Dep diu dang ma khong choi loa!

  
Hình ảnh của các thành viên QBO
Nội quy chuyên mục

Bài viết chưa xemgửi bởi Nguoi_xaubung03 » Thứ 4 Tháng 4 02, 2008 4:22 pm

Sắp có ảnh đẹp hơn O Mit, sẽ dìm hàng ngay nếu Omit không post tiếp hình đẹp hơn. Cũng chẳng biết O Mit la ai, chỉ biêt là được Bác Rec bảo kê nên vào đây chơi Bác Rec cho vui, ai dè O mit lại lên diễn đàn suốt ngày canh để phản lại. Hình như O mit đang là sinh viên, thế thì anh sẽ ra Ha noi làm suất chuyên tu để biến cái vô học thành có học, ha ha.
Nguoi_xaubung03
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 5
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 27, 2006 10:04 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi xinhgainhatDH » Thứ 4 Tháng 4 02, 2008 4:47 pm

sợ O Mít ko có hình đẹp hơn mà post thôi =D>
Hình đại diện của thành viên
xinhgainhatDH
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 7
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 12 17, 2007 6:19 pm
Đến từ: Sài Gòn

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 4 Tháng 4 02, 2008 5:09 pm

Nguoi_xaubung03 đã viết: ...nên vào đây chơi Bác Rec cho vui

Hi Man, nên hiểu câu trên thế nào đây? Hoá ra lão Phắn nói "ông có lắm kẻ thù trên mạng" cũng đúng đấy nhỉ. Được thôi nhưng tốt hơn là kéo ra quán rượu vì tôi thấy ông hàm hồ quá. Thế nhỉ.

O Mit không nên cà lay cà lở làm chi cho mệt, trong trường hợp này lại càng không. Shut down máy tính rồi bước ra ngoài, mọi thứ sẽ đi theo điện ngay ấy mà. Chẳng có xúc xỉa gì đâu. Rứa hí.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Nguoi_xaubung03 » Thứ 4 Tháng 4 02, 2008 5:57 pm

Em nói thật, nếu Bác Rec chơi em theo kiểu này thì em cũng shutdown máy tính luôn. Bac làm vấn đề thêm tầm trọng. Em chơi Bác theo kiểu vui chơi có thưởng chứ có gì đâu mà Bác xúc xỉa đến em như rứa. Diễn đàn lập ra cũng để buôn ra bán vào.Em đã đính chính lại rồi mà Bác vẫn đay nghiến em a.Em sợ Bác quá
Em định post ảnh gái xinh của em lên đây nhưng tình hình thế này em chịu.
Nguoi_xaubung03
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 5
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 27, 2006 10:04 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 4 Tháng 4 02, 2008 6:00 pm

Rec đã viết:
Nguoi_xaubung03 đã viết: ...nên vào đây chơi Bác Rec cho vui

Hi Man, nên hiểu câu trên thế nào đây? Hoá ra lão Phắn nói "ông có lắm kẻ thù trên mạng" cũng đúng đấy nhỉ. Được thôi nhưng tốt hơn là kéo ra quán rượu vì tôi thấy ông hàm hồ quá. Thế nhỉ.

O Mit không nên cà lay cà lở làm chi cho mệt, trong trường hợp này lại càng không. Shut down máy tính rồi bước ra ngoài, mọi thứ sẽ đi theo điện ngay ấy mà. Chẳng có xúc xỉa gì đâu. Rứa hí.


Bác xem các chương trình trò chơi trên truyền hình thì biết đấy. Một câu hỏi dù có dễ đến đâu, trong 100 người cũng luôn có vài người trả lời sai. Cũng như thế, trong cuộc sống này dù bác có tốt đến mấy thì trong 10 người cũng có 1-2 người ghét bác. Và Goals em tin rằng nguyên nhân chính của 1-2 người ghét bác đó là từ sự đố kỵ mà ra. Nếu bác chẳng là "cái cóc khô" gì thì chẳng ai thèm chú ý đến bác, nếu bác chẳng làm được gì thì chẳng ai thèm đố kỵ với bác. Thảnh thơi mà sống bác à. Với lại em nghĩ cái bạn mà mọi người bảo là xấu bụng kia cũng k0 ác ý gì đâu. Bạn ấy chỉ đùa hơi quá lời thôi. O Mit cũng đừng buồn, chỉ là đùa lệch pha mà thôi.
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 4 Tháng 4 02, 2008 6:22 pm

Nguoi_xaubung03 đã viết:Em nói thật, nếu Bác Rec chơi em theo kiểu này thì em cũng shutdown máy tính luôn. Bac làm vấn đề thêm tầm trọng. Em chơi Bác theo kiểu vui chơi có thưởng chứ có gì đâu mà Bác xúc xỉa đến em như rứa. Diễn đàn lập ra cũng để buôn ra bán vào.Em đã đính chính lại rồi mà Bác vẫn đay nghiến em a.Em sợ Bác quá
Em định post ảnh gái xinh của em lên đây nhưng tình hình thế này em chịu.

À, "hàm hồ" là ý tôi muốn nói ông không nên trêu ghoẹo con gái/phụ nữ (có chủ ý) đến mức (làm) họ phải "nóng giận" như thế. Còn với tôi thì ê-ga.

Tôi cũng không muốn tiếp tục giằng co (đến mức đôi co) rất phi đàn ông ở trên này. Nếu ông muốn chơi (có thưởng hoặc không) thì chúng ta gặp nhau ở quán rượu (tôi có thể chống cự cho đến khi ông say :mozilla_tongue:). Ông biết tôi và biết cách liên lạc với tôi nên điều đó là có thể, đúng không?
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Trang trước

Quay về • Ảnh thành viên

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến6 khách