mautimanhyeu149 đã viết:ôi anh tướng xuống nước rồi anh goals ơi ,ý nói là xin tha mạng kìa ,vậy mà nãy giờ anh tinh tướng thế nhỉ ,làm em chạy mất cả dép rồi ,huhuhu anh goals ơi tại anh bảo anh tướng rượt vậy mà 2 anh em mình chạy bở hơi tai mệt đứt hơi ,may quá ,em nói nhỏ này ,lần sau 2 em em mình phải dùng kế gì chứ anh nhỉ ,chạy ko đc gì mà mệt ,mỹ nhân kế ,anh thấy thế nào
Tay chủ quán giả vờ xuống nước đấy, em đứng lại thì sẽ ăn gạch ăn dao, em quay lại thì có mấy cái giẻ cùng mấy cuộn dây thừng đang chờ đấy. Mà giờ kiểu gì cũng cứ phải chạy xa thêm tý nữa đi đã, kẻo không chết bởi dao với gạch của tay chủ quán thì cũng sẽ bị chết bởi cái làn đựng bom của bác snake. Hehe.