Thủ đô tưng bừng cờ hoa, quê miềng bao la nước lũ :(

  
QBO tổ chức làm CẦU NỐI để hỗ trợ các cá nhân và tập thể đang hướng về Quảng Bình nhằm chia sẻ với người dân sau trận đại hồng thủy lịch sử

Re: Buồn, lo khi mùa mưa lũ lại về...

Bài viết chưa xemgửi bởi CPU » Thứ 3 Tháng 10 05, 2010 8:39 am

nongdan8x đã viết:Thương miền Trung!
Theo kế hoạch thì :smt016 :smt016 ngày mai, em có chuyến đi trao quà cho người dân nghèo ở Vĩnh Linh - Quảng Trị. Không biết sẽ như thế nào?

Chừ đường vô QB, QT khó đi lắm, không trao quà được đâu em, tối qua nhận tin nhắn NguoiNguon nhà ngập nước rồi, sáng ni điện tắt máy, không biết có bị chi không, lo cho thằng bạn quá... :smt016
Kim năng mài năng nhọn, Rượu năng uống năng say !

Hình đại diện của thành viên
CPU
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 345
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 1 05, 2009 3:30 pm
Đến từ: Zét City

Re: Buồn, lo khi mùa mưa lũ lại về...

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 3 Tháng 10 05, 2010 9:01 am

CPU đã viết:
nongdan8x đã viết:Thương miền Trung!
Theo kế hoạch thì :smt016 :smt016 ngày mai, em có chuyến đi trao quà cho người dân nghèo ở Vĩnh Linh - Quảng Trị. Không biết sẽ như thế nào?

Chừ đường vô QB, QT khó đi lắm, không trao quà được đâu em, tối qua nhận tin nhắn NguoiNguon nhà ngập nước rồi, sáng ni điện tắt máy, không biết có bị chi không, lo cho thằng bạn quá... :smt016


Miềng cũng gọi điện hỏi thăm tình hình chú ấy nhưng không được và khác với CPU, miềng hiểu ngay đó là máy hết pin. Bây giờ thì điện đóm mô ra nữa mà đèn đóm với cả xạc pin :smt016
Nghe tình hình thấy nước đang rút nhưng rất chậm
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Buồn, lo khi mùa mưa lũ lại về...

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdan8x » Thứ 3 Tháng 10 05, 2010 9:35 am

CPU đã viết:
nongdan8x đã viết:Thương miền Trung!
Theo kế hoạch thì :smt016 :smt016 ngày mai, em có chuyến đi trao quà cho người dân nghèo ở Vĩnh Linh - Quảng Trị. Không biết sẽ như thế nào?

Chừ đường vô QB, QT khó đi lắm, không trao quà được đâu em, tối qua nhận tin nhắn NguoiNguon nhà ngập nước rồi, sáng ni điện tắt máy, không biết có bị chi không, lo cho thằng bạn quá... :smt016

Vậy có lẽ em sẽ tạm dừng kế hoạch này lại đã. đợi xem thời tiết như thế nào, vì lần này vào trao quà cũng ko vội vàng lắm. Hic.em gọi điện cho anh Nguồn rồi, cũng ko được nữa anh ạ.
Lão Già và Biển cả.
Thả hồn tới cõi mênh mông...
Hình đại diện của thành viên
nongdan8x
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 532
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 25, 2010 8:22 am

Re: Buồn, lo khi mùa mưa lũ lại về...

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 3 Tháng 10 05, 2010 10:03 am

1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Buồn, lo khi mùa mưa lũ lại về...

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdan8x » Thứ 3 Tháng 10 05, 2010 11:19 am

Anh Nguồn vừa nhắn tin cho em ND8x.2 Tin đầy đủ như sau" QBO help me. Nhà ngập lụt, đồ ướt hết, bụng đói rã rời....nhà anh ngập lụt rồi, đồ không lấy được gì hết, cả nhà đang chạy lánh nạn trên t2 UBND, nước lđang lên mạnh".
Lão Già và Biển cả.
Thả hồn tới cõi mênh mông...
Hình đại diện của thành viên
nongdan8x
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 532
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 25, 2010 8:22 am

Re: Buồn, lo khi mùa mưa lũ lại về...

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 3 Tháng 10 05, 2010 11:26 am

nongdan8x đã viết:Anh Nguồn vừa nhắn tin cho em ND8x.2 Tin đầy đủ như sau" QBO help me. Nhà ngập lụt, đồ ướt hết, bụng đói rã rời....nhà anh ngập lụt rồi, đồ không lấy được gì hết, cả nhà đang chạy lánh nạn trên t2 UBND, nước lđang lên mạnh".


Không những nhắn cho em mà còn cho nhiều người khác, những người đã gọi mà không được. NN còn nhắn là "ý Trời nên không cưỡng lại được" :l :l :l
Khổ thân chú ấy vì vợ sắp vỡ chum.
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Buồn, lo khi mùa mưa lũ lại về...

Bài viết chưa xemgửi bởi nhoong » Thứ 3 Tháng 10 05, 2010 11:35 am

Tình hình hiện tại là tầng 1 của ủy ban nơi anh NN đang trú ngụ thì nước đã vào rồi. Người dân Minh Hóa còn có nơi để trú ngụ chứ ở Tân Hóa giờ không biết trú ở đâu nữa. Cầu trời tạnh mưa :l :l :l :l
Thở đi - nhẹ một kiếp người
Vui đi - để có nụ cười thênh thang
Hình đại diện của thành viên
nhoong
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 213
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 7 28, 2007 8:45 pm

Re: Buồn, lo khi mùa mưa lũ lại về...

Bài viết chưa xemgửi bởi math0 » Thứ 3 Tháng 10 05, 2010 12:01 pm

Chưa thấy có đưa tin bác nào bỏ đại lễ về QB ứng cứu dân vùng lụt nhỉ. Buồn quá.
dantri đã viết:Thông tin mới nhất mà Dân trí nhận được, Quân khu 4 sẽ đưa 2 trực thăng, 15 xuồng cao tốc, xe lội nước, 2,5 triệu lít nước sạch, 1,5 triệu bánh lương khô vào cứu trợ khẩn cấp tại Quảng Bình. Các mạng điện thoại di động bị sập cục bộ nên liên lạc gián đoạn.

Hiện nước đang lên nhanh và đã vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1983.

Lượng mưa tiếp tục tăng lên, có nơi đạt gần 1.300 mm khiến mực nước các sông lên nhanh chóng mặt. Tại 9 xã vùng nam Quảng Trạch (Quảng Bình), nước lũ chia cắt hoàn toàn khiến lực lượng cứu hộ “bó tay” hoàn toàn, không tiếp cận được dân. Theo nhiều người dân địa phương, quá nửa số nhà ở các cồn nổi bị ngập tới nóc, tính mạng của người dân đang bị đe dọa.

Tính đến sáng nay, nước lũ đã dâng trắng khắp 6/7 huyện ở Quảng Bình, với hơn 35.000 hộ dân bị ngập. Số người chết đã tăng lên con số 5, và vẫn còn 200 tàu chưa vào được đất liền. Đã có 11 tàu bị nạn trên đường vào đất liền, số thương vong chưa được xác định.

Hiện các tuyến đường QL1A và Hồ Chí Minh đều bị ngập nặng nhiều nơi, có nơi sâu hơn 2m khiến các phương tiện lưu hành Bắc - Nam bị ùn ứ hàng nghìn xe ở thị trấn Quán Hàu (huyện Quảng Ninh). Hàng chục chuyến tàu cũng ứ nghẽn tại ga Đồng Hới và nhiều ga nhỏ khác.
Non-stop, please
___________________________
Always simple, honest, trust, no lie
Hình đại diện của thành viên
math0
Ở chùa một mình
Ở chùa một mình
 
Bài viết: 1317
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:29 pm

Re: Buồn, lo khi mùa mưa lũ lại về...

Bài viết chưa xemgửi bởi nhoong » Thứ 3 Tháng 10 05, 2010 12:20 pm

math0 đã viết:Chưa thấy có đưa tin bác nào bỏ đại lễ về QB ứng cứu dân vùng lụt nhỉ. Buồn quá.
dantri đã viết:Thông tin mới nhất mà Dân trí nhận được, Quân khu 4 sẽ đưa 2 trực thăng, 15 xuồng cao tốc, xe lội nước, 2,5 triệu lít nước sạch, 1,5 triệu bánh lương khô vào cứu trợ khẩn cấp tại Quảng Bình. Các mạng điện thoại di động bị sập cục bộ nên liên lạc gián đoạn.

Hiện nước đang lên nhanh và đã vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1983.

Lượng mưa tiếp tục tăng lên, có nơi đạt gần 1.300 mm khiến mực nước các sông lên nhanh chóng mặt. Tại 9 xã vùng nam Quảng Trạch (Quảng Bình), nước lũ chia cắt hoàn toàn khiến lực lượng cứu hộ “bó tay” hoàn toàn, không tiếp cận được dân. Theo nhiều người dân địa phương, quá nửa số nhà ở các cồn nổi bị ngập tới nóc, tính mạng của người dân đang bị đe dọa.

Tính đến sáng nay, nước lũ đã dâng trắng khắp 6/7 huyện ở Quảng Bình, với hơn 35.000 hộ dân bị ngập. Số người chết đã tăng lên con số 5, và vẫn còn 200 tàu chưa vào được đất liền. Đã có 11 tàu bị nạn trên đường vào đất liền, số thương vong chưa được xác định.

Hiện các tuyến đường QL1A và Hồ Chí Minh đều bị ngập nặng nhiều nơi, có nơi sâu hơn 2m khiến các phương tiện lưu hành Bắc - Nam bị ùn ứ hàng nghìn xe ở thị trấn Quán Hàu (huyện Quảng Ninh). Hàng chục chuyến tàu cũng ứ nghẽn tại ga Đồng Hới và nhiều ga nhỏ khác.

Thời sự vừa đưa tin. Hiện tại số người chết đã tăng lên con số 6. Hiện tại một số vùng đã không còn lương thực để cứu đói người dân.
Thở đi - nhẹ một kiếp người
Vui đi - để có nụ cười thênh thang
Hình đại diện của thành viên
nhoong
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 213
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 7 28, 2007 8:45 pm

Re: Buồn, lo khi mùa mưa lũ lại về...

Bài viết chưa xemgửi bởi Cột » Thứ 3 Tháng 10 05, 2010 12:28 pm

Lần đầu tiên được chứng kiến cảnh mưa lũ ở miền Trung, thấy khủng khiếp quá. Ngày 3/10 đi vào Quảng Trị và đi ra, qua địa phận Lệ Thủy thấy biển nước mênh mông, thấy rõ sự thiệt hại rồi, vậy mà đến ngày hôm nay mưa vẫn chưa ngớt.

Thủy điện Hố Hô trông thật mong manh...
Hình ảnh

Thông tin mọi người báo về là Tuyên Hóa cắt điện gần hết các vùng. NN có em Nokia mới, hy vọng nuôi pin được thêm mấy ngày. Mọi người cũng đừng gọi nhiều. Chắc trên đó bật máy gọi những cuộc khẩn cấp và thông báo tình hình thôi xong lại tắt để giữ pin.
"Ăn Bình thường, sống Bình yên, nhậu Bình què mới là Hạnh phúc”
Hình đại diện của thành viên
Cột
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 296
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 03, 2009 11:55 pm

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Hướng về Quảng Bình sau lũ 2010

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron