kính thưa các anh chị các bạn và các em
tình hình là 3 năm rồi đó. oanh@heo mới đụng vô cái xe đạp, mới ngồi lên cái xe đạp và đạp xe
, đến chừ cảm giác vẫn lâng lâng nì, sáng thứ 2 dậy hỏi mẹ : "mẹ ơi, răng chân con đau ri hè"
tối t7 đi chơi sinh nhật với cả nhà mà vẫn không quên nhắn tin cho bé hàng xóm chờ chị về chị mượn cái áo ĐOàn
đến lúc mình về thì bé đang đi tập văn nghệ, hic buồn ngủ mà cứ ngồi gật gật trước cửa chờ bé về mượn áo
đến 10 rưỡi thì chịu hết nổi phải vô ngủ
vô ngủ mà vẫn cứ thấp thỏm lo, ko có áo mần răng hôm sau đi dạp xe với C4E đây
rứa là có ngủ ngon mô
5h kém tỉnh dậy, mặt mũi ngu ngu, chạy ngay sang nhà hàng xóm, mà họ chưa dậy , sớm quá chưa dám kêu, rứa là không biết mần răng, cứ đi qua đi về trc cổng nhà họ, nhìn vô nhà mong ngóng 1 tín hiệu mở cửa, may có bác tê dậy sớm quét sân quét đường để miềng nói chuyện cùng, ko thì họ cứ tưởng mình rình mò ăn trộm chi mất (do nhà bé nớ có cây bơ đnag sây trái tề)
may mắn là hôm nớ nhà nớ dậy sớm, bé ới mở cửa mắt nhắm mắt mở chưa hoàn hồn thì mình đã í ới mượn áo, hic ko biết họ có kiêngc hi buổi sáng mà đi mượn áo không biết hè, đến chừ vẫn chưa chịu đi trả áo cho ng ta tê hihi
mượn được áo 1 cái là 3 chân 4 cẳng chạy về nhà hú hú thằng em dậy
2 chị em đnáh răng rửa mặt đi WWC với tốc độ ánh sáng
và lên đường
mình hăng thiệt, chở thằng em cứ gọi là băng băng, sợ muộn, mà ko gọi đc cho chị Phèo do điện thoại out of money, rứa là vừa đạp vừa kêu thẳng em coi có quán mô bán cạc ko nói chị nge
qua chỗ đường tàu ở Bắc Lý, chị gác tàu kéo cái chắn đường nhe răng nhìn 2 chị em ình cười trong khi mình la hét chị ơi cho em qua em trễ giờ rồi
rứa mà với sắc đẹp và những lời ngon ngọt của miềng vẫn không lung lay được chị rứa là 2 chiẹ m fai đợi tàu qua, mà là tàu hàng nữa chứ, hic
qua khỏi đường tàu rồi là nạp hết sức đạp đạp và chỉ cso đạp mà thôi
thằng em kêu chị ơi có chỗ bán cạc tề mà cứ mặc kệ, đạp đã kẻo muộn rồi, mình ghét sự chờ đợi nên ko thể để họ đợi mình được
ai dè xuống tới cổng trường SP mới có 4 ng trong đó có côbe_cachua, bé nhận ra mình mới hay chứ, nổi tiếng rứa luôn à, hihi
rồi lần lượt từng thành viên cũng xuất hiện
vui, toàn các em học sinh là chủ yếu, mình có vẻ là bà già mà ham nhất, hì, mặc kệ, vẫn xung theo mấy em
nói chung là cuộc hành trình để đến với buổi đạp xe C4E hôm chủ nhật vừa rồi rất là gian nan và gặp nhiều thử thách ha ha (nói cho hắn có vẻ nghiêm trọng tí), em trai mình còn bị chảy máu vì cái dây kẽm cột cái cờ bị lòi ra nữa
nhưng mà vui
và ý nghĩa
mình già rồi
nhưng mình sẽ luôn bon chen ham hố theo những hoạt động như ri
để cổ động, cổ vũ, lôi kéo thế hệ nhỏ của QBO tham gia vào các hoạt động của QBO nhiệt tình và sôi nổi hơn nữa
bằng chứng là em trai mình đã thích cái QBO sau buổi bị chị dụ dỗ đi đạp xe chung và bị chảy máu rồi đó
chúc cho hoạt động của C4E QBO sẽ có nhiều điều mới, thu hút được nhiều thành viên tham gia hơn nữa
bật mí là mấy bữa ni sáng mô mình cũng dậy sớm, đi bộ, đánh cầu lông để bồi dưỡng sứca khoẻ, để tiếp tục tham gia nhiều chuyến đi cùng với C4E đó hì, để ko bị mấy em nó chê là bà chị già, hí
hic
mấy cái ảnh, toàn thấy miềng xa xa nỏ có cái mô chụp chính mặt hè, hic, lần sau phải tăng tần số bon chen lên mới được,
oh ze
một cảm giấc rất yomost