Ăn chơi xứ Huế

  
Linh tinh tán gẫu, thư giãn, suy ngẫm, bình luận thể thao, chị em gặp gỡ.

Re: Ăn chơi xứ Huế

Bài viết chưa xemgửi bởi zenda » Thứ 6 Tháng 7 03, 2009 1:19 pm

Nhắc đến mond mắm nêm là e k ăn đc mới khổ. Nhớ bữa đi thi đh năm 1, phải 5,6 năm j rồi. hồi đó mắm nêm chỉ 2k/tô thôi :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
Con bạn e khoe rẻ mà ngon lắm, ăn cả ngày trừ bựa luôn. Nó rủ đi ăn..nói thiệt e k ăn đc. :smt057 :smt057 :smt057
Giờ thèm đc du lịch bụi ở H mấy ngày mà đi ăn hàng cho đã đời..
Cố gắng vài hôm nữa đi 1 chuyến, đời đc mấy sản, hè :mozilla_cool:
Hoa xe tô
zenda
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 240
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 5 20, 2008 8:12 am
Đến từ: Xóm re

Re: Ăn chơi xứ Huế

Bài viết chưa xemgửi bởi hoa cỏ may » Thứ 6 Tháng 7 03, 2009 2:03 pm

Rec đã viết:
nho_QB đã viết:kể về mấy món ăn ở Huế mà ko thấy nhắc đến bún mắm nêm nhỉ???? em là em nhớ mãi món ni, trời lạnh mà ngồi ăn món ni thì tuyệt cú mèo....
e biết 1 địa chỉ ni ko biết mọi ng có ai tới đó chưa: bún Mắm nêm mệ Thẻo trên đường Bà Triệu thì phải, ở đường ni có nhiều quán bún mắm nêm nhưng e thấy quá mệ nớ ăn ngon nhất.. =P~

Xác nhận, đấy là quán bún mắm nêm ngon nhất ở Huế. Có thêm 1 cái hay nữa là các cặp abc đến đây ăn xong và không bao giờ uống nước, sau đó họ kéo nhau ra công viên và K nhau, :mozilla_cool: khi đấy giá trị búm mắm nêm của mệ Thẻo tăng gấp n lần (theo ghi nhận của một số cặp là như thế :smt043) - Không đùa nhé, thiệt 100%.

@Focus: Bờ hơ quá đi, muốn PR quán ăn ở QB thì cứ việc mở topic mới, có ai cấm đâu. Đừng GATO như thế làm mất đi hình ảnh QB và QBO chớ :smt043


Trưa hqua mình vừa cho mẹ chồng thưởng thức 1 bữa bún mắm nêm ngon tuyệt, đảm bảo có thể cạnh tranh được với của hang Mệ Thẹo :) :mozilla_cool: ,bằng chứng là buổi chiều bà xuống nhà cô em chồng khoe, báo hại mình lại mất thêm 1 hũ mắm nêm đặc sản nữa rồi, hiện nay trong nhà chỉ còn 1 lọ ruốc bà Mãng thôi chứ mắm nêm là hết sạch, thông báo bác mô từ Huế ra nhớ làm quà cho em lọ mắm nêm bà Duệ nghe, =D> =D> , cúm ơn trước, heheheheh.
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay
Hình đại diện của thành viên
hoa cỏ may
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 437
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 12, 2008 8:27 am
Đến từ: Cha Trạch

Re: Ăn chơi xứ Huế

Bài viết chưa xemgửi bởi kts_june1 » Thứ 4 Tháng 10 28, 2009 8:58 pm

Update!
- Ngoài bánh canh cua đường Phạm Hồng Thái còn bánh canh cá lóc đường ĐIện Biên Phủ, bánh canh Mụ Đợi ở tít gần phố cổ Bao Vinh, ngoài ra còn có bánh canh Mụ Đợi 2 ở Nguyễn Trãi. Muốn ăn rẽ có bánh canh Hàn Thuyên
- Bèo Nậm Lóc thì đầy rẫy, nhưng bên Thành thì rẽ hơn
- Bún bò mụ Bớt đường Trần Hưng Đạo, bé Bớt đường Phan Chu Trinh, bà Tuyết đường Nguyễn Công Trứ.... Ngoài ra còn có bún bò ngon thứ nhì Huế ở Bao Vinh
- Bánh mì bò đường Trương ĐỊnh hoặc đường Lê Quý Đôn
- Cháo hến, hến xào đường Nguyễn Thái Học cạnh sân vận động
- Chè mệ Tôn Đích đường Trần Hưng Đạo cạnh Nghênh Lương Đình, và chè bà gì gì đấy quên mất tên ở Đống Đa.
- Sinh tố đường Bến Nghé, Nhật Lệ và Lê Thánh Tôn
- Phở đường Lê Lợi, sát Học Viện Âm Nhạc
- Bún thịt nướng đường Trường Chinh
- Cafe Tổng Hội, cóc sở Nội Vụ, ngã năm Bến Nghé, Võ Thị Sáu, Trần Cao Vân,,, Còn cafe wifi thì đầy rẫy như Piano, Xưa 2 (Trần Thúc Nhẫn), Bamboo (Nguyễn Công Trứ), mây cái quán teen khu vực Nguyễn Thái Học và Võ Thị Sáu, Water Space (Đặng Trần Côn thì phải), Nói chung ở Huế cứ khoảng 20 nhà thì có 1 quán cafe tha hồ mà chọn.
- Sàn có Ngọc Anh (Nguyễn Tri Phương), Camelia (Bến Nghé), Tôi và em (đường 49).
- Các quán nhậu thì cứ liên lạc bác REC
- Massage thì liên lạc đồng chí Math0, còn masage hội người mù (chỉ hơi mù thôi) thì mời lên Phan Bội Châu.
I wandered lonely as a cloud!
kts_june1
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 165
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 6 03, 2008 9:34 am

Trang trước

Quay về • Cafe - Tửu quán

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến8 khách

cron