Bạn đang xem trang 1 / 2 trang

Sài Gòn - Sài Gòn

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 9 08, 2011 11:10 am
gửi bởi Rec
Hà Nội nói tắc đường, Sài Gòn nói kẹt xe.

Mọi hôm vẫn đi hẻm Dầu, sáng nay ghé VCB "gặp" chú Fo tý nên tiện đường phi ra Ung Văn Khiêm, gần chạm được ngả 4 thì nghẽn mạch, loay hoay tìm cách rút, nhưng không thể, ngặt nổi đường 2 chiều có rào ngăn, đành nhắm mắt đẩy đại. Cuối cùng, cũng chạm được mũi con lươn, cám ơn anh CS vung cần vậy gọi nhưng em ... quay đầu là bờ. :smt043

Vòng lại hẻm Bảo Minh, theo dòng xe lánh kẹt, vừa được 1 đoạn thấy trong ra nhiều hơn ngoài vô, nghi nghi đầu kia còn tắc nên tiếp tục quay đầu sớm, hẽm Dầu xa tý nhưng lành. Mà đúng thật, lúc ra đến ngả 4 D2 với U.V.Khiêm, không thấy xe nào từ hướng lùng bùng chạy tới. Vậy là thoát được cửa ải, hên. :l

Các kinh nghiệm liên quan:

1. Ở các bùng binh, không nên bám sát vòng trong, rất dễ đụng độ, mở rộng vòng ngoài, xa mà dễ thoát.
2. Khi chạy xe trên các đường 1 chiều, quan sát thấy bà con tự nhiên ngoan hẵn; tấp vào chạy đúng làn đường thì y như rằng phía trước có CS :)

Bài học rút ra:

1. Đường về đích sớm, không hẵn là con đường ngắn nhất.
2. Khi gặp bế tắc, đừng cố tiến, hãy lùi ra chỗ thoáng để tìm cách tháo gỡ.

Re: Sài Gòn - Sài Gòn

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 9 08, 2011 11:22 am
gửi bởi As Eros
Rec ở đâu mà tắc khiếp thế. Không cần tham gia, đọc không thôi đã thấy muốn nản. Sự nghiệp tìm nhà sao rồi?

Re: Sài Gòn - Sài Gòn

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 9 08, 2011 12:00 pm
gửi bởi Rec
As Eros đã viết:Rec ở đâu mà tắc khiếp thế. Không cần tham gia, đọc không thôi đã thấy muốn nản. Sự nghiệp tìm nhà sao rồi?

- Ở trong xóm, cách Big Ben Hàng xanh khoảng 2km đường chim bay :smt043
- Tạm ngưng, đợi Hải Đăng dẫn đi Q9 :smt032

Re: Sài Gòn - Sài Gòn

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 9 09, 2011 7:06 pm
gửi bởi Phở
Rứa mới thấy ở Quảng Bình là sướng nhít. Gần biển, gần rừng.... chưa bao giờ bít kẹt xe là như thế nào, họa may chỉ có đêm giao thừa chen chân đi xem pháo hoa xong là kẹt độ 15p thôi.

Re: Sài Gòn - Sài Gòn

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 9 12, 2011 10:40 am
gửi bởi CPU
Phở đã viết:Rứa mới thấy ở Quảng Bình là sướng nhít. Gần biển, gần rừng.... chưa bao giờ bít kẹt xe là như thế nào, họa may chỉ có đêm giao thừa chen chân đi xem pháo hoa xong là kẹt độ 15p thôi.

Em có nói cả năm lão cũng không chịu về đâu :smt075

Re: Sài Gòn - Sài Gòn

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 9 13, 2011 9:29 am
gửi bởi Rec
4C yên tâm, khi nào đủ khôn lớn, eng sẽ về :smt043

Re: Sài Gòn - Sài Gòn

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 9 13, 2011 9:51 am
gửi bởi nguoinguon
Rec đã viết:4C yên tâm, khi nào đủ khôn lớn, eng sẽ về :smt043

10 năm, 20 năm thậm chí lâu hơn nữa. Khi Trường Sơn không còn một bóng cây con thú. Anh sẽ mang văn hóa trồng cây, nuôi thú về :smt036

Re: Sài Gòn - Sài Gòn

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 9 13, 2011 10:56 am
gửi bởi Rec
nguoinguon đã viết:
Rec đã viết:4C yên tâm, khi nào đủ khôn lớn, eng sẽ về :smt043

10 năm, 20 năm thậm chí lâu hơn nữa. Khi Trường Sơn không còn một bóng cây con thú. Anh sẽ mang văn hóa trồng cây, nuôi thú về :smt036

"Về" vật lý thì đúng là tầm đó, khi bọn trẻ vào đại học còn "về" logic thì trong vòng 5 năm trở lại thôi. He he.
Ta sẽ về ... :mozilla_cool:

Re: Sài Gòn - Sài Gòn

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 9 13, 2011 8:26 pm
gửi bởi nguoinguon
Rec đã viết:"Về" vật lý thì đúng là tầm đó, khi bọn trẻ vào đại học còn "về" logic thì trong vòng 5 năm trở lại thôi. He he.
Ta sẽ về ... :mozilla_cool:

Em thiên về "lượng" còn ý bác thì về "chất". Về khi ta ngênh ngang, về khi ta công thành, danh toại (bạc lắm) đúng không bác???

Re: Sài Gòn - Sài Gòn

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 9 14, 2011 10:11 am
gửi bởi As Eros
Chả nghinh ngang thì em vẫn cứ zìa phà phà :hs :hs :hs