Thủ đô tưng bừng cờ hoa, quê miềng bao la nước lũ :(

  
QBO tổ chức làm CẦU NỐI để hỗ trợ các cá nhân và tập thể đang hướng về Quảng Bình nhằm chia sẻ với người dân sau trận đại hồng thủy lịch sử

Temp

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 2 Tháng 10 04, 2010 2:06 pm

Miền Tây nước lớn, đứng ngồi không yên, Miền Trung lũ lụt, những đêm không ngủ...
Lại một mùa mưa lũ về nữa rồi.
Đọc báo thấy lo quá:

Đập Hố Hô của Hà Tĩnh sắp vỡ, nước vượt mặt đập cả 1m rồi, HT đang có chỉ đạo tháo dần nước và chắc chắn ở hạ lưu (trong đó có vùng Tây QB) nước lũ sẽ lên cao và nhanh :smt016

"UBND tỉnh Hà Tĩnh đã điện cho UBND tỉnh Quảng Bình về tình trạng của thủy điện Hố Hô để có biện pháp ứng phó; báo cáo Ban chỉ đạo PCLB TW - UB Quốc gia TKCN để có giải pháp chỉ đạo và Ban chỉ đạo PCLB TW - UB Quốc gia TKCN đã giao Bộ Công thương chỉ đạo triển khai ngay lực lượng đảm bảo an toàn cho công trình. Lực lượng của Tổng Công ty điện lực, Quân khu IV đã vào để lên các giải pháp xử lý đảm bảo an toàn cho nhân dân và cho công trình."
(Vietnamnet.vn)

"Chiều 3-10, tỉnh Quảng Bình đã có hơn 1.250 ngôi nhà bị ngập và hư hại. Huyện Hướng Hóa đã di dời 170 hộ với 820 người ở hạ lưu công trình thủy điện Hố Hô.

Tại huyện Minh Hóa, vùng đồng bào Rục ở xã Thượng Hóa bị chia cắt vì nhiều đoạn bị ngập nước, không đi lại được. Tại huyện Bố Trạch, một người dân bị lũ cuốn trôi.

Ông Nguyễn Ngọc Giai, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Bình, cho biết nước sông Gianh vượt báo động III gây ngập lụt nặng ở một số địa phương dọc theo triền sông và đã có gần 700 nhà bị ngập. Mưa lớn có thể gây vỡ đập thủy điện Hố Hô nên UBND huyện Tuyên Hóa đã sơ tán 170 hộ dân với 820 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm. Nước lũ cũng đã làm cô lập toàn bộ 3 bản với hơn 140 hộ đồng bào Rục ở xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa.
"

"Đường sắt gián đoạn

Hiện tại tàu Thống nhất SE8 từ Sài Gòn ra Hà Nội phải dừng ở ga Đồng Hới chờ đường. Đến 20h tối 3/10, tàu SE5 đi vào các tỉnh phía Nam vẫn phải dừng chờ đường tại Ga Vinh.

Đường sắt Thống Nhất qua các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình lại bị tắc do mưa lớn. Đến 20h tối 3/10, nhiều tàu khách, tàu chở hàng bị tắc từ sáng sớm vẫn chưa thể đi tiếp hành trình.

Tại ga Vinh, tỉnh Nghệ An, trận mưa to chiều 2/10 kéo dài đến sáng 3/10, khiến mực nước các sông suối tại Nghệ An và Hà Tĩnh dâng cao. Do lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về lớn, đường sắt đoạn khu gian Đồng Lê- Ngọc Lâm, tỉnh Quảng Bình bị ngập, đất đá trên núi đổ xuống gây ách tắc từ 6 giờ sáng.

Dự kiến, trong đêm 3/10, các tàu đi từ ga Vinh (Nghệ An) vào ga Đồng Hới (Quảng Bình) vẫn chưa thể tiếp tục di chuyển, do mưa to, lũ lớn.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, 17h ngày 3/10, chuyến tàu SE3 Hà Nội- TP HCM đã thông đường từ ga La Khê vào ga Tân Ấp, tỉnh Quảng Bình, sau hơn 10h đồng hồ bị tắc.

Tuy nhiên, do mưa to kéo dài làm hồ thủy điện Hố Hô đang thi công ở mực rất cao, tràn qua đỉnh đập hơn 1m, ảnh hưởng đến an toàn cho hành khách, nên nhiều đoàn tàu vẫn chưa được khởi hành.
"

Nguồn http://vietnamnet.vn/xahoi/201010/Lu-cu ... ap-939152/
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Thủ đô tưng bừng cờ hoa, quê miềng bao la nước lũ :(

Bài viết chưa xemgửi bởi hoacomayrev2 » Thứ 2 Tháng 10 04, 2010 2:16 pm

Rec đã viết:Nước trời lênh láng, cô lập hoàn toàn. Nước nhà cúp máy, khô rang từ đêm qua đến giờ. Nhai đồ khô với nhâm nhi bánh ngọt, khát quá. E đoạ :smt043


Đọc báo dantri nói Huế chìm trong biển nước, em bốc máy gọi cho chú Quốc hỏi tình hình. Chú ấy bảo "nỏ có chi, khô rang".

Rứa bác và dantri 1 phe, còn chú Quốc 1 phe rồi.
hoacomayrev2
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 222
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 2 18, 2009 11:32 am

Re: Nỗi buồn mùa mưa lũ

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 2 Tháng 10 04, 2010 2:44 pm

hoacomayrev2 đã viết:
Rec đã viết:Nước trời lênh láng, cô lập hoàn toàn. Nước nhà cúp máy, khô rang từ đêm qua đến giờ. Nhai đồ khô với nhâm nhi bánh ngọt, khát quá. E đoạ :smt043


Đọc báo dantri nói Huế chìm trong biển nước, em bốc máy gọi cho chú Quốc hỏi tình hình. Chú ấy bảo "nỏ có chi, khô rang".

Rứa bác và dantri 1 phe, còn chú Quốc 1 phe rồi.


Chú May này hóm nhỉ? REC viết từ năm 2009 mà.
Phải xem vùng mô của Huế chứ, chỗ cao chỗ thấp, vùng đường 49 nghe bảo nước lên cả m, 2 bên sông Hương thì nước bưa bưa, bờ Bắc vùng Đại Nội thì nước ngang gối, Bờ Nam nghe bảo nước ngang trôốc cúi :smt043 ,...
Đồng Hới chỗ nhà miềng thì nước không tài nào ngập nổi, chỉ thương bà con các vùng khác :smt016
Hà Nội, thì trời đang rất đẹp, hình như làm Chiêm tinh gia quái kiệt gì đó chặn được mưa chăng, thế mà không chặn nốt mưa ở Miền Trung (hay "đuổi mưa" ở Hà Nội về hết Mtrung đây :chan :chan :chan )
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Nỗi buồn mùa mưa lũ

Bài viết chưa xemgửi bởi nhoong » Thứ 2 Tháng 10 04, 2010 4:21 pm

Hôm nay :smt100 về nhà. Híc. Tình hình là cả làng ngập gần hết. một số nhà đã không còn nhìn thấy mái nữa rồi. Theo như tình hình hiện tại thì nước đang còn lên. Bây giờ trường học và uỷ ban đã trở thành nơi trú ngụ của người dân. Cầu mong là trời sẽ sớm ngừng mưa :l :l :l :l :l
Thở đi - nhẹ một kiếp người
Vui đi - để có nụ cười thênh thang
Hình đại diện của thành viên
nhoong
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 213
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 7 28, 2007 8:45 pm

Re: Buồn, lo khi mùa mưa lũ lại về...

Bài viết chưa xemgửi bởi Phở » Thứ 2 Tháng 10 04, 2010 5:58 pm

Thấy lo lắng cho chương trình tình nguyện lên Thượng Hoá của TLS với nhà mình quá. Bình thường đường sá đã khó khăn rùi, chừ lụt lội ri kể cả 10 ngày sau vẫn còn be bét....
Nắng ơiiiiiiiiiii......Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
Phở
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 841
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 21, 2010 11:32 pm
Đến từ: TP Đồng Hới

Re: Buồn, lo khi mùa mưa lũ lại về...

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 2 Tháng 10 04, 2010 8:09 pm

phoebe đã viết:Thấy lo lắng cho chương trình tình nguyện lên Thượng Hoá của TLS với nhà mình quá. Bình thường đường sá đã khó khăn rùi, chừ lụt lội ri kể cả 10 ngày sau vẫn còn be bét....
Nắng ơiiiiiiiiiii......Hình ảnh


Lần này Thượng Hóa lụt to hè, lúc nãy nhìn trên VTV thấy nước ngập gần hết nhà. Đúng là thấy quê hương mưa bão mà đau hết cả lòng. Đợt này TLS về cũng đúng thời điểm đấy, sau bão là cả một trời thiếu thốn.
O Be yên tâm, nước khoảng 3 ngày là rút hết thôi, sau đó trời sẽ nắng đẹp, đường sẽ khô và chúng ta sẽ đi và trải nghiệm quê hương sau lũ.
Ngóng tin lũ lụt :smt016
Ôi Miền Trung khổ chi mà khổ rứa hè, HN đang chuẩn bị 1000 năm tưng bừng đèn đóm, pháo hoa, văn nghệ inh ỏi rứa mà quê miềng chừ eh màn trời chiếu đất rồi, leo lét với đèn dầu chơ điện mô chừ nựa
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Buồn, lo khi mùa mưa lũ lại về...

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 2 Tháng 10 04, 2010 9:55 pm

Cả 1 đêm hôm qua tại hạ cùng với 1 số a e trong đơn vị phải dùng các phương tiện từ cơ giới đến thô sơ để băng rừng lội suối (đường HCM, đường 12 và đường Xuyên Á đều bị chia cắt do ngập nước hoặc lỡ đất, cây đổ) để sẵn sàng cho công tác cứu viện cho hành khách đi tàu đang mắc kẹt tại đây do ĐS ngập nước, sạt lỡ và nguy cơ nghiêm trọng nhất là thuỷ điện Hố Hô vỡ. Thuỷ điện này nằm ở địa phận xã Hương Hoá-Tuyên Hoá-QB nhưng Hà Tĩnh lại đầu tư, khai thác và quản lý (nghe nói có 1 hồi vì vấn đề nhạy cảm này mà lãnh đạo 2 tỉnh làm căng nhau lắm), nằm cạnh đường HCM ở ranh giới QB-HT, tại hạ đến gần mới thấy khiếp như 1 quả bom nước khổng lồ chực vỡ, QB và HT đã buộc phải di dời dân cư ở khu vực này vì nếu thuỷ điện vỡ sẽ có 1 trận đại hồng thuỷ kinh hoàng. QK4 cho công binh vào sẵn sàng đánh mình phá đập chủ động để giảm thiểu thiệt hại khi vỡ đập, sau 1 hồi tính toán lại thôi, rứa mà lại an toàn mới hay chớ.
Tại hạ vừa đói, vừa rét do ướt như chuột lột, vừa sợ vì nguy cơ vỡ đập chắc chắn sẽ về chầu hà bá vậy thì vợ dại con thơ...để lại cho ai ? Đang nhai mì tôm sống trong căng thẳng thì nhận được Đt của tay Cột bảo đến ...nhậu gà với nấm cùng với đám chân dài, nhanh lên nhé,nghe xong mới cú chớ. ĐT nhận xong nước mắt muốn trào ra bởi vì hoàn cảnh trớ trêu của tại hạ và của hắn lúc đó liệu có ai hiểu.
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: Buồn, lo khi mùa mưa lũ lại về...

Bài viết chưa xemgửi bởi tendresses » Thứ 2 Tháng 10 04, 2010 10:16 pm

chiều ni vừa :smt100 về nhà thì nghe mẹ nói là ở nhà mênh mông biển nước. vườn tược một màu trắng phau. may mà nhà ở cao nên nước chỉ mấp mé ngoài cươi. Thế là cái hồ cá đã bị san bằng rồi.
Đường sá ngập lụt, điện đóm mất liền mấy ngày. Khổ thiệt.
Sống trên đời phải như cây tre cây trúc, gặp gió lớn thì uốn mình mà né, né không được thì đựa thằng bên cạnh. chẳng may có đổ thì cũng đè lên nó ..... đó mới là đấng quân tử
Hình đại diện của thành viên
tendresses
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 925
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 1:52 pm
Đến từ: Bố Trạch huyện

Re: Buồn, lo khi mùa mưa lũ lại về...

Bài viết chưa xemgửi bởi nhoong » Thứ 2 Tháng 10 04, 2010 10:46 pm

Vừa mới nhận thêm thông tin từ gia đình. Nước đã ngập đến đường cái. Nhà mình thì vẫn an toàn nhưng nhiều nhà đã ngập trong bể nước trong đó có nhà anh chị. Híc. Nghe mà tội thiệt. Nhiều nhà giờ chẳng còn gì cả. Chỉ kịp chạy người chứ tài sản thì bị cuốn đi hết. KHông biết giờ nhà bác NN sao rồi hè?????
Thở đi - nhẹ một kiếp người
Vui đi - để có nụ cười thênh thang
Hình đại diện của thành viên
nhoong
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 213
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 7 28, 2007 8:45 pm

Re: Buồn, lo khi mùa mưa lũ lại về...

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdan8x » Thứ 3 Tháng 10 05, 2010 8:20 am

Thương miền Trung!
Theo kế hoạch thì :smt016 :smt016 ngày mai, em có chuyến đi trao quà cho người dân nghèo ở Vĩnh Linh - Quảng Trị. Không biết sẽ như thế nào?
Lão Già và Biển cả.
Thả hồn tới cõi mênh mông...
Hình đại diện của thành viên
nongdan8x
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 532
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 25, 2010 8:22 am

Trang kế tiếp

Quay về Hướng về Quảng Bình sau lũ 2010

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến8 khách

cron