Rec đã viết:Khẩn cấp!Chào mọi người,
Mình vừa ở ga Huế về, chạy long sòng sọc từ phòng này đến phòng kia để làm thủ tục nhận hàng, sau đó là chỉ đạo 57 sinh viên bốc hàng từ tàu xuống kho rồi lại lên xe. Hàng quá nhiều, vừa của QBO vừa của Webtretho, tổng cộng 255 kiện (trong đó có những kiện quá vĩ đại, sinh viên năm 3 của mình mà phải 4-6 bạn mới khênh nổi lên xe), xe thì dung tích có hạn, phải nhờ thêm 1/2 xe của WTT nhưng đến đoạn cuối phải tháo hàng ra từng túi 3-5 kg mới chét hết lên xe được. Hú hồn hú vía. Huế chiều ni lại mưa dầm dề, về đến nhà người ngợm toe như cái xơ mướp.
Việc ở Huế thì xong nhưng đang rất lo hàng về QB không có người bốc vác. Xe ra cả đêm và họ đợi QBO ở sân ga. Sáng mai mọi người phải huy động toàn bộ nhân lực cả người thân và bạn bè thì mới có thể đưa được vào kho. Do phải ké xe WTT nên cần ưu tiên lấy hàng trên 1.5 tấn trước để họ đi Ba Đồn sau đó là hàng của mình ở xe 5 tấn.
Thêm một lưu ý nữa là hàng QBO có 2 loại:
1/ Hàng của thầy Phước (ghi rõ bên ngoài mỗi bao), mọi người để riêng để chiều thứ 7 đi Liên Trạch.
2/ Hàng QBO gồm 5 tạ gạo chuyển cho DucHoa để đi Mỹ Trạch vào sáng thứ 7, phần còn lại bỏ hết vào kho đợi phân loại sau.
Thực sự là mình rất choáng với chuyến hàng này, QBO QB phải cố gắng lên nhé. Mọi người phải nổ lực và chia sẻ với nhau nhé. Cố lên!
Rec.
Hi All,
Vậy là cuối cũng cũng thấy ổn thõa vụ vận chuyển.
Cảm ơn REC và mọi người rất nhều (công nhận lực lượng hùng hậu thật, trong khi đầu cầu SG có 10 người chia làm 2 điểm nhà và ga đấy).
Bắt đầu từ tối qua, QBO-SG lại tiếp tục tung lực lượng rong ruỗi ngược xuôi trên mọi nẽo đường cho những kiện hàng đầu tiên của đợt 2.
Nhìn mọi người ướt sũng để bảo vệ hàng hóa khô ráo mà thương lắm!
Anh Em ai cũng bận rộn, tận dụng từng giờ nghỉ trưa, tận dụng sau giờ làm việc để đi lấy hàng tập kết về kho
Nên mỗi gói hàng, tuy giá trị không lớn nhưng là kết tinh của bao nhiêu tâm huyết hướng về quê hương QB.
Vì khối lượng hàng hóa khá lớn, lực lương lại mỏng nên những sai sót, những hạt sạn vẫn còn tồn tại nhiều.
Việc vận chuyển qua tàu hỏa cũng thế, chính sách chung là thế, nhưng mỗi nơi áp một kiểu, mỗi "cửa" hành nhau nhau 1 tí nên đến cận ngày mới có cái "giấy thông hành" để đưa hàng lên tàu, lại chỉ được đến Huế. Biết là gây bao phiền hà, lo lắng cho Anh Em ở Huế, nhưng điểm cầu SG đã làm hết cách.
5triệu để tăng bo hàng về đến QBình, nghe xót lắm, nhưng việc cần làm thì phải làm thôi, đã sắm được con bò, sá chi sợi dây thừng.
Mong ACE phía cầu QB lại có nhưng buổi làm việc vất vả để phân loại hàng hóa nhé!
Xin cảm ơn vì tất cả!
Định viết thêm nữa nhưng vừa nghe tin 2 người thân ở Hồng Thủy, Lệ Thủy bị nước lũ nhấn chìm và cuốn trôi nên không còn tâm trạng nào để viết thêm cả!