Hành trình trên đất anh hùng!
6h sáng, tôi- Myngoc và CPU bắt đầu cuộc hành trình.
Điểm đến đầu tiên là Uỷ ban Mặt trận Huyện Lệ Thuỷ, quang cảnh trụ sở sau cơn đại hồng thuỷ làm chúng tôi choáng váng, giật mình, vệt nước của trận lũ kên cao quá đầu…nhà cửa ngỗn ngang, những vệt phù sa còn in dấu trên tuờng, trên mặt bàn, thậm chí trên cả công văn…
Tiếp chúng tôi là bác Lữ- Hội trưởng hội cựu chiến binh Huyện và chị Thuỷ (nguời lập danh sách gửi cho TLS) – Phó chủ tịch hội phụ nữ huyện …câu chuyện rôm rả, cởi mở của 4 chúng tôi xoay quanh những nữ pháo binh Ngư Thuỷ anh hùng mà nguời dân ở đây hay gọi tắt bằng cái tên thân mật là đại đội Xê Gái
Chị Thuỷ tâm sự: Nhận đuợc công văn của Tỉnh hội Phụ nữ, chị triển khai công tác với hội cựu chiến binh và ban liên lạc của Xê gái ngay. Quả thật đây là 1 tin rất vui cho các chị, không quản khó khăn các chị trong ban liên lạc đã tập hợp và làm biên bản + dạnh sách rồi chia thành 3 bản, 1 bản gốc gửi cho Tỉnh hội, 2 bản sao hội cựu chiến binh giữ 1 bản, PN huyện giữ 1 bản.
Bác Lữ nhiệt tình thêm vào: Đại đội này đa số là khó khăn, số lượng lại đông (tổng số có 91 chị, đã mất 6) trong số đó có những chị đã được hỗ trợ từ bộ quốc phòng, bộ tư lệnh pháo binh, điện lực và các tổ chức khác…nên đợt này chúng tôi chọn những chị có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, đông con nhưng chưa đựơc hỗ trợ từ 1 tổ chức từ thiện nào…
Bằng sự nhiệt tình của anh Bộ đội Cụ Hồ năm xưa, bác Lữ xăm xăm dẫn chúng tôi đi gặp trưỡng ban liên lạc đại đôi Xê Gái- Cô Thản- Ngôi nhà cô lọt thỏm trong 1 hẻm nhỏ ở Thị Trấn Kiến Giang, hậu quả của trận lụt vừa rồi thật khũng khiếp, nhà cô nước dâng cao 2m và hiện nay gia đình cô đang khắc phục sự cố sau cùng. Thân mật tiếp chúng tôi, cô Thản chạnh lòng kể: Đại đội có tất cả 91 nữ pháo thủ, 6 người đã mất giờ chỉ còn lại 85 nguời, chị nào cũng có hoàn cảnh rất đáng thuơng, 10 chị đơn thân, nhiều chị quá lứa lỡ thì xin con về nuôi, nhiều chị đau ốm bệnh tật triền miên, nhà cửa rách nát, nhiều chị gia đình đông con cuộc sống rất khốn khổ….
Tạm biệt Cô Thản, chúng tôi lại tìm đến nhà Cô Thới là phó ban liên lạc của Xê Gái, cô tự hào kể Đội pháo binh Ngư Thuỷ thành lập năm 1967 đến năm 1975, là đơn vị pháo cao xạ 85 nòng dài, bắn tàu biển, bắn mục tiêu gần nhất là cách 12-15km ngoài biển. Đại đội đã bắn cháy được 5 tàu chiến của giặc và đựơc phong danh hiệu anh hùng vào 25-8-1970.
Cô Thới trở thành “hoa tiêu" của chúng tôi trong cuộc hành trình tri ân này…
Sau đây là sự mô tả cuộc sống vô cùng vất vả, cảm động và nhiều nỗi niềm của các anh hùng ngày ấy!

1.Cô Nguyễn Thị Sâm
Tuổi: 59
Địa chỉ: Ngư Thuỷ Trung- Lệ Thuỷ - Quảng Bình
Số điện thoại liên lạc: 052.2473.149
Số con: 6 con
Tình trạng sức khoẻ: Cô bị thoái hoá cột sống, nặng đến mức phải lết chứ không đi được, chân phải của cô hiện nay bị teo chỉ còn chân trái…sức khoẻ của cô rất yếu.
Thu nhập: 2 ông bà không có thu nhập ổn định ngài mớ rau, củ khoai,củ sắn, cũng chưa nhận được sự hỗ trợ nào từ cộng đồng.
Hoàn cảnh: Cô vừa mất 1 đứa con (hưởng dương 26 tuổi- mới mất) anh này bị bệnh nặng khi đang lao động và mất sau đó không lâu. Cô và gia đình phải xoay xở vay mượn hết 40 triệu đồng để chạy chữa và di quan của con từ TP HCM ra để an táng. Chồng cô bị U nang tuyến tiền liệt chờ mổ, u xơ vú đã mổ 1 bên giờ còn 1 bên chưa mổ được, viêm bàng quang nhưng chỉ uống thuốc cầm chừng chứ chưa đủ tiền để mổ và chữa trị.
Hiện tại: Cô Sâm phải đi ở - làm ô sin - bồng con cho người ta với lương tháng 300.000 vừa để nuôi mình, nuôi ông , để trả nợ, chữa bệnh….nên không có hình ảnh của cô, chụp tạm chồng cô thay thế

2.Cô: Nguyễn Thị Mích
Tuổi: 57
Địa chỉ: Ngư Thuỷ Trung- Lệ Thuỷ - Quảng Bình
Số điện thoại liên lạc:
Số con: 6 con
Tình trạng sức khoẻ: Cô bị teo quả thận trái, qủa thận phải phát hiện ra đau thì đã suy độ 3, phải chạy thận nhân tạo ở Huế, 2 năm nay không có tiền chạy thận nữa nên cô phải ở nhà, vừa rồi chịu không nỗi cô lại vào Huế nhưng bệnh viện trả về nữa tháng nay, hiện sức khoẻ cô rất yếu và cuộc sống chỉ còn tính từng ngày.
Thu nhập: Không có thu nhập gì.

3.Cô Võ Thị Tiết
Tuổi: 59
Địa chỉ: Ngư Thuỷ Trung- Lệ Thuỷ - Quảng Bình
Số điện thoại liên lạc:
Số con: 6 con
Tình trạng sức khoẻ: Phải đi mổ xoang 2 lần, hiện tại đang bị sưng to
Thu nhập : Sức khoẻ yếu nên cô chẳng có thu nhập gì.
Hiện tại: Cô đang đi chăm con bị ốm
4.Cô Nguyễn Thị Tuyết
Tuổi: 57
Địa chỉ: Ngư Thuỷ Trung- Lệ Thuỷ - Quảng Bình
Số điện thoại liên lạc:
Số con: 6 con
Tình trạng sức khoẻ: Cô ốm đau liên tục, hiện tại cô chỉ còn da bọc xương, cô vừa đi mổ bàng quang về.
Thu nhập : Sức khoẻ yếu nên cô chẳng có thu nhập gì.
Hoàn cảnh: 6 đứa con cô đã lập gia đình, thu nhập bấp bênh, hiện tại 2 vợ chồng cô đang ở với nhau, không nhờ cậy gì được ở con cái. Ngôi nhà hiện tại của cô dột nát và xuống cấp nghiêm trọng, cô kể “nhà chỉ ở được khi trời nắng, còn mưa thì trong nhà như ngoài trời”.


5.Cô Hoàng Thị Chảnh
Tuổi: 59
Địa chỉ: Ngư Thuỷ Nam - Lệ Thuỷ - Quảng Bình
Số điện thoại liên lạc:
Số con: 5 con
Tình trạng sức khoẻ: Sức khoẻ của cô rất yếu.
Thu nhập: Thấp từ ruộng vườn, chủ yếu là trồng khoai
Hoàn cảnh: Nhà cửa dột nát, xuống cấp trầm trọng, khi 2 khi 2 chị em đến nhà thì chỉ gặp con gái đầu, không gặp được cô.
6. Cô Nguyễn Thị Thiêm
Tuổi: 59
Địa chỉ: Ngư Thuỷ Nam - Lệ Thuỷ - Quảng Bình
Số điện thoại liên lạc: Của con 0987.441.456
Số con: 5 con
Tình trạng sức khoẻ: Cô bị thoái hoá cột sống đốt 4,5 và xương cổ, tuần hoàn máu não kém, 25 năm nay luôn luôn phải dùng thuốc với những toa thuốc rất đắt (1,5 triệu đồng/1toa) thuốc phải đặt ở Huế hiện tại QB không có thuốc đặc trị này, Thận suy + sỏi độ 4.
Thu nhập: Nhờ sự hỗ trợ của con cái, nhưng các con của cô không có thu nhập ổn định, bấp bênh bữa đói, bữa no.
Hiện tại: Cô đang vay nợ để trả chữa bệnh và trang trải cuộc sống với số tiền lên đến 50 triệu đồng, nhưng hiện tại không có cách gì để giảm bớt gánh nặng nợ nần này.

7.Cô Trần Thị Bình
Tuổi: 58
Địa chỉ: Ngư Thuỷ Nam - Lệ Thuỷ - Quảng Bình
Số điện thoại liên lạc:
Số con: 6 con
Tình trạng sức khoẻ: Cô bị suy nhược cơ thể trầm trọng hiện tại toàn bộ cơ thể cô chỉ còn 28kg, căn bệnh quái ác này đã làm cho cô bị lảo hoá nhanh chóng, hiện tại cô chi mới ngoài 50 nhưng trông chừng như cụ bà 80 tuổi.
Thu nhập: Không có thu nhập ổn định.
Hiện tại: Cô đang giữ cháu ở Sài Gòn.
8.Cô Lê Thị Tương
Tuổi: 59
Địa chỉ: Ngư Thuỷ Nam - Lệ Thuỷ - Quảng Bình
Số điện thoại liên lạc:
Số con: 5 con
Tình trạng sức khoẻ: Cô bị đau thần kinh, lao, suyễn, sưng phổi suy nhược cơ thể hiện tại toàn bộ cơ thể cô chỉ còn 32kg.
Thu nhập: Không có thu nhập ổn định. Chồng mất năm 1989- khi đứa con út của cô mới có 2 tuổi, cô một mình nuôi 5 đứa con..cực kì vất vả, có khoảng thời gian cả nhà cô li tán khắp nơi để ăn xin, sau đó cô trồng khoai, trồng sắn, lay lắt nuôi con…
Hiện tại: Các con cô cuộc sống cũng rất chật vật, cả gia đình cô sống trong căn nhà vẻn ven có 12m2, ngôi nhà xưa xiêu vẹo, dột nát, có lần có chiếc xe chở vật liệu lạc tay lái húc phải họ đền bù cho cô bằng cách xây phần bị sập và đóng đá hoa nền nhà.

9. Trần Thị Sê
Tuổi: 60
Địa chỉ: Ngư Thuỷ Bắc- Lệ Thuỷ - Quảng Bình
Số điện thoại liên lạc: 0166.784.3281 (số đt của con dâu)
Số con: 7 con
Tình trạng sức khoẻ: Cô bị xẹp đế đệm, sỏi thận, đau khớp 2 đầu gối, có tiền sử về bệnh sốt rét.
Thu nhập: Không có thu nhập, sống nhờ vào trợ cấp của con cái, mỗi tháng mỗi đứa cho mệ 2 lon gao, (nghe khó tin nhưng đó là sự thật), và trông chờ vào những người hàng xóm tốt bụng, đi biển về cho, khi thì mớ tôm, khi thì con cá sống qua ngày.
Hiện tại: Nhà của cô đã sập hoàn toàn, chồng cô phải về ở với con gái, cô về ở với con trai. Ngày mai, cô sẽ đi bồng con thuê cho 1 người ở gần chợ Mai để kiếm thêm thu nhập, mỗi tháng là 300K.

10. Trần Thị Lê
Tuổi: 60
Địa chỉ: Ngư Thuỷ Bắc- Lệ Thuỷ - Quảng Bình
Số điện thoại liên lạc:
Số con: 5 con – 2 đứa con đầu của cô bị nhiễm chất độc da cam (điôxin)
Tình trạng sức khoẻ: Sức khoẻ yếu.
Thu nhập: Không có thu nhập.
Hiện tại: cô sẽ đi bồng con thuê cho 1 người ở gần chợ Mai để có thu nhập
Thay lời kết: giá như có 1 điều ước, tôi ước cho các cô ai cũng khoẻ mạnh, ai cũng no đủ. Xã hội ai cũng nhớ và tự hào về các cô, Cầu mong sao những xạ thủ anh hùng của gần 30 năm về trước không còn sống trong cảnh lầm than cơ cực như hiện nay, cầu mong sao không có anh hùng nào phải đi làm ô sin, không đi làm thuê làm mướn với tấm thân tàn, đã vắt kiệt sức cho cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc nữa. Xin cám ơn các cô và đồng đội đã cho chúng cháu có ngày hôm nay!!
Bài và ảnh: MyNgoc- CPU

















