Tour de Quang Binh

  
Hình ảnh của các thành viên QBO
Nội quy chuyên mục

Bài viết chưa xemgửi bởi bale » Thứ 3 Tháng 4 15, 2008 5:44 am

Nhớ cảnh Đồng Hới nhưng người thì ...............chưa gặp bao giờ!:-:
Kết:Cố gắng post nhiều ảnh vào chị No hí!
"Sống trong cát chết vùi trong cát"
bale
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 605
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 14, 2007 5:02 pm
Đến từ: www.nhantrach.com

Bài viết chưa xemgửi bởi No » Thứ 3 Tháng 4 15, 2008 7:56 am

goals đã viết:Sau đây là "thiên" ký sự của cô bé No mang tên "Tối qua em đi đua xe".

Tối qua em đua xe
Khi trời vừa chập tối
Xe em qua bao lối
Cùng với Cà ry xào

Xe này hơi cao cao
Là Mifa em mượn
Xe này khung uốn lượn
Em trộm của mẹ em

Đồng Hới trời về đêm
Vừa xinh lại vừa mát
Có mùi hương ngào ngạt
Của loa kèn tháng tư

Xe em chạy lắc lư
Qua Tam Tòa, Nhật Lệ
Cà ry xào đua tệ
Toàn tuột lại phía sau

Thẳng chân em đạp mau
Quảng Bình Quan tiến tới
Về đích em đứng đợi
Tiện làm 1 bài thơ.

"Thiên" ký sự đến đây là hết, bởi nếu kể thêm thì sẽ chỉ toàn là tiếng ngáy o o của 2 kẻ có tâm trạng rất thoải mái sau 1 buổi tối mỏi chân nhưng rất vui vẻ. :mozilla_cool:

(Bài viết có chút phỏng theo phong cách của Nguyễn Nhược Pháp). :mozilla_cool:


hihi, bài thơ của Goals hay quá :smt032 . Thanks
No
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 623
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 7:53 am

Bài viết chưa xemgửi bởi gio_va_cat » Thứ 3 Tháng 4 15, 2008 4:50 pm

No đã viết:
...................
Các nhiếp ảnh gia của chúng tôi cũng cố gắng ghi lại những hình ảnh đẹp trên đường đua để tường thuật lại với các bạn, các quý vị khán giả thân mến không có may mắn tham gia vụ này
Hình ảnh


Nhà iem thích nhất cái này :smt032

P.s: Nếu với cuộc đua này, iem nghĩ nên đổi tên topic thành " Tour de Dong Hoi" thì hay hơn. Đợi "Tour de Quang Binh" vào một dịp khác :smt032
Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng.
Thương ai mà sương khuya vội vàng buông...
gio_va_cat
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1233
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 11 26, 2006 2:56 pm
Đến từ: Cuối chân trời....

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 4 15, 2008 5:25 pm

No đã viết:Em vẫn từng đợi anh, như hoa từng đợi nắng, như .......
Hình ảnh


Viết hộ nổi niềm người bạn. :mozilla_tongue:

Anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời
Mà sao không đưa được đoạn đường em đi? (hoặc em đua cho nó hợp hoàn cảnh)
Anh nói sẽ ôm em đến khi gió Lào về (tạm thời hết ôm kẻo nóng :smt032 )
Mà giờ đây một mình em đứng trong sương
Anh nhớ lần đầu tiên trông thấy nụ cười
Mà em trao cho người lạc đường yêu đương
Anh biết từ đây anh sẽ xa em!
Dù em tin thật lòng với người anh yêu

Tình yêu hỡi ngàn lần xin tha thứ!
Xin lỗi em! Ngàn lời xin lỗi em!
Xin em không quên những lời yêu
Anh đã trao cho em trong tận đáy lòng

Sương ướt vai em hay nước mắt em?
Anh muốn ôm em lau hết ưu phiền
Xin hãy quên đi một giấc mơ buồn
Xin hãy chờ anh một kẻ đa tình
Chìm trong say đắm lạc lối yêu đương

(Xin lỗi tác giả vì đã in nghiêng một số từ)

Nhạc tham khảo: Xin lỗi tình yêu
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi hoangtrungspkt » Thứ 3 Tháng 4 15, 2008 5:45 pm

Trời tối như mực.
Có 2 con mini lao đi vun vút trong đêm...Bỗng, "Ầm..!" 1 trong 2 con mini đã húc vào tháp Tam Toàn, cán đích và nhận giải Áo vàng đêm đen..

(Hehe, văn hay chữ xấu!)
http://vn.360plus.yahoo.com/hoangtrungspkt


Thụy bây giờ về đâu
Anh là chim bói cá
Em là bóng trăng ngà
Chỉ cách một mặt hồ
Mà muôn trùng chia xa
Hình đại diện của thành viên
hoangtrungspkt
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 527
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 9:53 pm
Đến từ: University of Technical Education HCM City

Bài viết chưa xemgửi bởi BienQB » Thứ 4 Tháng 4 16, 2008 5:48 am

Chắc là đội tuần tra đêm :smt017
Mời bạn đến với Biển!
BienQB
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 4 16, 2008 5:32 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 4 Tháng 4 16, 2008 1:41 pm

gauxinh đã viết:troi nhin caryxao ma tui buon cuoi wa di. co le day la nhung net doc dao cua dong hoi ve dem ma lau nay tui hong de y
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi No » Thứ 4 Tháng 4 16, 2008 8:02 pm

gio_va_cat đã viết:
No đã viết:
...................
Các nhiếp ảnh gia của chúng tôi cũng cố gắng ghi lại những hình ảnh đẹp trên đường đua để tường thuật lại với các bạn, các quý vị khán giả thân mến không có may mắn tham gia vụ này
Hình ảnh


Nhà iem thích nhất cái này :smt032

P.s: Nếu với cuộc đua này, iem nghĩ nên đổi tên topic thành " Tour de Dong Hoi" thì hay hơn. Đợi "Tour de Quang Binh" vào một dịp khác :smt032


Chị chưa thấy cái ảnh nào chụp sông Nhật Lệ đêm đẹp như cái này #%(! #%(! (hì, AQ tí)

Thực ra thì hai chị em đạp xe 1 đoạn thôi mà, nhưng cứ nói là tour de QuangBinh cho nó oai :smt043 .

@hoangtrung : em núp trong Tam Tòa hay răng mà biết giỏi rứa :mozilla_cool:

@ BienQB và gauxinh : Cảm ơn đã tham gia đội cổ vũ :smt032. Hơi lạ nhưng đó là cách No và canaryxao hưởng thụ cuộc sống.
Canaryxao hiện giờ đang đau chân vì ngã xe máy (chắc vì đã quen đi xe đạp ???) nên một mình No kể lể rồi tự huyênh hoang với chiến thắng, buồn thiệt :mozilla_tongue:

@Rec : nói với bạn bác là em nhận lời xin lỗi :mozilla_cool:
No
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 623
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 7:53 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Glass » Thứ 4 Tháng 4 16, 2008 9:54 pm

goals đã viết:Sau đây là "thiên" ký sự của cô bé No mang tên "Tối qua em đi đua xe".

Tối qua em đua xe
Khi trời vừa chập tối
Xe em qua bao lối
Cùng với Cà ry xào

Xe này hơi cao cao
Là Mifa em mượn
Xe này khung uốn lượn
Em trộm của mẹ em

Đồng Hới trời về đêm
Vừa xinh lại vừa mát
Có mùi hương ngào ngạt
Của loa kèn tháng tư

Xe em chạy lắc lư
Qua Tam Tòa, Nhật Lệ
Cà ry xào đua tệ
Toàn tuột lại phía sau

Thẳng chân em đạp mau
Quảng Bình Quan tiến tới
Về đích em đứng đợi
Tiện làm 1 bài thơ.

"Thiên" ký sự đến đây là hết, bởi nếu kể thêm thì sẽ chỉ toàn là tiếng ngáy o o của 2 kẻ có tâm trạng rất thoải mái sau 1 buổi tối mỏi chân nhưng rất vui vẻ. :mozilla_cool:

(Bài viết có chút phỏng theo phong cách của Nguyễn Nhược Pháp). :mozilla_cool:


Hic, Bác Goals viết thơ hay quá à.
Thuyền bồng bềnh đưa ta vào hang động, từ cõi trần ta đi vào cõi mộng...
Glass
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 185
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 24, 2007 10:21 pm
Đến từ: Tiểu khu 7, Hoàn Lão, Bố Trạch

Bài viết chưa xemgửi bởi Keva » Thứ 5 Tháng 4 17, 2008 12:08 am

Nhin C No chup anh ma ghen ti qua!
30-4 ni e ve nha e phai chup bu moi duoc..hee
Quang Binh...khoai khoai toan khoai^^
Hình đại diện của thành viên
Keva
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 30
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 2 11, 2008 2:11 pm
Đến từ: Ha Noi

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Ảnh thành viên

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến6 khách