





Rec đã viết:Tiểu khu 7 Hoàn Lão có chỗ mô mà lại ri hè? Xem ra không phải rồi vì hoa giấy rụng nhiều mà không bạc (phai) màu thì không thể là ở Quảng Bình (miền Trung) rồi, đúng không?
Trông rất miền Nam nhé, gì nhỉ??, giống chị Sáu/chị Sứ thì phải

Đôi khi đến những cái bình thường nhất mà còn bị cái nắng cái gió làm cho bầm dập thì nói chi đến con người. Rứa mới biết miền Trung cằn cỗi đến chừng mô


Rec đã viết:Đoán mò rứa mà trúng à![]()
Hoa giấy có 1 đặc điểm là vẫn giữ được màu sắc ngay cả khi đã rụng khỏi cây. Nhưng vì ở quê miềng nắng ghê quá nên nó thường bị bạc màu sau khi rụng vài ngày.Đôi khi đến những cái bình thường nhất mà còn bị cái nắng cái gió làm cho bầm dập thì nói chi đến con người. Rứa mới biết miền Trung cằn cỗi đến chừng mô
![]()
Tiểu khu 7, rứa VH ở gần bệnh viện không?

leviethuong đã viết:VH ở ngay cạnh bệnh viện luôn. Mạ VH cũng làm ở trong bệnh viện nữa. Trước nhà là Kho K51 to đùng nữa...




Rec đã viết:leviethuong đã viết:VH ở ngay cạnh bệnh viện luôn. Mạ VH cũng làm ở trong bệnh viện nữa. Trước nhà là Kho K51 to đùng nữa...
K51 là kho lương thực cũ của huyện chứ gì. Vậy thì nhà VH cách nhà Tú (Lê Chiêu) mấy nhà thôi. Hoá ra là vậy.
Welcome vào QBO. Tích cực hoạt động nhé và việc đầu tiên là tham gia The QBO English writing contest rồi tớ sẽ kể nhiều hơn chuyện ở quê cho. Rứa nghe.

hoangtrungspkt đã viết:Oái ! Người quen..
Em chào chị Việt Hương ạh!
Nhà chị gần bệnh viện Bố Trạch àh?Gần nhà em rùi.
Mẹ chị làm ở khoa chi? Tên mẹ chị là jì? Mẹ em trước đây cũng làm bệnh viện đó.

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 6 khách