SG:: Con chưa về, chưa về lòng thắt cơn đau!

  

Re: SG:: Con chưa về, chưa về lòng thắt cơn đau!

Bài viết chưa xemgửi bởi saokhue » Thứ 6 Tháng 10 08, 2010 10:55 am

có ai làm ơn cho mình xin số của eng REC hoặc eng Huy với, đang kêu gọi được80trieu tiền ủng hộ, người ta cần ngay
Mời các bạn ghé thăm và ủng hộ Shop áo mùa đôngShop ga chống thấm dành cho những nhà có trẻ em của mình nhé
saokhue
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 596
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 07, 2007 3:52 pm

Re: SG:: Con chưa về, chưa về lòng thắt cơn đau!

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 6 Tháng 10 08, 2010 12:38 pm

Mấy hôm nay đã mệt nhoài theo lũ, giờ lại đọc thêm "tâm sự" của các bạn nữa làm mình sờ troét hẵn luôn. :smt017
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: SG:: Con chưa về, chưa về lòng thắt cơn đau!

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 6 Tháng 10 08, 2010 1:09 pm

nho_QB đã viết:Còn chuyện off ngày hôm qua, trước khi mời thành viên của các tổ chức khác cùng đồng hành thì nên bàn bạc trước với mọi người, vì QBO vốn lâu nay hoạt động độc lập nên hôm qua có vẻ bị động với tình huống xảy ra, mọi ng ko có ý kiến vì trong buổi off ko chỉ có thành viên của 2 bên mà còn có nhiều anh/chi khác ko phải ng QB, hoặc ko tham gia 1 tổ chức nào cả, thật ko hay nếu họ thấy mình ko đoàn kết, ko thống nhất được ý kiến, quan điểm với nhau trong khi chúng ta đều là ng QB, đều vì 1 mục đích chung ko vì danh lợi hay lợi nhuận. Cái này sẽ rút kinh nghiệm cho những lần sau.



1. Chỗ đỏ đỏ: Mấu chốt của vấn đề đấy!
Mấy hôm nay, các cầu họp hành và không có định hướng, mục tiêu tuy rõ nhưng vẫn mang tính tự phát, không đồng bộ nên động đâu vướng đấy.
Tóm lại cho cầu TPHCM.
- QBO sẽ có chương trình độc lập riêng cho mình. Chương trình MDAN 2010 sẽ hướng đến việc cứu trợ lũ lụt và sẽ tổ chức sớm hơn dự kiến (mùa Đông)
- Các thành viên và các nhóm có quyền chọn lựa hướng đi cho mình/cho nhóm trong đợt này là đi cùng QBO hay liên kết với các nhóm khác để tiến hành kịp thời.
- Hiện tại việc liên kết giữa QBO với các tổ chức đang gần quá tải (vì đợt này nhiều tổ chức hướng về QB lắm, gần như là 1 phong trào), đấy là 1 điều rất tốt cho QB mình nói chung và những vùng lũ nói riêng.
-> Trong hoàn cảnh này, với lực lượng và tiềm lực thế này thì QBO sẽ có quyết định sớm. Và vấn đề ở chỗ tấm lòng mình luôn hướng về quê hương, QBO có thể xuất phát châm hơn nhưng thường hiệu quả rất tốt và rõ rệt.

2. Vấn đề giúp đỡ cá nhân trên QBO thì mình nghĩ thế này:
Rất nhiều bạn trên QBO có hoàn cảnh cực kỳ éo le, đó là sự mất mát lớn về người, tài sản,.... DO sức QBO có hạn nên chúng ta không thể giúp đỡ trọn vẹn ai cả. Và chắc bạn đó cũng nhìn sang và hiểu rằng, quanh ta vẫn còn nhiều hoàn cảnh éo le hơn. Cứ nghĩ như vậy đi cho thoải mái tâm hồn và đừng quá trách móc anh em.

Đường về quê mình còn dài lắm, đừng sợ chậm chân mà hãy đặt mục tiêu là chúng ta sẽ phải đến
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: SG:: Con chưa về, chưa về lòng thắt cơn đau!

Bài viết chưa xemgửi bởi minhluyen » Thứ 6 Tháng 10 08, 2010 1:33 pm

trước tiên cho em gửi lời xin lỗi tới chị hoaphuongtrang vì chưa nói rõ cho chị nên có lẽ đã làm chị hiểu lầm, e xin nói tóm gọn tình hình thế này, âu cũng cho cả nhà rõ luôn:

Từ những ngày đầu báo chí đưa tin về hậu quả của trận lũ vừa rồi, có rất nhiều người đã nghĩ ngay đến việc làm gì đó để ủng hộ cho quê hương, và có những lời kêu gọi rất sớm từ các trang xã hội như facebook, nguoiquangbinh.net . Bản thân em là một người hay tham gia công tác xã hội nên trong đầu cũng đã có những dự tính, có nhiều người liên lạc muốn ủng hộ nhưng e vẫn bảo đợi, đợi kế hoạch từ QBO....
Em hiện đang ở cùng nhà với kid, một thành viên của QBO và cũng là một admin của nhiều cộng đồng, thỉnh thoảng kid thấy một lời kêu gọi ủng hộ nào là kêu lên : "anh, mọi người ủng hộ nhiều rồi, mình làm gì đi chứ ", e bảo "đợi kế hoạch từ các bác". Thỉnh thoảng nhiều người liên lạc vì muốn ủng hộ làm e cũng sốt ruột....như vậy chưa kêu gọi chính thức nhưng đã có một lực lượng nho nhỏ muốn tham gia đóng góp.
Trưa thứ 4 vừa rồi chị Tuấn gọi cho em, nói QBO mình phải làm gì ngay cho Hoàn. OK, nhận thấy tình hình cấp bách, không thể đợi, vậy là buổi gặp mặt tối qua hình thành, từ tấm lòng và nhiệt huyết của chị hoaphuongtrang cho một thành viên của QBO.
Vì là một hành động xuất phát từ cái tâm nên bao nhiêu thành viên muốn ủng hộ em gọi đi hết, em có gọi thêm mấy em út bên Chuyên QB cũng vì muốn lực lượng đóng góp ủng hộ mạnh hơn,thật quý vì anhhaiSG lúc nào trong các hoạt động tình nguyện cũng rủ rê mời thêm được nhiều bạn để đóng góp, conggio ở nhà mong đợi cuộc gặp, kẻo có mấy đứa bạn miền Tây cứ hỏi thư ngỏ để kêu gọi đóng góp trong cộng đồng của họ, HoangYen bên NQB cũng đợi ku kid, vì bên công ty Yến có một nhóm làm tình nguyện đang đợi để cùng chung sức với chúng ta.
Từ đó cho nên nảy ra trong em ý tưởng : "làm một cuộc vận động quyên góp lớn cho quê hương", và chắc chắn rằng : phải có gì đó ưu tiên cho các thành viên QBO của chúng ta... nó là cấp bách, cần thiết.
Chỉ đơn giản là vậy, tối hôm qua em cũng có nói rồi nhưng có lẽ tại vì đông người , nhiều ý kiến xung quanh nhiều chủ đề nên có nhiều người chưa hiểu, với lại hôm qua có cả hội đồng hương ĐH giao thông vận tải, Chuyên QB và vài khách mời không phải người QB nữa,trước đó có nói qua tình hình của Hoàn, của Nguoinguon và vợ sắp sinh.
Cái này là lỗi của em khi sau đó chưa kịp thông báo rõ lại cho chị hoaphuongtrang,em thành thật xin lỗi chị, vì cuộc gặp mặt xuất phát từ ý tưởng của chị, không những ý tưởng mà nó còn xuất phát từ cái tâm khi lo lắng cho thành viên trong diễn đàn mình, chỉ có hiểu nhầm nho nhỏ thôi chị à, đừng vậy nữa chị nhé. Giờ chúng ta nên dồn sức cho chiến dịch này thì tốt hơn,tối qua vietrans và áo 2 dây cũng đã ủng hộ nóng, nên quỹ để ủng hộ cho Hoàn chắc sẽ ko thiếu, mình còn nhiều thành viên nữa mà.

Ngay trong lúc em viết topic này, yahoo cũng bị buzz liên tục vì "thư ngỏ đâu rồi anh, nhanh để em gửi", "em gửi thư ngỏ nhanh để chị chuyển cho mấy đứa".......điện thoại cũng nhận cuộc gọi liên tục.

Đó là những lời giải bày của em dành riêng cho chị Tuấn, và cho cả nhà cùng hiểu lý do.Và đây là chiến dịch lớn của những người QB tại tpHCM:
- Tên chiến dịch (tạm thời): Hướng về Quảng Bình
- Lực lượng tham gia hiện nay: quangbinhonline.com, nguoiquangbinh.net, chuyen-qb.com, hội trường THPT Ninh Châu….và đang liên hệ tiếp
Sở dĩ có sự liên kết này vì đây là một hoạt động của những người con của QB hướng về quê hương, nếu có một chiến dịch chung, với cái tên đồng nhất thì sẽ dễ hơn trong việc vận động các nhà hảo tâm, mỗi người sẽ là một điểm cầu trong nhóm bạn họ chơi, trong công ty họ làm, tổ chức họ tham gia.......cùng một mục đích chung, một quê hương chung thì tại sao ta lại không đoàn kết với nhau nhỉ?
cty mất net giờ e mới post bài được
L.M.L
minhluyen
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 181
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 27, 2006 12:38 pm
Đến từ: tp.HCM

Re: SG:: Con chưa về, chưa về lòng thắt cơn đau!

Bài viết chưa xemgửi bởi minhluyen » Thứ 6 Tháng 10 08, 2010 1:41 pm

Em đồng ý và cảm ơn ý kiến của bác Huy, cuộc họp hôm qua cũng là tự phát nên còn vướng nhiều chổ là vì thế, e đã đợi QBO cho đến khi chị Tuấn đề nghị ọp, với lại QBO cũng đang chống lũ nên e nghĩ nên làm ngay, và làm liền chiến dịch này . E thấy đó ko phải là chạy theo phong trào mà cùng vì một cái mục đích lớn lao mà thôi, quê hương đang đợi. Vừa có người gọi điện cho em nêu ý kiến thống nhất chương trình trên toàn quốc, ở HN nghe nói cũng thống nhất được 1 số rồi.
Nhà hảo tâm cứ tìm đến chúng ta mà cứ đợi thì làm sao mà đóng góp được.
L.M.L
minhluyen
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 181
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 27, 2006 12:38 pm
Đến từ: tp.HCM

Re: SG:: Con chưa về, chưa về lòng thắt cơn đau!

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdantrocdau » Thứ 6 Tháng 10 08, 2010 1:58 pm

Mã: Chọn tất cả
Chính phủ cứu trợ khẩn cấp Hà Tĩnh và Quảng Bình 200 tỷ đồng, 2000 tấn gạo

Ngày 7/10, Phó Thủ tướng Chính phủ - Hoàng Trung Hải đã dẫn đầu Đoàn công tác tới thị sát và động viên 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trước mắt, Chính phủ hỗ trợ Hà Tĩnh và Quảng Bình mội địa phương 1.000 tấn gạo, 100 tỷ đồng để ứng cứu khẩn cấp cho bà con; sau đó sẽ xem xét và hỗ trợ thêm.

Em thành viên...cũ nhưng cũng xin bon chen một vài ý kiến:
Hướng về Quảng Bình thì đã có xã hội lo, QBO chưa đủ tầm, đủ tiền, đủ tài để làm và có làm thì cũng như muối bỏ biển.
Viên liên kết với các diễn đàn, chi hội khác chắc sẽ gặp rắc rối về sau như đối tượng để nhận được ủng hộ là ai, thực hiện như thế nào, ai là người chủ trì, thành phần tham gia thực hiện gồm có những ai...đó là chưa nói đến chuyện sẽ có tranh cãi NQB.NET, QBO, ChuyenQB...về việc phân phát tiền ủng hộ, rồi quay lại ném đá nhau bể đầu thì tránh kg kịp.
Theo ý em thì đợt này chỉ nên hướng về thành viên QBO và chiến dịch MĐAN sắp tới và vẫn do QBO chủ trì để QBO và các điểm cầu chủ động là tốt nhất.
[you*]
Hình đại diện của thành viên
nongdantrocdau
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 765
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 01, 2006 2:37 pm
Đến từ: Trời

Re: SG:: Con chưa về, chưa về lòng thắt cơn đau!

Bài viết chưa xemgửi bởi kid1412 » Thứ 6 Tháng 10 08, 2010 8:31 pm

chừ răng đây anh chị em ???
:chan
Hình đại diện của thành viên
kid1412
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 180
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 3:26 pm

Re: SG:: Con chưa về, chưa về lòng thắt cơn đau!

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa sữa » Thứ 6 Tháng 10 08, 2010 9:20 pm

Thì cứ như nghị quyết mà làm. Tại sao phải băn khoăn.
Yêu hơn mọi yêu thương
Mà cuộc đời đã có...
Hoa sữa
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 425
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 7:36 am

Re: SG:: Con chưa về, chưa về lòng thắt cơn đau!

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Thứ 6 Tháng 10 08, 2010 10:08 pm

Trên kia bác Focus có lẽ đã nói cạn nhẽ rồi. Cá nhân em tán thành ý kiến của bác Focus. Cũng chia sẻ với những lo nghĩ của minhluyen và kid.

Nói thêm một chút: Để có cái dòng chữ chạy trên banner của diễn đàn (QBO: Diễn đàn của những người yêu mến Quảng Bình), các thành viên của QBO một thời đã từng phải trăn trở, vượt ra khỏi "cái tôi" QBO của mình. Bây giờ, hãy làm đúng như thế, hãy mở lòng ra, trở thành cầu nối tin cậy cho những cá nhân, nhóm, tổ chức đang hướng về Quảng Bình. Đương nhiên, QBO cần làm đúng sức của mình :smt032 .
"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

Re: SG:: Con chưa về, chưa về lòng thắt cơn đau!

Bài viết chưa xemgửi bởi emgaisg » Thứ 6 Tháng 10 29, 2010 9:27 pm

lần đầu tham gia diễn đàn. thấy các anh chị vì chuyện chương trình cứu trợ mà giận nhau làm cho những thành viên mới như em thấy cũng buồn. chuyện cứu trợ thì nói chung ở đâu cũng thấy phát động phong trào. từ cơ quan xí ngh đến các tổ chức nhỏ và cả cá nhân. nói chung tất cả đều thể hiện một tấm lòng nhân ái. lũ lụt qua đi.. hậu quả không phải chỉ riêng một người, một tỉnh nào mà là cả miền trung yêu dấu. dù cho là QB hay HT thì cung đều đáng thương. chúng ta là hội QBO ngay từ đầu chương trình đã nói rõ là tập trung lo cứu trợ cho các em học sinh và mua con,cây giống cho bà con hồi phục sau lũ. đó là một mục tiêu hay và đẹp. ta cứ thống nhất như thế mà làm. trong quá trình thực hiện nếu như phát sinh những nhu cầu khác như: ủng hộ ACE trong QBO thì chúng ta nên đưa vào một chương trình khác. số tiền mà quyên góp trên danh nghĩa ủng hộ đồng bào QB thì mình phải sử dụng đúng như thế. và em nghĩ khi minh đi ủng hộ thì nên công tư phân minh. ý tưởng ủng hộ cho QBOers là tốt đẹp. vậ thì minh nên làm cho nó đẹp hơn bằng cách " chín bỏ làm mười" đừng giận nhau làm gì cho mất tình đoàn kết. nếu như QBO phát động thêm chương trình " VÌ QBOers" thì em xin được là người đầu tiên tham gia. :smt032
emgaisg
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 9
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 10 29, 2010 8:40 pm

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Chi hội Sài thành

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron