ĐN::Đà Nẵng và những câu chuyện...

  

Re: ĐN::Đà Nẵng và những câu chuyện...

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocnu » Thứ 3 Tháng 11 02, 2010 1:49 pm

nguoinguon đã viết:@Ngọc nữ: Lâu lắm mới được đọc những dòng văn của em, dường như cái nét "chua chua" ngày nào đã mất. Cuộc sống của em thế nào? hãy chia sẽ nhé. Khi mô bỏ chơi chung để chơi riêng với một người thì báo anh tiếng hỉ.


Ui chao eng ơi! cái nét chua chua nớ là đặc trưng của phụ nữ quê choa, dễ chi mà mất nổi hả eng?
Có chăng là Nữ em chỉ mất cái chua chua trong ngặc kép của eng thui :)

Hihihi em nói đùa rứa chứ em công nhận là bữa ni em ..."hiền" hơn trước. Chắc là do bỏ cuộc chơi chung đã lâu cũng nên.
Anh cứ dành tiền mừng dần đi...em cũng biết mấy bác nhà mềng hay đau tim nên em thông báo dần dần.
Chứ cứ như 1 số bác cứ đùa đùa em" Ai mà dám lấy O mi thì... eng đi đầu xuống đất".
Rứa là em dẫn ông xã tương lai về QB luôn...(khỏi phải nói nữa):smt043

Em là em ấn tượng với Minh Hóa và eng Người Nguồn lắm đó nhá! Vài bữa nữa em có dẫn ông xã tương lai lên Minh Hóa , bác nhớ đãi món thịt...thân đó bác nhá, nhưng mà không phải thân con... Thân mà thân... con gà em mới ăn cơ :) :smt043
*Cẩn - Nhẫn - Cần - Tin*

Như hoa xương rồng
Ngại gì đất sống
.

Born to shine! _ KS5Dforever!
ngocnu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 963
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 21, 2007 6:06 pm
Đến từ: Xóm Mới

Re: ĐN::Đà Nẵng và những câu chuyện...

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocnu » Thứ 7 Tháng 11 06, 2010 8:11 am

Hôm qua, sau khi nhận nốt số hiẹn kim từ các bạn Sinh Viên Bách Khoa từu Dũng. Mình đã chuyển số tiền còn lại: 4900.000 về cho chị Yến qua TK VCB.

Cảm ơn Dũng và các bạn SV Bách Khoa đặc biệt là lớp: K09 CN :smt043 !
*Cẩn - Nhẫn - Cần - Tin*

Như hoa xương rồng
Ngại gì đất sống
.

Born to shine! _ KS5Dforever!
ngocnu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 963
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 21, 2007 6:06 pm
Đến từ: Xóm Mới

Trang trước

Quay về • Điểm cầu Đà Nẵng

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron