Sáng đi làm 8h45 về coi phim, 10h15 lại đi làm 12h45 về coi vườn sao băng , phim hay lắm không thể bỏ được he he! coi xong an ngủ , chiều 3h lại đi làm....một ngày trôi qua cũng chỉ ăn ngủ đi làm, coi phim ... hic sao mà chán quá. Còn bạn thì thế nào? mún đi học ha` ha`
Sống là phải cho đi! Hãy cho đi tất cả những gì bạn có,để rồi hối hận nhận ra rằng đòi lại sẽ rất khó !
Ngày hôm nay tui có 8 tiếng đồng hồ để đi làm, 180 phút cho những cuộc gặp ngoài lề có thẻ là hoặc ri nữa , 9800 giây là đi xem phim và còn lại là chát chít đt , net và ngủ
một ngày như mọi ngày ra đường lúc 6h30 sáng, về đến cơ quan cởi cái mũ bảo hiểm ra cái là cái điệp kúc ấy vang lên: chào chú, chào a, chào chị....... cẩm ơi, cẩm à. e làm giúp chị cái này tí? e rảnh ko phụ chị tí? cẩm e ở đấu đấy tới chị nhờ cái này hix cái đầu nó xoay vòng vòng nhiều lúc nghe như là bị ong nó vo ve bên tai vậy. Thứ ba ngày 25.
Là thôi! Gái thị thành kiêu bạc Đã ấm giàu sang lạnh ước thề
gửi bởi nguyenthang » Thứ 2 Tháng 11 08, 2010 10:49 am
kumit đã viết:Sáng 7h đi học vẽ trưa 11h đạp xe về chìu 2h đi tiếp 5h chìu lại về.6h tối ăn cơm 8h tối đi cafe gần nhà 9h30 đi ngủ
Lich thế này quá sướng ,khong phải đi làm và suy nghĩ . giá như mình được thế này aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâaaaaaaaa
ngày hôm nay của mình rất tuyệt, mình đã bước chân vào ngôi trường đại học mà mình sẽ gắ bó torng 4 năm nữa, mình đã chính thức trở thành tân sinh viên!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
mấy bác ủng hộ cho em có một chiếc xe vi vu nhé!!! ^^