@Focus: Đã bảo là tàu SH đến Huế là ga cuối, chứ có phải tàu vẫn ra Bắc mà họ thả hàng của chúng ta xuống Huế đâu. Hơn nữa hàng về Huế sẽ do nhà ga nhận đưa vào kho rồi sau đó mới xuất ra theo đúng thủ tục chứ có phải gửi nhờ bạn bè đâu mà đón phát ăn ngay. Cố gắng lắm thì họ cho nhận hàng ngay chiều nay kể cả ngoài giờ hành chính nếu tàu về trễ, để kịp chuyển đi trong đêm ra QB. Ngày mai thứ 6, điểm cầu QB cần có thời gian để phân loại cái nào nhập kho, cái nào để ngoài mang đi hôm thứ 7. Hàng tính theo đơn vị tấn mà mọi người cứ nói như là đi siêu thị Big C với vài cái túi nhỏ xinh loắt choắt là sao.
Cả tuần nay mình ngủ một đêm chỉ 4-5 tiếng, nếu mỗi ngày có 48 tiếng hoặc hơn thì mình sẽ có xe giá rẻ hoặc thậm chí là free, vấn đề là mình không có thời gian, mọi người hiểu cho. Có những cái phải đánh đổi bằng tiền dù mình không muốn mua nó bằng tiền. Thôi, cứ vậy ha, giá chuyên chở lúc này là 3 triêu. Chốt hạ
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong