THÁNG 5: SG HỘI NGỘ

  

Re: THÁNG 5: SG HỘI NGỘ

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdantrocdau » Thứ 4 Tháng 6 01, 2011 12:33 pm

Casablanca đã viết:Hôm trước ngồi với nongdantrocdau 1 bữa mà mình đã lái xe ngoằn ngoèo, tưởng rằng gặp cao thủ ai ngờ..... sơn trung hữu sơn :((

Cái luật vào 3 ra 7 bây giờ SG họ đổi lại là vào 5 ra 7. (Họ vào từ đầu nhưng mới uống được 3 chai)
Thêm nữa SG bây giờ học kiểu mời ở quê. Nghĩa là cháu là con của chú bên ngoại, cháu mời bác 1 ly. Anh là ông trẻ anh mời chú 1 ly. Bác là em của mẹ cháu bác mời cháu 1 ly....
SG:
Em là Beo cùng tập đoàn với Anh2SG , em mời eng 1 ly.
Em là Mỵ Kiều bạn của Beo cũng ở trong tập đoàn với anh2sg, em mời eng 1 l
Em là Đăng bạn của em Beo với em My ở trong tập đoàn của anh2Sg, em mời eng 1 ly
Em là Tuấn chồng của Ngọc đồng hương với anh2SG em mời eng 1 ly
Rồi là bao nhiêu Em là cháu chắt chút chít, dây mơ rễ má cứ liên quan đến anh2sg là mời bác 1 ly.
Bác cứ coi cái tình hình mà mời kiểu nớ thì kg biết bác có đủ sức để mà chiến nữa kg :D
[you*]
Hình đại diện của thành viên
nongdantrocdau
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 765
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 01, 2006 2:37 pm
Đến từ: Trời

Re: THÁNG 5: SG HỘI NGỘ

Bài viết chưa xemgửi bởi nevergiveup258 » Thứ 4 Tháng 6 01, 2011 1:34 pm

Trăng Béo đã viết:Haha, a Trọc hum qua sướng nhé, có mỹ nhân Lưu Luyến đưa về khách sạn và phục vụ suốt đêm. Sáng nghe đồn cả 2 đều không đi làm , :smt043 :smt043 :smt043

Hèn chi sáng đi ăn sáng, hai người ai cụng bơ phờ, chắc là một đêm mất ngủ!
Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là Đồng chí của tôi!
Bắn ta đi, hỡi kẻ hèn nhát, mi chẳng qua chỉ muốn giết một con người!....
Hình đại diện của thành viên
nevergiveup258
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 44
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 12, 2008 1:20 pm
Đến từ: Việt nam

Re: THÁNG 5: SG HỘI NGỘ

Bài viết chưa xemgửi bởi As Eros » Thứ 4 Tháng 6 01, 2011 1:35 pm

nongdantrocdau đã viết:Cái luật vào 3 ra 7 bây giờ SG họ đổi lại là vào 5 ra 7. (Họ vào từ đầu nhưng mới uống được 3 chai)
Thêm nữa SG bây giờ học kiểu mời ở quê. Nghĩa là cháu là con của chú bên ngoại, cháu mời bác 1 ly. Anh là ông trẻ anh mời chú 1 ly. Bác là em của mẹ cháu bác mời cháu 1 ly....
SG:
Em là Beo cùng tập đoàn với Anh2SG , em mời eng 1 ly.
Em là Mỵ Kiều bạn của Beo cũng ở trong tập đoàn với anh2sg, em mời eng 1 l
Em là Đăng bạn của em Beo với em My ở trong tập đoàn của anh2Sg, em mời eng 1 ly
Em là Tuấn chồng của Ngọc đồng hương với anh2SG em mời eng 1 ly
Rồi là bao nhiêu Em là cháu chắt chút chít, dây mơ rễ má cứ liên quan đến anh2sg là mời bác 1 ly.
Bác cứ coi cái tình hình mà mời kiểu nớ thì kg biết bác có đủ sức để mà chiến nữa kg :D


Ơ hay cái bạn Trọc đào ngũ này, kêu cái gì? "Chúng nó" mời bác chứ gì? Xong! Sau đó bác quất lại lần lượt từng "đứa" một cho em, tất nhiên là theo kiểu 1 ví 1 là 2, hoặc là nào chúng ta cùng penaty thì tùy theo sức lực của mình mà bác chọn giải pháp cho phù hợp. Thế là công bằng, lại được tiếng bà thò cân giò thì ông thò chai rịu.

Chứ ai lại thế, đã zị lại còn kêu to cứ như thể chính bác bị hấp diêm (ngôn ngữ của Beo) zị đó. Xì xì. :smt037 :smt037 :smt037

p/s: Mỗi lần cái bà bé Beo nó tới trễ, nó toàn vén váy, khép nép ngồi e thẹn và thổi nhẹ 1 phát, bay luôn 7 chai rồi mới thèm nói chuyện, nếu không là nó bảo mần nhục nó :smt045 :smt045 :smt045 :hoa
RAR

Lòng người ai rồi cũng phản trắc nhau thôi!
Hình đại diện của thành viên
As Eros
Nàng Thơ
Nàng Thơ
 
Bài viết: 460
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 8:04 am
Đến từ: Phù Vân

Re: THÁNG 5: SG HỘI NGỘ

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 4 Tháng 6 01, 2011 1:49 pm

nongdantrocdau đã viết:
Casablanca đã viết:Hôm trước ngồi với nongdantrocdau 1 bữa mà mình đã lái xe ngoằn ngoèo, tưởng rằng gặp cao thủ ai ngờ..... sơn trung hữu sơn :((

Cái luật vào 3 ra 7 bây giờ SG họ đổi lại là vào 5 ra 7. (Họ vào từ đầu nhưng mới uống được 3 chai)
Thêm nữa SG bây giờ học kiểu mời ở quê. Nghĩa là cháu là con của chú bên ngoại, cháu mời bác 1 ly. Anh là ông trẻ anh mời chú 1 ly. Bác là em của mẹ cháu bác mời cháu 1 ly....
SG:
Em là Beo cùng tập đoàn với Anh2SG , em mời eng 1 ly.
Em là Mỵ Kiều bạn của Beo cũng ở trong tập đoàn với anh2sg, em mời eng 1 l
Em là Đăng bạn của em Beo với em My ở trong tập đoàn của anh2Sg, em mời eng 1 ly
Em là Tuấn chồng của Ngọc đồng hương với anh2SG em mời eng 1 ly
Rồi là bao nhiêu Em là cháu chắt chút chít, dây mơ rễ má cứ liên quan đến anh2sg là mời bác 1 ly.
Bác cứ coi cái tình hình mà mời kiểu nớ thì kg biết bác có đủ sức để mà chiến nữa kg :D


"Chuông" nên bị "đánh" hội đồng thì mới vang :chan :smt043 . Túm lại, uống quân tử chỉ có chết. Phải học Time câu "nhậu phải có bài" thì mới được. Chú với eng phải cần học hỏi nhiều hơn nữa, nhận lỗi đi để còn tiến bộ :smt101 :smt101 :smt101
Tình hình là lão 2SG và math0 đang ở HN, focus hẹn gặp mãi mà khó quá (chắc SG sợ HN đòi cả vốn lẫn lãi vụ chủ nhật vừa rồi ở TPHCM :smt043 ).
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: THÁNG 5: SG HỘI NGỘ

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdantrocdau » Thứ 4 Tháng 6 01, 2011 2:34 pm

As Eros đã viết:Ơ hay cái bạn Trọc đào ngũ này, kêu cái gì? "Chúng nó" mời bác chứ gì? Xong! Sau đó bác quất lại lần lượt từng "đứa" một cho em, tất nhiên là theo kiểu 1 ví 1 là 2, hoặc là nào chúng ta cùng penaty thì tùy theo sức lực của mình mà bác chọn giải pháp cho phù hợp. Thế là công bằng, lại được tiếng bà thò cân giò thì ông thò chai rịu.
Chứ ai lại thế, đã zị lại còn kêu to cứ như thể chính bác bị hấp diêm (ngôn ngữ của Beo) zị đó. Xì xì. :smt037 :smt037 :smt037

Nói đào ngũ tội nghiệp cho nhà em chớ nhà em lên taxi lúc nào, taxi đưa nhà em về đâu, đêm nớ thằng Luyến nó lợi dụng gì nhà em chưa em còn kg biết.
Cũng vì thiếu hiểu biết mà nhà em bị 3 môn phối hợp của SG cho Knock Out. Lần sau nhà em xin hứa đi đúng giờ và về ....sau cùng sau khi đã đưa các bạn ở SG lên taxi về đúng chỗ. Mà nếu mà lỡ nhà em có đưa nhầm anh nào vào chung với chị nào thì mai tỉnh giấc đừng có tìm nhà em mà xử :D
[you*]
Hình đại diện của thành viên
nongdantrocdau
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 765
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 01, 2006 2:37 pm
Đến từ: Trời

Re: THÁNG 5: SG HỘI NGỘ

Bài viết chưa xemgửi bởi Trăng Béo » Thứ 4 Tháng 6 01, 2011 4:31 pm

3 môn phối hợp là chi rứa anh Trọc? Nhưng nói gì đi nữa thì em rất khoái ... nhậu với anh (kể cả ở HN lẫn ở SG) :smt101 :smt101 :smt101
Coz life is a journey
Hình đại diện của thành viên
Trăng Béo
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 186
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 06, 2010 4:25 pm
Đến từ: Saigon

Re: THÁNG 5: SG HỘI NGỘ

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 4 Tháng 6 01, 2011 9:41 pm

math0 đã viết:
taczan đã viết:Đúng là 1 trời 1 vực, ông trời ko có mắt. Trong khi quê Bọ đang là mùa giáp hạt phải cầm hơi qua bữa, thì dân chơi Sài thành rũ thêm đám kẻ sĩ Bắc Hà đập phá náo loạn trời nam. Nghỉ cuộc sống lay lắt của bản thân tại hạ và con dân quê Bọ (sắp nối đuôi theo Thanh Hoá) mà thương. Ôi thảm!


Nghe giọng sao giống đấu tố tư sản ngày xưa vậy lão Tà ơi. Đổi mới tư duy đi thôi. Thấy lão có vẻ hăng hái trong việc cải cách mà sao tư duy lại chưa đổi mới vậy lão?


Quá chuẩn! Cũng bởi vì cá nhân tại hạ có lẽ hơi quá ngoa ngôn mà cho rằng là phản ánh phần nào cái xã hội Đại Vệ. Tại hạ mồm thì hô hào cải cách nhưng đầu óc tư duy thì bảo thủ, cái kiểu của những kẻ quanh quẩn trong luỹ tre làng nên coi trời chỉ bằng cái lá khoai, nên ko được tham gia là ném đá vô giữa mâm, ai ko may u đầu thì ráng chịu . Đại Vệ ta cũng vậy, mâu thuẩn giữa 2 cái: Cái thì kinh tế thị trường, cái thì định hướng XHCN vậy mà, nên cũng vừa cải cách vừa bảo thủ, đổi mới mà cứ đổi mới có 1 cẳng, cẳng còn lại tuyệt đối ko. Nên phát triển mà cứ thậm thà thậm thụt, cứ nhảy lò cò, cứ lò cò 2 bước lại thụt lùi 1 bước là vậy đó, mần răng mà cải cách cho triệt để được. Thôi chuyện nhạy cảm hạng thảo dân như tại hạ ko dám lạm bàn.


nho_QB đã viết:
taczan đã viết:@Dân chơi Sài thành: Quảng Bọ thách Sài Gòng có máu thì cứ điểm quân đi có dịp thuận lợi ta chọn sân trung lập thử hàng phát nhẩy. Trong người bây giờ cảm thấy ngứa.


QBO sg hiền và mến khách lắm, ko đầu gấu rứa mô bác ơi, lúc nào bác vô sg thì cứ thông báo, mọi người sẽ vui vẻ mừng bác thui mà. :smt101


-O Nhỏ: Chốn quê Bọ tẻ nhạt, buồn thiu, lặng lẽ...sẵn bụng dạ hẹp hòi nên thấy chồn phồn hoa anh hùng hào kiệt ăn chơi nhảy múa, nên đố kỵ góp 1 tiếng từ quê Bọ cho đậm đà bản sắc...
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Trang trước

Quay về Chi hội Sài thành

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron