết chưa xemgửi bởi kid1412 » Thứ 5 Tháng 10 07, 2010 9:25 am

anh chị em ơi , lên kế hoạch quyên gop ủng hộ nhà mình đi thôi. Anh chị em đang mong chờ nè! em đang bận nên hok viết đc chị hô hào thui :((
Hình đại diện của thành viên
kid1412
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 180
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 3:26 pm

Re: Khẩn

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 5 Tháng 10 07, 2010 9:36 am

Ủng hộ ý kiến của HPT, đơn giản chỉ vì lâu nay QBO toàn làm việc vì cộng đồng QB nay đã đến lúc cần/nên/phải làm việc vì cộng đồng QBO.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Khẩn

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 5 Tháng 10 07, 2010 10:05 am

Nghe bảo nhà chú Toản cả hồ cá ra sông ra biển hết. Tội, hồ cá cuối năm bán để cưới vợ rứa mà Trời lấy mất (ước tính mất gần cả 100 triệu đồng). Tình hình ni eh phải đợi đến mùa cá năm sau thôi.
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Khẩn

Bài viết chưa xemgửi bởi AnhhaiSG » Thứ 5 Tháng 10 07, 2010 10:47 am

Rec đã viết:Ủng hộ ý kiến của HPT, đơn giản chỉ vì lâu nay QBO toàn làm việc vì cộng đồng QB nay đã đến lúc cần/nên/phải làm việc vì cộng đồng QBO.


Hai Lúa SG Confirmed!
Mọi ngừoi cho địa điểm sớm nhé

A2SG
----- No Status -----
AnhhaiSG
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 545
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 12, 2010 2:14 am

Re: Khẩn

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdantrocdau » Thứ 5 Tháng 10 07, 2010 11:09 am

Rec đã viết:...nay đã đến lúc cần/nên/phải làm việc vì cộng đồng QBO.

Nhiệt liệt ủng hộ!!!
focus đã viết:Nghe bảo nhà chú Toản cả hồ cá ra sông ra biển hết. Tội, hồ cá cuối năm bán để cưới vợ rứa mà Trời lấy mất (ước tính mất gần cả 100 triệu đồng). Tình hình ni eh phải đợi đến mùa cá năm sau thôi.

Bác để cho Hà Thành im re rứa thì CÓ TỘI hơn!
Mã: Chọn tất cả
[quote="focus"][size=120][color=#FF0000]Điểm cầu Hà Nội [/color][/size]

1. Ban điều hành
- Nhóm trưởng: Tendress
- Nhóm phó: Nongdan8x, Btqb
- Thủ quỹ: Hantt (Havnn)

2. Ban tư vấn
- focus (trưởng ban)
- Timekiller
- Hoacomay
- Banana
- No

 =D>  =D>  =D>  =D>  =D>[/quote]

Đâu rồi ban tư vấn, Mô rồi Ban Điều hành?
[you*]
Hình đại diện của thành viên
nongdantrocdau
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 765
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 01, 2006 2:37 pm
Đến từ: Trời

Temp

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa sữa » Thứ 5 Tháng 10 07, 2010 1:59 pm

HS có ý kiến một tẹo ạ:
1. Nhất trí với việc nên làm một việc giúp nhau trong các thành viên QBO ( Thực ra điều này đã làm nhưng mới chỉ đóng khung ở Hiếu và Hỉ, giờ thêm giúp nhau khi khó khăn đột xuất )
2. Làm thế nào? Vấn đề này thì cần phải bàn cụ thể (và bàn nhanh kẻo lúc muốn thực hiện thì lại ...muộn) vì đôi khi làm chưa đúng lại không giúp được mà còn gây tổn thương cho nhiều người.
3. Đương nhiên là phải đoàn kết vì nếu không lại gây cục bộ theo từng nhóm gây mất đoàn kết không đáng có. Vậy nên làm gì cũng cần tập trung. ( Không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng _ Hì)
PM: Phê bình ND8x chỗ nào cũng comment loạn cả lên. Việc nào ra việc đó dù có văn thơ Lai Láng như bác nào đó đã khuyến khích. :chan :chan :chan Việc ND8X làm chương trình ở QB hãy trao đổi với bác REC và làm như TLS ấy . Mọi thứ cần có trình tự của nó.
Yêu hơn mọi yêu thương
Mà cuộc đời đã có...
Hoa sữa
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 425
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 7:36 am

Trang kế tiếp

Quay về Chi hội Sài thành

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron