Xin chào, chúng tôi là C4E Quảng Bình!
Tháng 6 về, những bông phợng trở mình thức dậy, hoà vào dòng nhật kí, lưu bút thân thơng của học sinh cuối cấp, mang theo cơn “bão” nắng hạ vô tư luồn lách qua từng tấm rèm, từng kẽ lá, rộn ràng, tơi mới như chiếc bánh khoái vàng vàng, giòn giòn thơm mùi trứng gà chiên. Tháng 6 ấy cũng là lúc màu xanh lên ngôi, màu xanh không của lá cây, không của trời biển, màu xanh đó khoác trên mình hai chữ “Tình nguyện”. Hoà cùng nhịp đập thế hệ trẻ Quảng Bình, đồng hành với ước mơ và hi vọng về một thành phố Xanh – sạch - đẹp, với sự ủng hộ của CLB C4E Việt Nam, trên cơ sở tinh thần nhiệt tình và sáng tạo, chúng tôi, những ngời con của quê hơng Quảng Bình cát và gió xin chính thức ra mắt CLB C4E Quảng Bình!
Sau gần một tháng thành lập ý tưởng, rất nhiều buổi thảo luận “bàn tròn”, với địa điểm là những quán cafe sinh viên, trên tinh thần campuchia (tiền ai nấy trả), Ban quản lý lâm thời đợc hình thành và bắt đầu vạch ra những kế hoạch cụ tỉ cho CLB. Không phân biệt tuổi tác chúng tôi đã có nhiều cuộc nói chuyện rất vui xung quanh chỉ một chủ đề là C4E mà thôi. Anh Vương Cờng – ngời sáng lập ra CLB C4E QB là “thủ lĩnh” rất năng động, mọi công việc đều đợc anh giải quyết một cách gọn gàng, đồng thời anh cũng là kim chỉ nam trong mọi hoạt động cho CLB trong thời gian rất khó khăn vừa qua, và “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, ngọn lửa nhiệt huyết trong anh đã nhanh chóng truyền sang cho chúng tôi để chúng tôi càng có niềm tin vững vàng hơn nữa về sự ra đời và phát triển của CLB.
Theo dự kiến ban đầu, CLB sẽ thành lập đúng ngày môi trường Thế giới 5-6, tuy nhiên, vào ngày này Chủ tịch nước về thăm Quảng Bình, hầu như các bạn trong CLB đều được huy động để tham gia vào Lễ mit-tin, do vậy, CLB vô tình bị “đẻ” muộn một ngày, tức ngày 6-6-2010, mặc dù khá tiếc ngày “đẹp” nhng chúng tôi vẫn rất vui vì sáng 6-6, thời tiết rất thuận lòng người và đặc biệt, CLB đã chính thức được ghi tên vào sổ tay của tất cả các thành viên bằng cái tên thân thương: “Những ngày chủ nhật xanh”. Cũng giống như tất cả các CLB khác trên toàn quốc, CLB C4E QB ban đầu sẽ hoạt động vào sáng chủ nhật của tuần thứ 2 và thứ 4 hàng tháng, những con đường “xanh”, địa chỉ “xanh” đã được vạch sẵn để đợi ngày những chiếc “áo xanh” ghé thăm….
Mấy chú “ngưạ sắt” ngày thường vẫn cùng chúng tôi đi học ấy bây giờ càng trở nên đáng yêu biết nhường nào, đôi bi-đan bây giờ mới thấy vừa đôi chân làm sao, mấy “chú” đứng xếp hàng với nhau cứ hừng hực “lửa”, hừng hực khí thế như chính chúng tôi vậy…
Công viên cạnh tháp Tam Toà, một nơi quá khoáng đãng và rộng rãi để chúng tôi có thể thực hiện được buổi ra mắt này của mình, mọi người ngồi lại thành vòng tròn, quây quần, hoà đồng, ngời quen, kẻ lạ nhng ai cũng nh anh em một nhà, đúng là “tư tưởng lớn gặp nhau”! Những câu hát tình nguyện quen thuộc vang lên, làm náo động cả một bờ sông Nhật lệ hiền hoà, êm đềm buổi sớm, những tràng pháo tay, những câu nói đùa dễ thương hay những ánh mắt hi vọng của mọi người đều làm cho chúng tôi cảm thấy hưng phấn hẳn ra, và vậy là, chúng tôi đã có một ngôi nhà mới, với những bè bạn mới, tất cả đều…màu xanh!
Xuất phát…không ai nói ra câu đó nhng tự mỗi ngời ai cũng tự nhủ về nó. Và từ đây, C4E QB chính thức ra mắt “khán giả” thành phố, từng ánh mắt lạ lẫm xen tò mò, thích thú và ngạc nhiên hớng về chúng tôi, khi ấy mới thấy tự hào làm sao, chúng tôi sắp sửa mang một màu xanh mới đến cho thành phố thân yêu rồi! Vui quá! Nụ cời nở rõ trên môi tất cả các thành viên, lá cờ xanh phấp phới bay sau yên xe nghe nh nhịp đập rộn ràng, nhộn nhịp của trái tim.
Dạo một vòng quanh Đồng Hới mới biết thành phố mình còn nhiều nơi chưa sạch, điều đó đồng nghĩa với việc CLB sẽ “giải quyết” những vấn đề ay, chúng tôi nhìn nhau, gật đầu và hiểu như vậy.
Nhật kí C4E QB --------6-6-2010!
Một số hình ảnh của ngày thành lập C4E, mọi người cùng theo chân muộn vs C4E QB nha!
Ban quản lý lâm thời C4E
luoon sẵn sàng!
C4E Qb quyết tâm mang màu đến màu xanh mới cho quê hương!