goals đã viết::mozilla_cool:
Cái ảnh đầu khó đoán quá, tại QBO nhà mình đã mấy ai đi đến xa về tít phía Nam như bác rứa mô. Cái ảnh thứ nhất đúng là ảnh chụp ở vùng bị ngập mặn, nhưng chẳng nghĩ ra đó là Cà Mau. Cái thứ 2 thì có tọa độ rõ ràng nên dễ để nhận ra ngay (cơ mà em vẫn cứ phải Gúc 1 cái cho chắc ăn rồi mới trả lời đây).

Cám ơn Goals đã nhanh chóng đưa ra đáp số (trùng với đáp án ở dữ kiện thứ 3 dưới đây

).
Tất nhiên giờ đã có đáp án rõ ràng rồi nhưng mình muốn nói thêm ở hình 1, phía sau lưng 2 người đang đứng chính là phần đất Mũi (Cà Mau) và nó đang được bồi dần hàng năm (nghĩa là nó lấn ra biển, chứ k phải bị biển ăn mòn như các nơi khác).
Hình thứ 2 là tọa độ điểm Cực Nam của tổ quốc (tại thời điểm xây dựng, còn hiện giờ cực Nam đã tiến lên 1 khoảng chừng 300m) và cái điểm người trong hình đặt tay vào cũng chính là điểm cuối cùng của chữ S
Hình thứ 3 thì rõ là ở mũi Cà Mau rồi - có thể gói gọn tâm trạng lúc đó trong 4 chữ:
Cảm xúc vỡ òa! (để đến được đó thì phải đi trên sông nước mênh mông bằng tàu thủy hơn 2 giờ đồng hồ, như trong phim Biệt động Sài Gòn ấy, cảm xúc nó cứ tăng tiến khi cửa sông ngày một rộng ra và đến khi đặt chân lên mũi Cà Mau thì nó dâng trào, cao trào và vỡ òa một cách vô thức không thể kiềm chế được

)