Kể chuyện về thăm vùng lũ Tân Hoá - Quảng Bình
Chiện là tui có tên bạn thân cấp 1 sau hơn chục năm xa xứ, nghe tin bão lũ tấn công miền Trung dồn dập đã gom xiền của bà kon người thân kiều bào, qđịnh về QB làm 1 chuyến từ thiện.
Cái chuyến công tác tiền trạm lần trước của tui có an lành, sung sướng bao nhiêu thì chuyến từ thiện chính thức lại bầm dập bấy nhiu!!!
"Thế mà lại hay, hên xui mà lại hay"!!! Tuy vất vả nhưng là chuyến đi nhớ đời, giúp tui thêm yêu quê hương, yêu con người khắp đất nước mình hơn.
Đoàn khởi hành gồm 3 người: tui, cậu bạn, chú Bình.
Cái sự cố đầu tiên là chúng tôi bị...xe đò thả nửa đường Quốc lộ!!! Để tiết kiệm chi phí, tui mua vé JetStar giá rẻ dừng chân tại Huế. Sau khi đáp máy bay, nhảy lên chuyến xe Nam-Bắc, tui bị nhồi nhét đến mặt mày tái k còn giọt máu. Lấy cớ giá xe chặt chém gấp 2, cộng cái quát của cậu bạn làm căng, chúng tôi "được" thả xuống giữa lộ!!!
anh Thắng - việt kiều Mỹ, cùng người chú từng làm cho dài truyền hình HUế
Rút kinh nghiệm, lần bắt xe thứ 2 khá êm xuôi: có chỗ ngồi thoải mái, có máy lạnh, tài xế vui vẻ.
Hình: Ngồi nghỉ dọc đường cùng chú Lưu Trọng Bình - từng là phóng viên VTV, được nghe kể nhiều câu chuyện rất hay ho cùng nụ cười đáng iu của chú. Sự cố tiếp theo: tự dưng xe bị cấm dừng trong Tp.Đồng Hới. Chúng tôi phải "luồn lách" để chui đến được Cầu Dài vào trung tâm TP
Ngày 2, tui, Thắng, cùng anh Kiên chạy khoảng 50km về Lý Hoà (đầu mối các mặt hàng) xem và mua chăn. Trời lạnh, mưa phùn, ôi...rét k chịu nổi.
cpu và thắng
Tên này...ở nhà chỉ quen chạy xe hơi, về SG chạy tay ga, ra Đồng Hới bị "ép" chạy xe số! Khởi đầu, hắn "mếu" k dám chạy nhanh, trời thì mưa lạnh. Nhưng tình thế "tiến thoái lưỡng nan", cuối cùng hắn vẫn ráng kéo lên 70km/h, mặc "áo mưa tiện lợi", đeo găng tay & khẩu trang...hồng!!!! (Đồ của tui! hix!!!)
Mua chăn ở chợ Lý Hoà. Dân Lý Hoà có tiếng giàu nhất Quảng Bình. Nhìn những dãy nhà cao cửa rộng mọc đầy bên sông Lý Hoà mới thật sự choáng ngợp về sự giàu có của người dân nơi đây
Rồi lại đi mua xô nhựa.
Rồi đi lo lấy dầu ăn nè!
Làm việc với chủ vựa gạo. O này dễ thương lắm, đã có biết bao nhiêu đoàn từ thiện tìm đến vựa gạo của o. Mua bán dễ dàng.
Ngày 3, 7h chúng tôi lên đường với 5 thành viên: Tôi & cậu bạn cùng 3 thành viên QBO trong...1 chiếc xe hàng.
Ảnh: Dừng chân thắp hương trên đèo Đá Đẽo
Ôi, cái thùng xe hàng...ám ảnh! Tui & Hạnh đã phải "nằm thùng" suốt 6 tiếng vì chúng tôi tiết kiệm chi phí, k thuê xe du lịch. Cái cảm giác nằm thùng xe bị lăn lóc, "tung hứng" thiệt là...khó quên. May là tui chưa...nôn thốc nôn tháo, nhưng dư âm "đầu pưng pưng, tai "lùng bùng" kéo mãi tận đến hôm về lại SG!
11h trưa, đoàn có mặt tại xã Tân Hoá, xe hàng k thể vào được nữa. Người dân thôn 5 & thôn Rí Rị kéo nhau ra giúp chúng tôi vận chuyển hàng hoá vào sâu bên trong và qua sông.
Thanh niên trong vùng đa số đi rừng hoặc đi làm xa, chỉ còn 1 số nam thanh niên ở lại giúp khuân hàng.
Phụ nữ lại mang theo đòn gánh để gánh hàng. Họ gánh giỏi lắm, đến 2 thùng dầu ăn 12 chai 1lít!!!
Ko như lần tui tiền trạm phải qua đò, chúng tôi tìm đoạn cạn nhất của sông để lội qua.
Gạo & chăn được chất lên xe công nông...vượt qua sông
Tui & Cẩm lại vắt vẻo trên xe công nông trò chuyện cùng người dân.
Trong khi...1 nhóm đang lội đất bùn khoảng 3km vào sâu trong thôn.
Bà con nơi đây hiền & dễ thương lắm! Họ xếp hàng trật tự trước nhà văn hoá thôn chờ gọi tên theo danh sách. K có lộn xộn như vài nơi tui từng đi.
"Chủ xị" chuyến đi đang phát biểu trước dân. Tội nghiệp, hắn phát biểu xong lại rỉ tai hỏi chú Bình: "Con dùng từ vậy đúng chưa chú? Người dân...có hiểu con nói gì không chú?"
Chú cười toe: Chắc hiểu được 50%!(???) Vậy là khá rồi.
Hix, tui còn...k hỉu hết ý hắn, huống chi dân!!!
Trưởng thôn tặng chậu lan rừng làm quà kỉ niệm. Anh bạn tui quý nó còn hơn...tui, gãy cái lá đã la oai oái. Suốt trên đường về, chúng tui đã khá vất vả để "nó" được nguyên vẹn trên tàu lửa lẫn...tàu bay!!!
Sau khi biết tình hình vật dụng nơi đây đã trôi sạch sành sanh, chúng tôi tính toán kĩ rồi quyết định trao mỗi suất quà gồm có: xô nhựa, chăn, 5kg gạo, chai dầu ăn 1 lít cùng...200k tiền mặt. Tổng cộng có 134 suất quà và tiền cho tất cả các hộ 2 thôn
Người dân lần lượt vào nhận quà, Gánh "quà" về nhà.
Gương mặt rạng rỡ dù gánh quà hơi nặng!
Đây là tiết mục tui khoái nhất của chuyến đi: Phát "kẹo...Mỹ" (bọn tui chọc anh bạn là thế!) cho trẻ con trong vùng!!! Đây là dịp tui ghi lại được rất nhiều khoảnh khắc đáng yêu.
Tụi nghiệp cậu bạn thân tui...
Hắn hỏi tui: Bông gì vậy Liên?
Tui: Bông Bụp áh!!
Hắn: Đẹp quá, chụp cho Thắng 1 tấm với!!!
Cả đoàn QBO cười ồ: Bông bụp mà đẹp gì trời???
Ai nói gì nói, mặt hắn lên hình với bông bụp rạng rỡ!!!
Hơn 1h chiều, kết thúc công tác phát quà, cả đoàn lại kéo vào nhà trưởng thôn 5 dùng cơm trưa.Đây là mâm cơm. Chọp chẹp, ngon lém!! !Rau sạch & ngon nữa.
Ghé thăm thầy cô trường Tiểu học Tân Hoá
Làm dáng trên xe công nông.Ai đứng thì đứng, tui thì ngồi thụp xuống xe, chứ cái đà xe chạy ẹo phải ẹo trái trên đường gập ghềnh, kẻo không bị hất xuống đường như chơi!!!
Khổ nỗi dùng xong cơm thì cô bạn Cẩm lại được trưởng thôn tặng 1 chú cún mang về Đồng Hới!!! Tội nghiệp con cún bị...say xe: Im re k sủa 1 tiếng! ^^ Người khoẻ còn say xe huống chi con "CÚN"!!!
Ghi lại hình ảnh của "chủ xị" cùng 3 người bạn nhóm QBO đã hết sức nhiệt tình, k ngại cùng chúng tôi "bầm dập"!
_ 7h tối: kết thúc chuyến về Tân Hoá, có mặt tại Đồng Hới
_ 8h30: Ăn tối, trả phòng.
_ 9h: mua vé tàu chuyến 10h: HẾT VÉ!!! (T__T)
3 nhân vất vưởng ngoài Ga Đồng Hới chờ đến chuyến 3h sáng, ngồi ghế cứng ê lưng suốt 3 tiếng để đến Huế lúc 6h.
8h45 máy bay cất cánh. Ôi, đầu tui đau như búa bổ, mắt thì nhức muốn...rớt cái tròng!!! Về đến SG...tắt đt ngủ lun!
Tạm biệt Minh Hoá, tạm biệt Đồng Hới, tạm biệt Quảng Bình. Sẽ có ngày trở lại biển Nhật Lệ để ăn lẩu cá Khoai, mực nướng!!!! xxx