Hôm trước thấy status của ai đó "Làm từ thiện khó hay dễ ?" Mình khẳng định là khó. Cứ mỗi lần làm gì liên quan đến thiện nguyện chắc ai đó cũng có ít nhiều nỗi niềm. Nhìn đi nhìn lại, ngoài những người vô cảm thì còn rất nhiều người còn tình người và đó là nguồn động viên lớn lao cho chúng ta. Vất vả, những giọt mồ hôi đôi khi thấy rất long lanh và tinh khiết như tấm lòng của nơi khởi nguồn ra nó.
Rồi những câu hỏi: Mình đang làm gì thế này? và dường như nó đã được trả lời rất nhanh bằng chính những nụ cười nhoà vào không gian.
Sự nhiệt tình của các bạn và tôi sẽ được trả công rất xứng đáng đó là niềm vui, là tình thường đồng loại trong mỗi chúng ta.
Mọi người hãy cố lên, đích đến đang rất gần và dần hiện ra.