Tour de Quang Binh

  
Hình ảnh của các thành viên QBO
Nội quy chuyên mục

Tour de Quang Binh

Bài viết chưa xemgửi bởi No » Thứ 2 Tháng 4 14, 2008 3:20 pm

Tour de QuangBinh lần đầu tiên được tổ chức vào tối hôm qua, ngày 13.4.2008. Đó là cuộc đua tranh giữa hạt giống số 1 No và một tay đua mới vào nghề Canaryxao.
Mời quý vị xem cảnh show hàng của hai tay đua :
Canaryxao với con mini đời xưa xửa xừa xưa của mẹ No :
Hình ảnh

No với chiếc mifasonlasi gì đó đi mượn
Hình ảnh
No
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 623
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 7:53 am

Bài viết chưa xemgửi bởi giabangmuahe » Thứ 2 Tháng 4 14, 2008 3:25 pm

Hay hè, răng ko nhân rộng tay đua lên mờ đua có 2 người, cho em giật giải 3 với.
Đừng đánh con gái dù chỉ là một cánh hoa
Mà lấy cái khăn mùi xoa, gói hòn gạch lại chọi lên đầuHình ảnh
giabangmuahe
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 84
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 14, 2007 3:41 pm
Đến từ: Miền đất sống

Bài viết chưa xemgửi bởi No » Thứ 2 Tháng 4 14, 2008 3:33 pm

Chặng đầu tiên xuất phát từ đường Dương Văn An và đích đến là nhà thờ Tam Tòa. Ngay từ chặng này, sự chênh lệch giữa hai tay đua đã thể hiện rõ rệt. Bằng chứng là canaryxao vừa đạp vừa la lớn : "chị ơi chờ em với, coi chừng em bổ" :mozilla_cool:
Và tất nhiên áo vàng đã thuộc về No, nhưng lúc này Tam Tòa quá tối và trình độ của các nhiếp ảnh kém nên không chụp được giây phút huy hoàng bên Tam Tòa.
(Thực ra là có chụp nhưng mà tối quá không xem được)

Đích đến tiếp theo là cầu Nhật Lệ. Đến đây, hai tay đua quên cả cuộc tranh giành áo vàng, mải miết diễn các loại để chụp ảnh :
Hình ảnh


Hình ảnh

Các nhiếp ảnh gia của chúng tôi cũng cố gắng ghi lại những hình ảnh đẹp trên đường đua để tường thuật lại với các bạn, các quý vị khán giả thân mến không có may mắn tham gia vụ này
Hình ảnh
No
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 623
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 7:53 am

Bài viết chưa xemgửi bởi No » Thứ 2 Tháng 4 14, 2008 3:47 pm

Đồng Hới đêm quả thực là rất đẹp, và sẽ đẹp hơn nếu các bạn đạp xe lững thững, xõa tóc bay theo làn gió mát rượi từ sông NL thổi về (đi xe máy mà diễn trò này là bị công an tóm ngay). Ngang qua công viên tối không nhìn thấy gì (???) cạnh dòng sông Nhật Lệ, chúng tôi thẳng tiến đến chợ Đồng Hới. Trên quãng đường này, nổi bật lộng lẫy và sang trọng là khách sạn Sài Gòn - Quảng Bình
Hình ảnh

Canaryxao muốn thể hiện trình độ nên lao thẳng lên đứng hiên ngang trước cửa khách sạn. Hình ảnh của chị thật là bất khuất :
Hình ảnh
Trong khi chị đang hân hoan với vinh quang thì bị ông bảo vệ khách sạn quát : Này, ai cho mấy đứa chạy xe đạp lên đứng đó (chắc ông ấy tưởng mấy đứa học sinh cấp hai phá quấy, thật là không biết mình biết người :smt043 ). Canaryxao không nói lại một lời nhưng vừa đạp đi vừa ấm ức kể với No : "Ngày thường em qua đó chức cao vọng trọng, vì ks là khách hàng của tụi em mà" #%(! #%(! . Nhờ rứa No cười 1 bữa thôi rồi, hihi
No
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 623
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 7:53 am

Bài viết chưa xemgửi bởi nhanban » Thứ 2 Tháng 4 14, 2008 3:52 pm

Nhìn vào đây ta chỉ có thể nói được 2 từ: Đen Tối.
Ở đâu có math0, ở đó có miền cát trắng
Hình đại diện của thành viên
nhanban
Ở chùa một mình
Ở chùa một mình
 
Bài viết: 460
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:30 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi No » Thứ 2 Tháng 4 14, 2008 4:02 pm

Cũng trên chặng đường này, chúng tôi bắt gặp một vẻ đẹp của Đồng Hới mà thường ngày không để ý, đó là đoạn đường trước cửa quán cafe Nhật Lệ. Trong quán rất đông nhưng con đường vắng lặng, u buồn và lãng mạn dưới ánh đèn vàng. Và một cô gái như đang chờ người yêu :
Em vẫn từng đợi anh, như hoa từng đợi nắng, như .......
Hình ảnh

Đó là tưởng thế thôi, chứ diễn xong cảnh đó là cô ta lao vù vù đến chợ Đồng Hới. Chợ đêm chỉ lèo tèo vài ba quán nước và vài gánh hàng hoa

Hình ảnh

Canaryxao vào mua được hai chục hoa loa kèn, cười hí hửng vì đã thực hiện được 1 mục tiêu đề ra vào cuối tuần (comment : Mục tiêu gì mà dễ thế :mozilla_cool: )
Hình ảnh
No
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 623
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 7:53 am

Bài viết chưa xemgửi bởi No » Thứ 2 Tháng 4 14, 2008 4:11 pm

Không cần nói thì các bạn cũng biết là chúng tôi sẽ đến Cổng Bình Quan. Với "chiếc giỏ xe chở đầy hoa loa kèn", hai thí sinh đã show các loại giữa hai bức tường gạch với những vòm cong vừa khỏe mạnh vừa duyên dáng
Hình ảnh

Trả lời phỏng vấn của chúng tôi : "Sao chị hay ngửi hoa loa kèn thế, chị yêu hoa loa kèn lắm à?", Canaryxao trả lời : "Nhờ ngửi hoa mà chị mới chịu đựng được mùi hôi ở đây"!!!!!!!" ....... (Chẳng lẽ phải xây 1 cái WC ở chỗ này sao?!!)

Ừ thì đen và tối, nhưng nhìn kĩ thì những đốm sáng ở đây rất đẹp :
Hình ảnh
No
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 623
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 7:53 am

Bài viết chưa xemgửi bởi No » Thứ 2 Tháng 4 14, 2008 4:20 pm

Kết thúc cuộc đua, thí sinh No giành áo vàng chung cuộc, canaryxao được giải khuyến khích hoa loa kèn và chị vui vẻ đón nhận trên bục vinh quang giữa đường (tên chi không biết) :
Hình ảnh

Một khán giả đi qua đã không tiếc lời khen ngợi chị : "làm cấy chi rứa hè" :mozilla_cool:
Mặc dù vậy, canaryxao cũng buồn như những kẻ thua cuộc khác, và nghe đâu chị định đứng ra tổ chức tour de QB lần 2 vào dịp 30.4. Hy vọng rằng, với sự thiếu vắng của tay đua hạt giống No, chị có thể giành áo vàng....
Hết.
No
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 623
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 7:53 am

Bài viết chưa xemgửi bởi No » Thứ 2 Tháng 4 14, 2008 4:29 pm

math0 đã viết:Nhìn vào đây ta chỉ có thể nói được 2 từ: Đen Tối.


Tau mất time nãy giờ, không khen được câu mô lại còn phán 2 từ ấy, mod chi lạ rứa :smt028
Thực ra No cố gắng không dùng flash và dùng chế độ chụp chân dung để ghi lại đúng những màu nhìn thấy. Khi chụp, No cũng đã tự quở trách mình là không chịu đọc cách chụp ảnh đi, đến giờ mà không biết chụp đêm thì nên dùng chế độ gì. Dùng chế độ chân dung ấy, ảnh chụp ra tòan bị nhòe. No và Yến đã chụp không biêt bao nhiêu ảnh rồi sàng lọc lại mới được vài cái đó. Thôi thì cứ khen vài cái cho bạn hớn hở rồi bày cho bạn cách chụp ảnh đêm với, vậy có tốt hơn không

@giabangmuahe : liên lạc với chị canaryxao nhé, chị ấy có ý định tổ chức phượt xe đạp thiệt đó
No
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 623
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 7:53 am

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 2 Tháng 4 14, 2008 4:52 pm

Sau đây là "thiên" ký sự của cô bé No mang tên "Tối qua em đi đua xe".

Tối qua em đua xe
Khi trời vừa chập tối
Xe em qua bao lối
Cùng với Cà ry xào

Xe này hơi cao cao
Là Mifa em mượn
Xe này khung uốn lượn
Em trộm của mẹ em

Đồng Hới trời về đêm
Vừa xinh lại vừa mát
Có mùi hương ngào ngạt
Của loa kèn tháng tư

Xe em chạy lắc lư
Qua Tam Tòa, Nhật Lệ
Cà ry xào đua tệ
Toàn tuột lại phía sau

Thẳng chân em đạp mau
Quảng Bình Quan tiến tới
Về đích em đứng đợi
Tiện làm 1 bài thơ.

"Thiên" ký sự đến đây là hết, bởi nếu kể thêm thì sẽ chỉ toàn là tiếng ngáy o o của 2 kẻ có tâm trạng rất thoải mái sau 1 buổi tối mỏi chân nhưng rất vui vẻ. :mozilla_cool:

(Bài viết có chút phỏng theo phong cách của Nguyễn Nhược Pháp). :mozilla_cool:
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Trang kế tiếp

Quay về • Ảnh thành viên

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến6 khách