Rec đã viết:hoangtrungspkt đã viết:Hiện nay Hoàng Trung (em) đang cần và rất cần tìm kiếm thông tin các bạn sinh viên Quảng Bình đang học tập trên khắp mọi miền đất nước có gia đình gặp hoạn nạn trong 2 đợt lũ vừa rồi ...
Nên hiểu thế nào về "hoạn nạn" ở đây hả chú Trung sờ kờ? Ý mình là, khoảng mở mức nào trong các mốc sau: Nhà ngập nước 1-2-3m, của cải trôi sông, vô gia cư, người thân đi về nơi xa lắm?
Dạ thưa anh, qua các kênh thông tin truyền thông em biết ở ngoài đó bà kon mình nhiều nhà bị ngập lũ lắm, từ 0.5m - 1m, 2m, 3m đều có cả...do đó thiệt hại từ ngập úng, trôi sạch của cải, tài sản tới mất tích người thân cũng có. Vd như quê nội em ở Mỹ Trạch là 1 điển hình, nhà chú ruột em bị ngập nước lên tới 0.4m, cả 4 motor động cơ điện và dàn máy xay xát gạo đều ngập trong nước. Riêng bác họ nhà em (Bác Nguyễn Minh Tý, thôn Mỹ Trung) bị lũ cuốn trôi mất tích 2ngày mới tìm ra thi thể...Đó là những thiệt hại, mất mát rất lớn của nhd QB.
Đối tượng em muốn đề cập đến ở đây là các bạn sinh viên QB có gia đình bị ngập lũ đợt vừa rồi. Nếu nhà bạn nào đó ở trong vùng lũ thì chắc chắn bị ngập, và chắc chắn thiệt hại. Trong lúc cả nước đang hướng về miền Trung để san sẻ những mất mát bằng nhiều hình thức, thì có những đơn vị, tồ chức muốn ủng hộ các bạn sinh viên có hoàn cảnh sau đợt lũ, đấy cũng là cách hay. Tất nhiên không phải bạn nào có hoàn cảnh khó khăn đều được chia sẽ, giúp đỡ được hết mà quan trọng là thông tin tiếp cận các hoàn cảnh đó. Em cũng hy vọng qua QBO và các kênh thông tin khác, các thành viên sẽ giới thiệu cho em thêm thông tin của nhiều bạn svqb đang khó khăn sau mùa lũ để phần nào giúp các bạn có điều kiện học tập tốt hơn.