Rec đã viết:Đêm qua thức đến 4 giờ, cứ tưởng lăn ra là ngủ nhưng cứ trằn trọc ("ám ảnh" chuyến hàng tối qua và mường tượng sự vất vả của điểm cầu QB sáng mai??), rồi li bì. Sáng sớm KjmCam alo "Anh Rec ơi xếp hàng thế nào đây? WTT đến đâu, hàng của Thầy Phước để đâu và QBO nữa ...?" Hôm qua đã thông tin trên forrum nhưng chắc mọi người bận làm sách nên chưa kịp cập nhật. Giọng o Cẩm đong đầy lo lắng "Anh CPU giờ vẫn chưa xuống ...". Chỉ kịp động viên o Cẩm vài câu rồi tắt máy gọi ngay cho Taczan, lão bảo mới về từ Hà Tĩnh, sẽ đến ngay ...
Giờ thì mọi việc đã đâu vào đấy, gọi cho CPU và nghe rõ mồn một tiếng hổn hển thở dốc. Nhưng công việc ngày mai thì vẫn tiếp diễn.
Đau đáu nổi niềm quê!
CPU đã viết:Đồng Hới trở lạnh!
Cùng cả nhà xếp xong kho sách vở cho các O Honey, nghĩ là được 1 đêm ngon giấc, ai dè lão Rec dọa cho 1 trận, hàng Sài thành về khủng khiếp lắm chú, chú không tưởng tượng được luôn, nghe mà nổi gai ốc, lại thêm 2 đầu cầu HN, SG điện í ới mai gắng nhé, lại lo không ai đi sớm, bình thường dậy đã muộn, chừ trời lạnh ai mà chui ra khỏi chăn lúc 5-6h mới giỏi . Vừa đóng sách vừa động viên anh em mai giậy sớm, biết là mọi người mệt nhưng nhìn ánh mắt mọi người lại thêm niềm hy vọng....
- Giờ thì cũng xong việc, mệt nhưng vui... ăn vội buổi sáng chưa đánh răng, mình và cẩm lon ton chạy mua ít đồ cho cu Nguồn, chạy vội quên mưa, về nhanh còn làm bù cho ngày mai đi sớm. Chừ phải nhịn trưa sửa mấy cái máy cho khách
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách