SG:: Con chưa về, chưa về lòng thắt cơn đau!

  

Re: SG:: Con chưa về, chưa về lòng thắt cơn đau!

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 5 Tháng 10 07, 2010 3:47 pm

Gửi Sài Gòn,

Trước hết, xin phép HPT cho edit tiêu đề của topic nhằm làm rõ hơn nội dung của vấn đề thảo luận.

Tình hình QB lúc này rất căng thẳng, bạc trời là nước và chúng ta không ai nở khoanh tay đứng nhìn mà than vãn sụi sùi cũng không giải quyết được việc gì. Vậy nên, sức đến đâu làm đến đó. Tinh thần như HPT đã đặt vấn đề, mong rằng các thành viên chi hội Sài Thành bằng các mối quan hệ có thể, hãy đứng lên kêu gọi, vận động miền Nam ủng hộ miền Trung trong lúc hoạn nạn này.

Kế hoạch vận động thế nào, triển khai ra sao, ... nên chăng bắt đầu từ một buổi gặp mặt của các thành viên hạt nhân trong chi hội. Mọi công việc điểm cầu Sài Gòn nên chủ động chứ không cần đợi BDH QBO - cứu trợ mà.

Mong tin các bạn.

Mến, Rec.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: SG:: Con chưa về, chưa về lòng thắt cơn đau!

Bài viết chưa xemgửi bởi minhluyen » Thứ 5 Tháng 10 07, 2010 3:49 pm

Thông báo cho anh em QBO Sài Gòn về thời gian địa điểm họp tối nay:

- thời gian: 19h ngày 7/10/2010
- địa điểm : quán cà phê Mật Ngọt, đối diện trường đh ngoại thương, đường D5, P25, Q. Bình Thạnh, tpHCM

một tin vui từ hoangtrungspkt: hoangtrung đã vận động quyên góp trong công ty cho Hoàn được 4 triệu đồng, và chuẩn bị chuyển về quê. Thật là một tin vui ấm lòng
L.M.L
minhluyen
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 181
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 27, 2006 12:38 pm
Đến từ: tp.HCM

Re: SG:: Con chưa về, chưa về lòng thắt cơn đau!

Bài viết chưa xemgửi bởi nho_QB » Thứ 5 Tháng 10 07, 2010 4:12 pm

minhluyen đã viết:Thông báo cho anh em QBO Sài Gòn về thời gian địa điểm họp tối nay:

- thời gian: 19h ngày 7/10/2010
- địa điểm : quán cà phê Mật Ngọt, đối diện trường đh ngoại thương, đường D5, P25, Q. Bình Thạnh, tpHCM


Thông tin liên lạc:

1.A2SG: 0919 696 000
2.Luyến: 0985 999 923
Em là con gái trong khung cửi
Dệt lụa quanh năm với mẹ già.
nho_QB
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 402
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 12, 2009 5:42 pm
Đến từ: BL-SG

Re: SG:: Con chưa về, chưa về lòng thắt cơn đau!

Bài viết chưa xemgửi bởi hoangtrungspkt » Thứ 5 Tháng 10 07, 2010 5:36 pm

Oker la, xin đính chính lại với bạn Luyến là : Tổng số tiền công ty TNHH Shang Han ủng hộ cho bạn Hoàn tính tới thời điểm chốt là 3tr3.
Tối em ku Hoàn bận ca rồi k lên SG đc
http://vn.360plus.yahoo.com/hoangtrungspkt


Thụy bây giờ về đâu
Anh là chim bói cá
Em là bóng trăng ngà
Chỉ cách một mặt hồ
Mà muôn trùng chia xa
Hình đại diện của thành viên
hoangtrungspkt
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 527
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 9:53 pm
Đến từ: University of Technical Education HCM City

Re: SG:: Con chưa về, chưa về lòng thắt cơn đau!

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 5 Tháng 10 07, 2010 5:52 pm

hoangtrungspkt đã viết:Oker la, xin đính chính lại với bạn Luyến là : Tổn số tiền công ty TNHH Shang Han ủng hộ cho bạn Hoàn tính tới thời điểm chốt là 3tr3.

Thông tin rõ rành rành rứa còn đính chính chi nữa hả chú. 3tr3 là chưa tính khoản của đồng nghiệp đi vận động :mozilla_cool: Nếu tính vào có khi còn lên những 5M ấy chứ :smt043

Chúc chi hội Sài thành có một buổi làm việc hiệu quả. À, nhớ bầu bán nhân sự nữa nhé, 2 chi hội ngoài này có Ban bệ rồi đấy :smt043
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: SG:: Con chưa về, chưa về lòng thắt cơn đau!

Bài viết chưa xemgửi bởi thanas » Thứ 6 Tháng 10 08, 2010 5:40 am

Chào cả nhà!
Hôm bữa đi họp mặt với bác CPU, em có gởi bác ý 500k để ủng hộ chương trình SCMCT nhưng bác ý bảo chương trình này có nhà tài trợ lớn rồi nên để bác chuyển cho chương trình MDAN.
Em bận nên hok nắm được tình hình nhà ta. Mong các bác thông cảm!
Hôm qua em cũng hok thể offline cafe với mọi người, nhân đây em sẽ nhờ bác CPU chuyển số tiền ít ỏi đó vào chương trình ủng hộ những thành viên bị thiệt hại do bão lũ năm nay.
Cầu mong bão sớm qua và cuộc sống sớm trở lại bình yên!
Hãy cùng Thanas ủng hộ cuộc thi Miss BQO 2010 và vote cho Mss QBLOVE87 nhé!
viewtopic.php?f=149&p=59695
thanas
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 73
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 25, 2009 8:47 pm

Re: SG:: Con chưa về, chưa về lòng thắt cơn đau!

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoaphuongtrang » Thứ 6 Tháng 10 08, 2010 8:58 am

Mình có vài lời thế này:
Thứ nhất, mình đưa ý kiến này ở mục chi hội Sài thành, với mong muốn là các thành viên QBO ở sài gòn hãy nghĩ về nhau trước khi nghĩ đến người khác vì trong nhà phải vững mới đủ sức để cáng đáng việc chung. Do đó, ý của mình là QBO ở SG hãy vì thành viên của mình trước nhất, đừng bắt thành viên của mình lo cho cái chung trong khi họ cũng gặp hoàn cảnh khó khăn.
Thứ hai, việc mở rộng sự hỗ trợ để nó trở thành một hoạt động của QBO nói chung đối với quê hương Quảng Bình là cần thiết. Nhưng đó là mục tiêu thứ yếu. Nếu có khả năng thì các điểm cầu cùng bàn bạc, thống nhất và có phương án triển khai phù hợp.
Tối qua, QBO đã có buổi họp mặt, mình cũng đã tham dự. Nhưng mình không đồng ý với cách triển khai của Luyến. Và cũng đến tối hôm qua, mình mới hiểu rằng, QBO bây giờ không còn chung ý hướng với mình nữa. Mọi thứ đều có thể thay đổi. Thôi thì mình đành phải chấp nhận vậy. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng mình xuất hiện trên QBO.
Quen biết đầy thiên hạ,
tri kỷ được mấy người?
Hoaphuongtrang
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 175
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 5 22, 2007 6:47 pm
Đến từ: Đức Phổ - Đồng Hới

Re: SG:: Con chưa về, chưa về lòng thắt cơn đau!

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 6 Tháng 10 08, 2010 9:36 am

Hoaphuongtrang đã viết:Tối qua, QBO đã có buổi họp mặt, mình cũng đã tham dự. Nhưng mình không đồng ý với cách triển khai của Luyến. Và cũng đến tối hôm qua, mình mới hiểu rằng, QBO bây giờ không còn chung ý hướng với mình nữa. Mọi thứ đều có thể thay đổi. Thôi thì mình đành phải chấp nhận vậy. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng mình xuất hiện trên QBO.


Ấy chết, ai lại như thế. Tối qua họp hành tế nào và ai cầm chịch mà đến nông nỗi này :smt016 . Mà chuyện đâu hãy còn đấy, có hi mà từ biệt anh em sớm thế.

Hoaphuongtrang đã viết:Mình có vài lời thế này:
Thứ nhất, mình đưa ý kiến này ở mục chi hội Sài thành, với mong muốn là các thành viên QBO ở sài gòn hãy nghĩ về nhau trước khi nghĩ đến người khác vì trong nhà phải vững mới đủ sức để cáng đáng việc chung. Do đó, ý của mình là QBO ở SG hãy vì thành viên của mình trước nhất, đừng bắt thành viên của mình lo cho cái chung trong khi họ cũng gặp hoàn cảnh khó khăn.
Thứ hai, việc mở rộng sự hỗ trợ để nó trở thành một hoạt động của QBO nói chung đối với quê hương Quảng Bình là cần thiết. Nhưng đó là mục tiêu thứ yếu. Nếu có khả năng thì các điểm cầu cùng bàn bạc, thống nhất và có phương án triển khai phù hợp.


Theo 2 ý kiến này thì không hiểu tối qua cầu SG họp và đã bàn những gì? Có khi phát ngôn viên cầu TPHCM (Minh Luyến) cứ nêu ra đây, anh em cũng góp ý và giải quyết ổn thỏa. Mùa lũ, con chưa về lòng thắt cơn đau, bây giờ lũ đang rút, nắng chuẩn bị lên, lòng người phải vững và phải lấy lại tinh thần để cùng giúp nhau qua bỉ cực chứ răng lại ri.
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: SG:: Con chưa về, chưa về lòng thắt cơn đau!

Bài viết chưa xemgửi bởi nho_QB » Thứ 6 Tháng 10 08, 2010 10:16 am

Hoaphuongtrang đã viết:Mình có vài lời thế này:
..... Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng mình xuất hiện trên QBO.


Chị,
Quả thực là tối qua cũng bất ngờ, bất ngờ vì có lẽ là lần đầu tiên có 1 lượng thành viên tham gia đông như thế cho 1 chương trình ở sg, bất ngờ vì 1 mục đích và đã làm nó có sức ảnh hưởng lan tỏa tới rất nhiều ng và sự quan tâm của những ng con QB xa quê, có cả những ng yêu mến QB..., ai cũng muốn sẽ chia, ai cũng muốn làm 1 cái gì đó, ....và cũng bất ngờ là có sự tham gia của hơn 1 nhóm cộng đồng, ko chỉ đơn thuần là QBO,
Có lẽ vì sự xuất hiện của các bạn bên CHuyên QB nên đã làm cho mục đích và suy nghĩ của mọi ng ko được đồng nhất. Từ lời kêu gọi để giúp đỡ cho thành viên của QBO, nhưng trong suy nghĩ của mọi ng ai cũng muốn giúp đỡ ko chỉ là thành viên mà còn nhiều ng khác nữa, những ng đang trong hoàn cảnh khó khăn.
Từ tin nhắn của chị, em đã suy nghĩ và đã gửi email cho mọi người mà chưa vội post lên QBo, vì em nghĩ nếu 1 khi đã đưa lên QBO thì vấn đề sẽ ko chỉ dừng lại ở đó, là chỉ giúp đỡ các thành viên của QBO, mà sẽ đi theo 1 hướng khác.
Với những ng đã tham gia buổi off ngày hôm qua, chúng ta có thể có hy vọng rằng chúng ta sẽ quyên góp được 1 số lượng ko nhỏ để ủng hộ cho QB, vì thế cũng đơn giản và dễ hiểu khi mọi ng muốn san sẻ nó cho một số lượng lớn những ng gặp khó khăn chứ ko riêng 1 cá nhân nào, và em nghĩ Hoàn cũng sẽ vui vẻ với điều đó, vì xung quanh Hoàn còn nhiều hoàn cảnh cũng khó khăn như thế và chắc Hoàn cũng muốn san sẽ niềm vui, sự quan tâm của mọi người tới những bà con, làng xóm xung quanh mình.
Còn về vấn đề ủng hộ, em nghĩ nếu ủng hộ cá nhân của QBO thì ta nên kêu gọi trong tập thể QBO, còn với những ng ngoài, việc họ có muốn ủng hộ cho cá nhân đó hay ko hay họ muốn ủng hộ cho nhiều ng khác thì mình ko thể áp đặt họ được. Với những khoản đóng góp, ủng hộ của các thành viên QBO, chúng ta có thể trích 50% trong số đó để ủng hộ cho Hoàn, số còn lại chúng ta cùng chung tay để hòa chung nhịp đập với những tấm lòng khác hướng về quê hương.

Còn chuyện off ngày hôm qua, trước khi mời thành viên của các tổ chức khác cùng đồng hành thì nên bàn bạc trước với mọi người, vì QBO vốn lâu nay hoạt động độc lập nên hôm qua có vẻ bị động với tình huống xảy ra, mọi ng ko có ý kiến vì trong buổi off ko chỉ có thành viên của 2 bên mà còn có nhiều anh/chi khác ko phải ng QB, hoặc ko tham gia 1 tổ chức nào cả, thật ko hay nếu họ thấy mình ko đoàn kết, ko thống nhất được ý kiến, quan điểm với nhau trong khi chúng ta đều là ng QB, đều vì 1 mục đích chung ko vì danh lợi hay lợi nhuận. Cái này sẽ rút kinh nghiệm cho những lần sau.

CHị ơi, chị đừng nói như thế, mọi ng sẽ buồn vì 1 cái ko lớn mà chúng ta lại chia rẽ nhau, Ở lại nhé chị.
Em là con gái trong khung cửi
Dệt lụa quanh năm với mẹ già.
nho_QB
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 402
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 12, 2009 5:42 pm
Đến từ: BL-SG

Re: SG:: Con chưa về, chưa về lòng thắt cơn đau!

Bài viết chưa xemgửi bởi nho_QB » Thứ 6 Tháng 10 08, 2010 10:36 am

EM xin được tóm tắt buổi off ngày hôm qua:

cả ngày nắng đẹp, tự nhiên đến lúc chuẩn bị để tham gia cho kế hoạch thì trời đổ mưa tầm tã, có lẽ trời cũng muốn thử lòng ng thì phải, :D nhưng ko vì thế mà nhụt chí anh hùng, hôm qua rất đông các thành viên đã đến tham dự:

1.A2SG
2.Hoaphuongtrang
3.minhluyen
4.nguyenthang
5.trangbeo
6.Kid
7.ruouvoxa (đúng chưa nhỉ? :smt032 )
8.evanescence + Bạn bên GTVT
9. Đôđô + Bạn
10. Vietrans
11. 2 chị ng QB (2 chị rất nhiệt tình trong việc ủng hộ này)
12. 10k241 + bạn
13. Việt (CHuyên QB)
14. Lợi (Chuyên QB)
15. một số thành viên bên Chuyên QB nhưng mình ko nhớ hết được.
16. AO2day đến sau cùng, ko dám vô nhưng mang lại niềm vui rất lớn :smt101


Tổng kết ngày hôm, sau khi trừ đi các khoản phải trả thì còn dư lại 205.000đ

Ủng hộ nóng:

Vietrans: 500.000đ
Ao2day: 500.000đ

em quyết định đưa hết số còn lại từ bữa SCMCT vô đây luôn.

Tổng cộng em đang giữ là 1.455.000đ

niềm vui cho những ngày đầu lũ rút, cho buổi đầu thực hiện chiến dịch, hi vọng mọi ng sẽ cùng chung tay để chúng ta có 1 kết quả thật tốt.

Cảm ơn tất cả các Anh/chị/em.
Em là con gái trong khung cửi
Dệt lụa quanh năm với mẹ già.
nho_QB
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 402
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 12, 2009 5:42 pm
Đến từ: BL-SG

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Chi hội Sài thành

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron